1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Lâu không thấy bạn snow post bài, hết cảm hứng hay đang bận rộn interview các candidates đây . Mấy lần ghé qua không thấy bài nào mới ?!
    Snow thử kể thêm về cái anh chàng này đi phát. Sao snow lại bị tên này lừa phỉnh dễ dàng thế nhỉ
  2. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9-2003
    Chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn, hừ thành phố đón chào bằng một cơn mưa to khủng khiếp, lại còn dai nữa chứ, thế này mà dám bảo là "mưa sài gòn" à. Ngồi ôm cái vali to sụ đằng sau Cóc khùng, đường thì đông, chỉ sợ chú công an tóm cổ thì chết. Chào Sài Gòn, không biết những ngày sắp tới thế nào đây, Konica nào
    Tháng 10, 11
    Rải đơn xin việc còn hơn rải truyền đơn, đi phỏng vấn, về nhà đợi kết quả, run run bấm điện thoại "chị ơi có tên em trong danh sách trúng tuyển ko?".............Nằm vật xuống, thấy hết cả sức lực, bố ơi con mạnh miệng quá, 2 tháng rồi con vẫn ngồi ở nhà.
    Tháng 12
    Đi làm buổi đầu tiên, suýt đi muộn vì dọc đường cái xe lại giở quẻ. Anh "sếp" luôn luôn động viên. Sếp đi học, 1tuần liền 2 nhân mạng mới ngồi thiền trong phòng, với nhau. Rồi mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp, trừ mỗi chuyện buôn bán ngày càng khó khăn, cả sếp lẫn nhân viên chạy như cờ lông công ngoài đường để hoàn thành chỉ tiêu.
    Tết!!!!!!!!!!!!!!
    Bố ơi con không về đâu?
    Chiều 30 Tết ngồi khóc vì hối hận. Đêm 30 xách xe chạy ngoài đường một mình, đi chùa,vòng sang quận 7 chạy dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi về. Giao thừa không có cảm giác gì. Cả cái tết ở nhà không ló mặt ra ngoài đường, ngoài vụ đi cafe cho người ta khỏi "dông" lời mời cho cả năm, Cóc khùng cảnh cáo mình như thế. Có thoáng chút "rung rinh với ngưòi phố núi"
    Tháng 2, 3
    Bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng, công việc là áp lục đến nỗi về tới nhà người như xác không hồn. Nộp đơn xin thôi việc, Sếp gọi ra quán hỏi han, rồi phán một câu "Ừ thôi vậy"
    Tháng 4
    Sang công ty mới, sếp cũng người ngoài kia, nói rất hay, chua làm được bao nhiêu bị giáng một gáo nước lạnh về chuyện lương thưởng. Biết rằng mình cũng không tồn tại ở đây lâu.
    15 ngày của tháng 5
    Chuyển sang làm cho một trung tâm thương mại lớn, nhiệm vụ ban đầu hàng ngày vác sổ sách đi kiểm tra nhân viên bán hàng. Có nhiều lúc quay lưng đi sang quầy khác, nghe tiếng chửi thầm đằng sau. Lương quá thấp, đang tự do bay nhảy ngoài đường, bây giờ ngày 8 tiếng nhốt trong cái hộp này, nghỉ 1 tiếng buổi trưa đi ra ngoài cũng phải viết giấy xin phép. Đành vậy ta lại ra đi
    15 ngày còn lại
    Quay về cty cũ, vừa mới ra đi, để sau nay không ngừng hối tiếc. Cũng chỉ níu kéo được 1 tháng 15 ngày
    Tháng 7,8............
    THẤT NGHIỆP
  3. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
            [nick]
    Được vsam sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 09/08/2004
  4. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Hì hì... đời đôi lúc ... thế đấy ấy ạ... Không phải con cáo nào cũng khôn ngoan. Tớ là cáo trong mắt rất nhiều người. Nhưng tớ rốt cuộc vẫn trở thành GÀ với một con CÁO khác.
    - Helo đồng chí gà ... Đồng chí gà hôm nay thế nào??
