1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người ....http://www.tienhuy.net/flash/c-song.swf
    Shii''s Song
    Wishing on a dream that seems far off
    Hoping it will come today
    Into the starlit night
    Foolish dreamers turn their gaze
    Waiting on a shooting star
    But
    What if that star is not to come?
    Will their dreams fade to nothing?
    When the horizons darkens most
    We all need to believe there is hope
    Is an angel watching closely over me?
    Can there be a guiding light I''ve yet to see
    I know my heart should guide me but
    There''s a hole within my soul
    What will fill this emptiness inside of me?
    Am I to be satisfied without knowing?
    I wish is then for a chance to see
    Now all I need <desparately>
    Is my star to come..
    .
  2. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đêm Thành Phố Đầy Sao
    Nhạc sĩ: Trần Long Ẩn
    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông
    Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân
    Nghe bông hoa, như thương ai rạo rực trên cành
    Tôi đang nghe tiếng nói của đêm
    Như đang nghe tiếng hát của em
    Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên
    Thành phố đêm nay đầy sao
    Dòng sông đêm nay đầy sao
    Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay
    Sương khuya nhẹ bay
    Thành phố bát ngát của gió
    Tình yêu mênh mông của mây
    Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi
    Mơ về chân trời, thành phố của tôi
    Khi đi xa rất nhớ dòng sông
    Đi đâu xa cũng nhớ về em
    Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng
    Đêm nay nghe tiếng sóng biển Đông
    Nghe trăm năm hát khúc mười năm
    Tôi đang nghe, tôi đang nghe nghe rõ đời tôi
    Thành phố cho em tuổi thơ
    Dòng sông cho em mộng mơ
    Và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai
    Trong đêm ba mươi
    Thành phố đêm nay đầy sao
    Dòng sông đêm nay đầy sao
    Được gần nhau, tâm hồn như chấp cánh lên trời cao
    Trong ngần, trong ngần hình bóng của em...

    For our love

  3. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. Summa_Cum_Laude

    Summa_Cum_Laude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    này nhé,
    Tình yêu không phải là hai đường thẳng, hai đường tròn.
    nhìn vào là biết có cắt hay không cắt. ko đơn giản thế.
    Tình yêu phải là hai đường có phương trình như thế này:
    y = axn + bxn-1 + cxn-2+...+x;
    a, b, c ... có thể là constant number,
    nhưng mà n mải mải la random number.
    không ai biết dc hai đường này sẽ cắt ở đâu.
    vì đáp số vĩnh viển là unpredictable.
    hihihi
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải bổ sung thêm.. không phải "đôi khi" mà là " luôn luôn " . Câu nay phải giành riêng tặng Snow_happy thì chính xác hơn. Nếu đã là định sẵn rồi thì đó không phải là TY. .. mà nói xuông như không như vậy thì cũng không ổn... Đến HBB có phải lên chùa đi tu vì không có ai thèm để ý đến nữa là.
    mấy hôm này nóng phát rồ... Không biết bông tuyết hạng phúc đã chảy thành nước hay chưa .. nếu chảy rồi thì nhớ báo cho HBB đấy... Còn phải ăn kem chúc mừng.
  6. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    MoonlightSonata
    Được vsam sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 06/07/2004
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh của bác đẹp thật đấy.
    Mà sao vào đây mãi mà vẫn không thấy được cái gì như quảng cáo ở trang đầu tiên nhỉ. Bức xúc quá
  8. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    42674_wallpaper280.jpeg​
    Nhìn 2 con mèo này xinh wé, nhưng sao Snow_happy lại có Image jống nhau vậy nhỉ ??? Vậy là ai cũng thích mèo. Thế có ai thích Mèo Tôm không
  9. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    For somebody who is missing someone,
    http://mp3.spb.su/cgi-bin/mp3presend/rednex-wish_you_were_here.mp3?id=2542
    Wish you were here
    Wish you were here
    Me oh my countryman
    Wish you were here
    Wish you were here
    Don''''t you know the stove is
    Getting colder
    And i miss you like hell
    And i''''m feeling blue
    I''''ve got feelings for you babe
    Do you still feel the same
    From the first time i laid my
    Eyes on you
    I felt joy of living
    I saw heaven in your eyes in
    Your eyes
    I miss your laugh i miss
    Your smile
    I miss everything about you
    Every second''''s like a minute
    Every minute''''s like a day
    When you''''re far away
    Wish you were here
    The stove is getting colder baby
    Wish you were here
    A battlefield of love and fear
    Được mobius sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 06/07/2004
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi.
    Không thể tưởng tượng được là người ta có thể download người yêu từ trên mạng internet xuống...

