1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì anh là người đặc biệt. Đa số nam không như thế. Các bác đúng là thích những cô thông minh, nhưng mà đừng có thông minh hơn các bác.
    Sợ nhất là nói chuyện với các bác mà lại nói về những thứ các bác không hiểu, những lúc đó cứ sợ các bác ngượng, phải chuyển chủ đề khác. Còn các bác mà nói về cái gì đó em không hiểu thì em mừng lắm. Em cứ hỏi các bác nói cho nghe, các bác biết em không biết thì các bác nói không ngượng mồm. Em không biết thì em cũng muốn nghe(tính em tò mò).
    Có lần chơi cờ với anh kia, ban đầu em nói mình chơi dở(mà mình chơi dở thật). Thế là ông ấy cũng hăng háy =). Xong phát hiện ra ông ấy chơi dở hơn em. Thế là ông ấy đâm ra lúng túng. Sau đó em phải nhường ông ấy để cuối cùng hoà nhau=). Cái đó chỉ là bạn bè với nhau thôi đấy. Còn mà hơn bạn bè thì càng phải cẩn thận, không thì lại chạm tự ái nhau.
    Người thông minh cũng có nhiều cái bất lợi. Từ xưa tới nay cái gì em cũng có thể tự xoay sở được. Đến khi thích ai đó cũng phải biết tỏ ra yếu đuối một chút, ngô nghê một chút, biết nhờ vả một chút. Mà cái ông em thích cứ mỗi lần giúp xong là ông ấy phán ngay : "cái này em cũng biết mà em giả vờ phải không?" Mà có khi đúng là em không biết thật.
    Còn chuyện nói mà không dùng lời của bác ấy thì cũng vừa thôi. Còn mà các bác ấy chưa nói hay chỉ mới mào đầu thôi mà mình đã biết các bác nói gì thì các bác đâm ra cụt hết cả hứng. Vài lần đầu thì còn thấy thích thú, thấy bất ngờ, còn cứ như thế mãi thì đâm ra các bác nghĩ mình là "mẹ của bác", lúc nào cũng đoán được ý bác.
    Nói tóm lại là "Nên khôn, nên khéo, nên thông minh nhưng mà đừng có hơn các bác thì các bác sẽ thích".
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