    - Ờ tớ vẫn chăm chỉ thế.
    Thi thoảng online lại gặp hắn. Hắn đã ở HQuốc, xứ xở của những cô gái da trắng chân dài, vai gầy. Cặm cụi gặm kim chi, đọc sách, nghiên cứu, tìm cách kiếm $.
    Hắn hay nói về những ước mơ xa xôi của hắn. Tớ chỉ ngồi nghe và phân tích về con người hắn. Hắn nói về những lý thuyết kinh tế mà hắn đã từng đọc, còn tớ thì vểnh tai xem có thu thập học lỏm được cái gì phục vụ cho công việc của tớ ko. Hắn kể những thất bại trong 1 vài cuộc tình. Tớ hơi choáng vì tớ vẫn luôn cho rằng những con cáo già như hắn thường đứng ở đỉnh cao chiến thắng. Buôn dưa lê với hắn ko có cảm giác chán... đơn giản vì kiến thức của hắn gấp ích xì lần so với tớ. Mà tớ được cái ưu điểm ham học hỏi.
    Hắn ôm trong tim ước mơ 28 tuổi 3 tỷ.
    Tớ ôm trong tim ước mơ 28 tuổi 1 BMW
    Ước mơ của tớ vẫn bé hơn của hắn.
    Và tớ cảm phục đứa nào dám mơ to hơn tớ. (Tớ vốn là đứa viển vông, và hay mơ những giấc mơ viển vông)
    Và tớ nể hắn.
    Tớ chỉ nể hắn thôi.
    Nhưng tối qua hắn dám bảo với tớ là
    - Này đ/c gà, lúc đầu tớ cũng có ý định lừa đ/c gà. Nhưng rồi lại thôi.
    -
    - Tớ mà lừa đ/c gà chắc là đ/c gà cũng vào bẫy rồi.
    ...
    ..
    - Ấy có vẻ hơi tự tin nhỉ? Tớ ko phải là mẫu con gái phù hợp với ấy. Và ấy cũng ko phải mẫu người đàn ông tới quan tâm.
    ....
    ....
    - Đ/c gà cẩn thận ko thì ế thật đấy. Đ/c gà đoán được cả những kết thúc của mỗi cơ hội... Vì thế đ/c gà bỏ qua những cơ hội mà đ/c gà cho là thành công ít. Nhưng tớ thì ko thế, tớ chỉ bỏ qua khi nhìn thấy hơn một nửa của kết thúc bất thành.
    Đến tối nay tớ vẫn còn hơi acay vì sự tự tin của hắn.

  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , Mưa à !
    Mỗi lần mưa là 1 lần cảm xúc dâng đầy nhưng đêm nay không mưa , khó diễn đạt quá!
    Đề nghị bác cho chủ đề MÙA ĐÔNG nhé
    em yêu mùa đông lắm vì có sinh nhật em!
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hic hic , dân Hàn hả bác , thế là thôi rồi , giông thằng bạn em kinh khủng, lúc nào cũng thế , ặc ặc , em có nên cho nó bít là em cũng muốn tin nó lắm nhưng em vẫn lũng cú a cay vì những hành động của nó,
    bác và em giống nhau rồi bác snow ơi
    có gì chia sẻ kinh nghiệm dập lại bọn này đê
    mà bác buôn bằng anh , Hàn , or Viet
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , tính lanh chanh của mình chết cũng không chừa !
    post đến 2 lần mới thấy mình vẫn chưa đọc hết , nên phải post lần 3 !
    hừm hừm, tất nhiên là chỉ bức xúc chuyện bác snow
    bác giống em quá mức cho phép bác ạ ! à quên, em và bác giống nhau chứ ! có khi bác phải cho em nick yahoo để chúng ta bày tỏ cảm xúc mới được!hừm hừm thật khó diễn tả cảm xúc lúc này !sao lại có thể giống thế này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!yahoo của em xem trong profile được đấy ạ!
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn có gia đình riêng , hay thật , chẳng biết sau này thế nào nhỉ , khà khà , ngượng quá đi mất

Chia sẻ trang này