    -----------------------------------------------------------
    Người yêu em vẫn tán tỉnh các cô gái khác qua chat
    Em và bạn trai em có thể nói là những người thành đạt trong công việc, em quen anh ấy hơn 1 năm nay, cả hai gia đình đã biết mặt nhau, nhưng trước đây 3 tuần, em đã tình cờ phát hiện anh ấy đã lén lút em và quan hệ với rất nhiều cô gái khác. Anh ấy đã liên hệ với những người con gái ấy ban đầu là qua chat bằng Internet, sau đó là chat qua điện thoại di động của anh ấy, em thấy trong danh bạ điện thoại của anh ấy có hàng lô những số điện thoại của các cô gái đó, và có người thì có đến 3 số điện thoại (di động, nhà, công ty). Các cô gái này thì nhắn tin và gọi cho anh ấy rất thường xuyên.
    Em thật sự rất buồn, em yêu anh ấy rất nhiều, tình cảm của em với anh ấy như bát nước đầy, nên khi phát hiện ra sự phản bội này, em thật sự không chịu nổi. Đối với em, những trò chơi này thật con nít, nên khi nói chuyện lại với nhau, anh ấyđã thề thốt đủ điều, thề rất độc địa. Em xem xét lại mình là vẫn còn yêu anh ấy, và em chấp nhận tha thứ cho anh ấy một lần nữa và có nói rằng nếu còn lặp lại chuyện này một lần nữa là sẽ chia tay!
    Thế nhưng hôm qua, ngày 12/2, em lại phát hiện anh ấy vẫn chat qua Internet, và gọi di động cho nhau, và lưu cả số điện thoại của các cô gái đó vào máy điện thoại. Em thật sự sụp đổ! Khi hỏi anh ấy chối rất nhanh, chỉ trả lời rằng: "Do nó gọi điện thoại cho anh, anh tắt máy chứ không bắt máy!", thế nhưng em tự hỏi rằng: "Không muốn liên lạc, không bắt máy thì lưu số điện thoại của người ta là gì?".
    Điều quan trọng là trong mối quan hệ của chúng em, anh ấy luôn giấu giếm mọi người, em khôngđược giới thiệu cho bạn bè của anh ấy. Anh ấy nói với các cô gái đó là anh ấy chưa có bạn gái! Trong mắt anh ấy em không là gì cả, không được tôn trọng, không hề được yêu thương như chính miệng anh ấy nói. Em biết rằng, mình vẫn còn yêu rất nhiều, em biết rằng tình cảm của mình không làm anh ấy quay đầu lại. Em muốn giữ anh ấy lại nhưng thật sự hết cách rồi, em cũng không rộng lượng và kiên nhẫn để ngồi chờ đợi anh ấy chat, hẹn hò với người con gái khác.
    Em cũng không biết mình phải làm gì bây giờ, tiếp tục hay là chấm dứt với anh ấy?
    Đám cưới @ - kết thúc có hậu của tình yêu qua mạng
    Những tình yêu trên mạng được bắt đầu một cách thú vị nhưng thường không đơm hoa kết trái. Từ ảo đến thực, từ phòng chat đến... Ủy ban Nhân dân phường là cả một quãng đường dài và không dễ dàng. Tuy nhiên, không ít đám cưới của những người yêu nhau qua "chat" đã được tổ chức trong sự khâm phục của mọi người.
    Kenzo_girl, moderator (quản trị nội dung của box Du lịch mạng TTVNOnline, xinh đẹp và sắc sảo, kể lại chuyện tình yêu của mình: ?oTôi đăng tin lên một chuyên mục kết bạn của mạng FPT. Ba ngày sau, tôi nhận được khá nhiều thư. Có một e-mail rất đáng ghét: ?oEm đẹp sao giờ này vẫn phải đi tìm người yêu? Hoặc là không đẹp, hoặc là có đẹp một chút nhưng lại có vấn đề về tính cách hai chút. Chắc chắn là như vậy?. Anh có cách nói chuyện vừa khiêu khích vừa dửng dưng làm cho một đứa tương đối biết cách giữ bình tĩnh như tôi cũng phải... phát điên lên.