  3. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không bò vào topic thấy vui nhỉ, bà con đi ra đi vô đông đúc thế, Snow ơi dạo này nghiên cứu cả Toán học à, lại còn hình học Euclid, hix... giỏi thế này làm chủ Vườn yêu là đúng rồi.. hehe, Mà tớ nói này hình học phẳng không vui đâu, Snow phải tiến hành thương vụ của mình trong hình học không gian ấy các đường thẳng chạy lung tung cắt chéo lẫn nhau, các mặt phẳng giao nhau tá lả. Đấy như cái vụ RB bỏ topic của mình sang bên này trồng cây cho các anh leo cũng là 1 ví dụ nhỉ. Trông giống như một vụ giao của 2 mặt phẳng đang đi tìm 1 đường thẳng trong không gian nhỉ....
    Đúng là ý tưởng nhớn gặp nhau, hai cô RB và SNOW gặp nhau thì thể nào cũng có chuyện.. cho mà xem, bà con ai cá cược với tớ là trang nào thì cãi nhau nào
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì... Lại nổi máu toán học rồi. Xem ra các cô nàng này quên hết cả kiến thức cấp 3 rồi... TRong không gian bao la còn tồn tại một loại đường thẳng mà ko biết bao nhiêu bài toán hay lấy cảm hứng từ đây. Hai đường thẳng chéo nhau đấy bà con ạ... Không bao giờ gặp nhau, không đồng phẳng nên cũng chẳng có chuyện gặp nhau ở vô cùng....
    Nhưng nó cũng mang một vẻ đẹp mà không đâu có được : ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG. Trên quãng đường kéo dài của mình chúng chỉ có duy nhất một điểm có thể tạo thành đường vuông góc chung .... nếu để trôi qua chúng mãi mãi nhìn nhau dưới hai góc lệch kỳ quái. .. Thật lạ phải không, chỉ cần một khoảng khắc ngắn ngủi có thể nối liền hai kẻ xa lạ và cũng có thể biến mọi thứ thành hư vô. Mỗi giây phút điều có thể là khoảng khắc vàng đó ... nó chỉ đến một lần trong đời không báo trước. Kẻ chiến thắng là người biết nhận ra hai điểm kỳ lại đó. ....
    Lại một lần nữa thấy chị em có một cách hiểu thật lạ. Thông minh hơn không đồng nhất với học vấn cao hơn.. Chẳng nhẽ những nữ thủ tướng huyền thoại " Bà đầm thép" M.T của Anh quốc hay như nữ Thủ tướng A.A của Philipine bây giờ không thể có một người bạn đời ư ?? Họ vẫn có một gia đình hạnh phúc đấy chứ... Điều quan trọng nhất là hiểu nhau chứ không phải hiểu những kiến thức của nhau... mà đôi khi, trong chuyện này, nó chỉ là phù du.
    Chúng ta cần một người chung bước trên đường đời chứ không cần một nhà tư vấn hay một ông ( bà ) thầy giáo. Nếu không, cứ ôm cái Laptop mà ngủ cho khỏi cần đau đầu.
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, xin các cô. Thẳng với cả cong. Những đường thẳng của các cô nói đến là những đường thẳng ... trừu tượng vì không thấy được. Còn những đường thẳng thấy được là những đường thẳng phải được vẽ ra, trên giấy, trên cát v.v... Bởi vậy, chúng ta nên nói đến những đường thẳng ... không trừu tượng. Chúng ta đang sinh sống trên một trai đất với hình dạng tương đối ... cầu. Nghĩa là gì, nghĩa là khi bạn vẽ một đường thẳng trên mặt đất đến đủ dài thì sẽ thành một đường tròn. Vậy thì đúng là có 3 trường hợp như cô snow_happy nói. Tuy nhiên trường hợp cắ nhua thì khác, chúng sẽ cắt nhau 2 lần và trên 2 điểm cắt nhau đó chúng cùng xoay theo những chiều nhất định, tốc độ nhất định và khả năng để chúng TRÙNG lên nhau là có thể xảy ra. Cũng như 2 đường tròn song song, nếu chúng cùng tịnh tiến về những hướng nhất định thì khả năng trùng lên nhau cũng là có thể.
    Nghĩa là gì, nghĩa là trong cuộc sống, nếu chúng ta cố gắng sống theo những mục đích của mình, làm mọi điều để có thể sống thoải mái với những mục đích đấy thì ... biết đâu đấy, những cái ta đã từng xem là phù phiếm, là hư ảo lại chẳng trở thành ý nghĩa cuộc sống của ta. Chính phù phiếm hư ảo mới là ... không có thật, không có điều gì là phù phiếm hư ảo, mọi cái đều tác động lên ta, nó sẽ làm thay đổi ta, theo hướng nào là ở cách ta đón nhận nó.
    Thế nhé, chúc các cô bé đường thẳng sống lạc quan lên, cuộc sống dẫu thế nào thì cũng không đáng để phàn nàn cả.
    .

  6. noname_nomeaning

    noname_nomeaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giọng điệu của người có zợ, có gia đình rùi, anh Trường nhỉ!
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    To bác hbb: "Đồng gia" ơi, giá như con trai ai cũng nghĩ như bác thì hay biết mấy. Hôm trước vừa có một bác trai hỏi em rằng: "Tiêu chuẩn người yêu của em là gì?". Em trả lời rằng em không hề đặt ra một tiêu chuẩn gì cả, đơn giản là người sẽ mang lại cho em cảm giác YÊU và ĐƯỢC YÊU. Vậy thôi. Vấn đề là làm sao để có cảm giác đó???
    YÊU
    ^
    I
    Có cảm tình đặc biệt
    ^
    I
    Bộ đàn hồi của trái tim bắt đầu hoạt động
    ^
    I
    Cảm giác nể phục, tôn thờ
    ^
    I
    Trình độ >= myself
    ^
    I
    Có thể chia sẻ quan niệm, thế giới quan, sở thích...
    ^
    I
    Có hiểu biết về mọi mặt, mọi lĩnh vực (và tất nhiên chuyên sâu ở một vài thứ)
    ^
    I
    Có thể tiếp xúc được
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói gì thì nói, lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. Cuộc sống diễn ra phức tạp hơn ta tưởng. Tình yêu đôi khi đến một cách bất thình lình và ngoài mọi quỹ đạo đã định sẵn. Âu cũng là một chữ DUYÊN. Con gái đời nào cũng nên có tứ đức "Công - Dung - Ngôn - Hạnh". Con trai thì xoay quanh 5 chữ: "Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín". Những khái niệm phát sinh do sự phát triển của nhân loại cũng chẳng xa lạ gì với những khái niệm trước kia.

  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ấy hợp với ất ơ rồi. Hì hì vẫn chưa phải à.
  10. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung?

Chia sẻ trang này