1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tiết mục Quảng cáo và nhắn tin:
    Vườn yêu có thể ví như là nơi để mọi người có thể vào đó mà bàn luận về tình yêu trên phương diện lý thuyết, đã có lý thuyết thì cần phải có chỗ để thực hành chứ nhỉ? Hiện tại Vovo tôi đã khai trương Chợ tình Vovo & GreatPretender. Đó chính là nơi các bạn thể hiện [topic]350692[/topic] để phục vụ cho [topic]251233[/topic] của các cô gái, và cũng là chỗ để các chàng trai kiếm vợ và trổ cái tài tán gái của mình[​IMG]. Cho đến thời điểm này Chợ tình đã có tất cả 16 gian hàng, trong đó đã có một số gian hàng đã khai trương. Trong thời buổi kinh tế thị trường với xu thế hội nhập và đa liên kết nên Chợ tình vẫn mong muốn được mở rộng, tăng số lượng thành viên tham gia.
    Gian hàng số 1 đã có ba đỗi tác quan trọng tham gia hoạt động: @meoconNT, @Goodbye2romance, @Xuong_rong_78, và rất có thể sẽ còn có nhiều đối tác quan trọng nữa.
    Đồng chí @hbb cũng đã đăng ký 4 gian hàng liền, nhưng chắc vì khó khăn quá, do không đủ sức để trang trải thuế má nên đã bỏ của chạy lấy người, mà thuế cũng có nặng nề gì cho lắm đâu, chỉ yêu cầu 1 lá thư tình cho 1 lượt đăng ký![​IMG]
    Và Vovo tôi cũng đã mở gian hàng số 8 cho em @LatinoLover và gian hàng số 9 cho @Snow_happy, cũng đã khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy hai em này đến khai trương gian hàng của mình gì cả[​IMG].
    Và đặc biệt nếu có sự tham gia của @vsam, @mobius, @hatxxihoi, @Rosebud, @pureriver, các anh chị em khác và cả em @Jolie2222 nữa [​IMG]
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 07/07/2004
    To em @hatxxihoi: cái nick của "em" tuy là mới lập, nhưng nội dung con người phía sau cái nick đó thì lại có giá trị rất đặc biệt đấy [​IMG]. Hì hì, còn chi phí quảng cáo thì không mất gì đâu, thậm chí còn được nhận dịch vụ khuyến mại Phần mềm bảo hành hạnh phúc nữa. Thêm nữa là nếu có đăng ký thì "em" đăng ký bên kia ( Click here ) nhé [​IMG]
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 07/07/2004
    To @hbb: nếu chỉ có một bài quảng cáo này thì không sao! Vế sau thì tự nghĩ đi nhé [​IMG]
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 08/07/2004
    To em @Jolie2222: em sắp lấy chồng thì cũng vẫn tham gia được chứ sao? Đâu cứ phải mở hàng ở hội chợ thì mới là tham gia nhỉ? [​IMG]. Ví dụ như ông mai bà mối chănhgr hạn[​IMG].
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 08/07/2004
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cheers! Mời bác cóc bia. Cho iem dang ky mot gian nhe. Thuc ra thi cung chang co hy vong giai quyet tinh trang dau kho cua ban than em dau, vi can benh "ế" cua em da thanh "bệnh kinh niên" mat roi, den thuoc tien cung chiu, huong ho la hoi cho cua bac. Nhung em rat cam kich truoc viec bac "khuech truong" cai thuong hieu cua em o phan cuoi cung cua muc quang cao, vi em van tuong minh la ten "chang-ai-biet-day-la-ai-ca". Theo bac noi thi chi can dang ky bang mot la thu tinh dung ko? Qua don gian!!! Thu tinh thi o nha em co den 15kilo. Bac yeu cau dung luong bao nhieu Mega de em con biet ma chon???
    To Snow_happy: (Personal question): Le phi quang cao cho bac Vovo la bao nhieu the de lan sau anh em con tham gia?
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có một lời đề nghị nhỏ : Hãy để cho Vườn Yêu đúng với ý nghĩa của nó. Mỗi người điều có topic riêng, chẳng phải mất công nhờ người khác quảng cáo làm gì nhẩy ??
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay nhất trong tháng. Đáng vote cho HBB 5*.
    Ơ nhưng mà vote 1 lần rồi không vote được nữa
    Sorry chị Snow vì đã viết vài dòng spam vào đây
  6. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn phết.
    Chả vì lý do wái gì cả.
    Đơn giản là chan chán.
    Mà chán thật cơ. Sống như người âm. Ngày ngủ ... đêm thức có khi đến 4h sáng.
    Ảo vọng xa vời...
    Mỗi sinh vật sống đều khoác trên người một hình thù khác nhau... để che phủ những tâm hồn khác nhau... có điều.. đôi khi thượng đế xắp đặt nhầm... tâm hồn và hình thể ... trái ngược nhau. Nên mới có kẻ vẻ bề ngoài xấu xí, nhưng có một tấm lòng tuyệt vời. Có kẻ được thượng đế ưu ái ban cho vẻ ngoài đẹp đẽ, còn trong hồn ẩn chứa những điều xấu xa, tội lỗi.
    Trông mặt mà bắt hình dong.
    Đó mới chỉ là ngoài đời.
    Phức tạp.
    Online
    Mạng
    Ảo cực
    Người ta có thể tự tô vẽ cho mình những tấm vỏ khác nhau.
    Ngoài đời có thể là một anh bốc vác thuê, còn trên mạng lại là một anh kỹ sư tài giỏi. Ngoài đời có thể là một cô gái điếm tơ tướp xác xơ... online ... tô vẽ một tý, chăm chút một tý, sẽ là nàng công chúa bước ra từ truyện cổ Andecxen. Anh bốc vác thuê rất sợ người ta gặp mình ngoài đời. Cô gái điếm cũng vậy.
    Cũng là do bản chất con người.
    Nhưng tóm lại là...
    Cái vỏ cũng quan trọng phết. Cho dù là ảo hay thực. Vì nó tạo cho người ta một ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU.
  7. noname_nomeaning