    Họ đã liên lạc với nhau bằng e-mail gần một năm, cãi cọ và tranh luận về tất cả vấn đề trên trời dưới biển, cứ cái gì thấy bất mãn về nhau là nói. Chỉ như vậy, không gặp mặt, cũng không nói chuyện điện thoại. Rồi một lần, anh đã nhất quyết đòi offline, chính thức hẹn hò... tại một quán cà phê. Đó là buổi tối đáng nhớ, một buổi tối làm thay đổi cuộc đời cả hai người.
    "Trước mặt tôi, người đàn ông 30 tuổi không phải đẹp trai nhưng cực kỳ đàng hoàng và phong độ. Anh phủ đầu tôi bằng một câu choáng váng: ?oEm đã nói dối. Em không phải đẹp mà là rất đẹp?. Chẳng cần biểu lộ gì thêm, chúng tôi ?otương tư? gần như ngay lập tức...?, cô quản trị mạng xinh đẹp nói. Họ đã làm đám cưới vào ngày đầu năm 2003 sau gần hai năm yêu nhau và dự định sẽ có ba em bé trong tương lai.
    Tương tự hoàn cảnh của đôi Kenzo_girl, đám cưới của cachep va leyen cũng bắt đầu sau một vài buổi offline. Sau vài lần đi công tác xã hội của mạng mà nàng là người đứng ra tổ chức, anh bắt đầu ấn tượng bởi... sự đanh đá của nàng. Thế là tự dưng nghĩ đến việc tại sao không đi chung một xe thử xem sao! Anh là thành viên gạo cội nổi tiếng về sự thông thái trong các diễn đàn về học thuật, lịch sử - văn hóa của mạng TTVNOnline. Còn bà xã anh là thành viên của forum CLB Tháng Năm, đã tham gia tổ chức hàng loạt hoạt động từ thiện như quyên góp tiền, sách vở ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam...
    Để kết thúc chuỗi ngày ?omỗi người mỗi nẻo? bằng đám cưới hoành tráng, có đầy đủ bạn bè cùng ?oquan viên hai họ? của các diễn đàn chungta.com và TTVNOnline.com, cachep và leyen đã phải trải qua khá nhiều thử thách, khó khăn từ hoàn cảnh riêng của mỗi người.
    Trong thời gian leyen có tang mẹ, cachep là người gần gũi, sẻ chia, an ủi thân thiết nhất của leyen. ?oKhi tôi đau đớn, đã có người đi bên cạnh tôi. Nếu phải chờ đợi điều gì thì cũng có người đợi cùng tôi, anh ấy đã giúp tôi vượt qua nỗi đau này nhẹ nhàng hơn?. Hiện nay, ông xã của leyen làm giám đốc một công ty chuyên về giải pháp công nghệ thông tin, còn bà xã của cachep làm việc ở Đại sứ quán Anh.
    Mới ngày nào khi công dân @ vẫn còn là ?ocủa hiếm?, thì tổng giám đốc Công ty truyền thông FPT Trương Đình Anh đã kết thúc chuỗi ngày... cô đơn của mình bằng một đám cưới với cô gái xinh đẹp Thảo Queenbee, giờ họ đã có ba chú nhóc và nàng lại sắp ?ovượt cạn? lần nữa.
    Bây giờ, chuyện những đám cưới @ không còn là của hiếm nữa. Trong "làng tin" ngày nào cũng có tin mới về các đôi @ đang chuẩn bị làm đám cưới hoặc chuẩn bị sinh em bé.
    Không ít tình yêu trên mạng đã chấm dứt ngay... từ cái nhìn đầu tiên, không ít mối tình ?olửng lơ? thiếu nghiêm túc vì quan niệm ?oyêu qua mạng chỉ chơi bời, chẳng xác định là đi đến đâu cả?. Trong tình cảnh đó mới càng cảm thấy khâm phục và cần phải chúc phúc cho đám cưới của những người trẻ tuổi mang ?ohọ? @. Để tiến tới việc ở chung một nhà, ăn chung một mâm và chung nhiều thứ khác nữa, họ đã phải trải qua những ngày tháng gắn bó thật sự ngoài đời, vượt qua nhiều chông gai để "hiện thực hoá" những tình yêu ảo.
    Theo vnexpress: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Loi-song/2004/03/3B9D0DBE/
    -----------------------------------------------------
    24 tuổi
    Vẫn loay hoay trong một mớ câu hỏi... và cũng một mớ câu trả lời.
    Vẫn ngọt ngào
    Vẫn say mê
    Vẫn nhớ nhung
    Vẫn khát khao
    Vẫn yêu (ảo)
    Hợp đồng đã kết thúc. Kết thúc lâu rồi. Hết ràng buộc rồi mà ... đối tác ơi.
    Giấc mơ tình yêu

Chia sẻ trang này