    noname_nomeaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng chán buôn cả MT rồi à!
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Em đã hết đau bụng chưa? Tối qua mấy giờ Em đi ngủ? Sao sáng nay Em lại đến Cơ quan? Em không muốn gặp Anh đúng không? Anh nghĩ dù gì thì chúng ta cũng nên gặp nhau. Sáng nay Anh về lúc 5h, em T ra ga đón Anh..
    .................
    Tình yêu cũ chỉ bị chết đi khi có một tình yêu mới thay thế nó! Em đã end off Tình online này để chuyển sang một tình online khác, đúng không?
    Em nhận ra được tình cảm của mình cũng tốt. Sau lần đi nghỉ mát này về Anh cũng đã khẳng định được tình cảm của mình. Và Em cũng vậy. Nhưng tình yêu phải được bắt đầu từ 2 phía!
    Em đã bao giờ nghe câu: "Bóng tối vẫn còn ở dưới chân Bóng đèn". Thực ra Anh đã linh cảm được chuyện này rồi và nghĩ rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.
    Có lần Anh nói: Chúng ta là hai form người hoàn toàn khác hẳn nhau, hai style khác hẳn nhau. Short term thì không gặp vấn đề gì nhưng long term thì không sure được.
    Anh đã nói thế nhưng đó là thời gian đầu khi Anh và Em mới gặp nhau. Mọi cảm giác chỉ là mới bắt đầu. Nhưng thời gian càng trôi đi Anh nhận ra rằng khi người ta yêu nhau thì không còn rào cản nào nữa, style hay long term hay short term thì cũng chẳng có ý nghĩa gì..
    Em đã đi ăn bánh Pizza cá độ bóng đá chưa? Anh vẫn còn nợ Em một lời mời đi uống rượu! Khi nào đi công tác về Anh sẽ mời Em.. Em clear được tình cảm của mình thế này cũng tốt. Quan trọng là Em phải biết là mình cần gì mình muốn gì..
    Quan trọng là Em phải biết là mình cần gì??? Mình muốn gì???
     
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Em cần gì???
    Em cần tình yêu của Anh! Một tình yêu nồng nàn và tha thiết. Điên cuồng và cháy bỏng! Một tình yêu đích thực của đời mình. Thứ tình yêu ngoài lý trí. Không ranh giới. Không rào cản. Để Anh có thể sưởi ấm trái tim Em. Trái tim vô cảm. Lạnh giá. Tổn thương. Em cần được Anh hâm nóng để được trở về với bản chất nguyên thuỷ của tâm hồn là khao khát yêu thương..
    Em cần một chỗ dựa! Em cần Anh để có thể là nơi cho Em tin dựa. Là nơi để Em trở về sau những mệt mỏi. Sau những xô bồ của cuộc sống. Sau những mất mát. Sau những tổn thương. Sau những nghiệt ngã của số phận. Anh - một chỗ dựa vững chắc để khi bên Anh Em có cảm giác được che chở. Được bao bọc. Được cảm thấy bình yên.
    Em cần Anh! Ông trời nhất định phải mang Anh đến cho Em. Để linh hồn Anh không thuộc về một người nào khác. Chỉ thuộc về Em. Thuộc về Em mãi mãi.
    Em cần linh hồn của Anh!
    Em cũng cần cả thể xác của Anh!
    Em cần hạnh phúc! Ông trời thật không công bằng nếu không mang Anh đến cho Em và làm cho Em hạnh phúc? Vì thật ra Em đã chờ đợi quá lâu rồi. Không thể chờ thêm được nữa rồi.
    Em cần Anh để Em sẽ không bao giờ phải băn khoăn tự hỏi: Anh là ai??? Anh ở đâu??? Bao giờ thì Anh xuất hiện bên Em???
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên Cát..
                                 (............................)
    Em vẽ Anh trên cát
    Mắt Tình yêu nồng nàn
    Em vẽ Anh trên cát
    Mắt Tình yêu đắm say
    Em vẽ những ngất ngây
    Và rồi cười, rồi khóc
    Bởi Tình yêu trên cát
    Đâu có thật bao giờ
    Bởi Tình yêu trên cát
    Suốt đời là cơn mơ..

Chia sẻ trang này