1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đầy chất ác liệt nhỉ, có vẻ như ban tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ cho topic này. Và ở đây ai cũng có vẻ là văn sĩ - tự một mình made các chủ đề thu hút. ?oCao thủ.?

    Xa xa phía kia là một cái sân cảng tạm, dành cho những chuyến hàng nhẹ. Trời mùa hè, phần nhiều người ta ra đây để hóng mát, lâu dần trở thành nơi tụ tập đông đúc. Người ta có thể ngồi chơi trong khi thủy triều lên ngay ở dưới chân trong thoang thoảng mùi tanh của cá, của những con moi biển ?" loài tép nhỏ, đỏ hồng rực lên trong ánh nắng chiều. Những người bán hàng rong: mía hay dừa ?" đặc trưng của miền biển dân dã, những thanh niên làng biển tập tọng dẫn bạn gái đi chơi,..... và cả những cô **** lượn lờ khi quán chưa có khách.
    Một đoạn bãi dài chưa đến 1km mà hiện diện tới gần chục quán KOK. Người ta có thể nhận ra qua ngọn đèn hắt thứ ánh sáng vàng vọt, đìu hiu ngay trước cửa. Như ánh mắt hấp háy mời mọc người muốn kiếm chút vui thú khi xa nhà, xa vợ con và thủy thủ khi chạm bến. Như thể chúng sinh ra là một phần của biển, một phần của bến đỗ - đất liền. Chúng như sinh ra trên cùng một khuôn đúc, trang trí theo chuẩn giống nhau, là cọc tre cộng lá cọ và ghế bố cho hai người.
    Một em gái hiện ra trong gió thoảng và rì rào của sóng : ?oAnh có dùng gì không ạ? ?
    ?oCho anh mấy chai bia.?
    Và tự nhiên, dù bạn là ai, bạn đang làm gì ngoài xã hội lúc này bạn nghĩ bạn sẽ làm gì nhỉ?
    Nếu bạn cần ngay thì ngã giá và dạt vào một cái nhà nào đấy, còn nếu không hãy tự mình thưởng thức nhâm nhi và sử dụng cái gì lúc này cần thiết cho cái gì. Lại một màn kịch diễn ra, những câu đong đưa nhạt nhẽo và chát chúa.
    ?oEm ở T.H, N.A chồng em bỏ đi Nam.Em lấy chồng năm 16, không có tiền nuôi con...?
    Mùi nước hòa nhòe nhoẹt tịt mũi, mùi dầu gội essential nhơn nhớt, xen lẫn câu: ?o đừng anh?.
    Thường khi kết thúc là lúc nửa đêm, sau mấy chầu bia phừng phừng thì ai cũng có vẻ muốn ?o rút chốt lựu đạn ? cả hay cách gọi ví von của dân Điện là muốn ?o thử đo can nhiệt ?.
    ...............................................................................................................
    Đặc sản của vùng là những con vẹm biển ?" loài trai biển đầy chất dinh dưỡng phục vụ những người lắm tiền nhưng tôi biết còn là nơi dừng chân của những kiếp người long đong, không cần ánh sáng ngày.
  2. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    18h, 26/5/2004
    Chẳng là gì?
    Mấy hôm nay làm việc căng thẳng, cố gắng để hoàn thành công việc mà nó cảm thấy mệt mỏi quá. Dòng suy nghĩ lại đưa nó đến với những nỗi nhớ về anh. Sao nó lại nhớ về anh nhỉ? Vẫn là thói quen, mỗi lần có áp lực trong cuộc sống là nó lại nhớ đến anh, như để lấy lại cân bằng vậy. Nó lại nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Kết thúc rồi sao nó vẫn không quên được nó đã từng muốn anh bên nó trong những thời khắc quan trọng mà anh đã rất hạnh phúc vì điều đó.
    Nó vẫn không quên, hình như là nó còn yêu anh. Nó cảm thấy mơ hồ lắm. Hay nó vẫn nhìn hiện tại bằng những hình ảnh của quá khứ, của những kỷ niệm đã qua.
    Bạn nó hỏi nó có khi nào "reconnect" lại mối quan hệ này không? Lúc đó, nó đã không suy nghĩ mà nói rằng không nhưng giờ đây nó lại ngập ngừng. Nó vẫn muốn cho mình, cho anh một cơ hội.
    Nó đã định rằng nó sẽ gặp anh vào cuối tuần để xác định lại cái cảm xúc mà nó đang mơ hồ đấy. Không biết nó như thế có ích kỷ không nhưng nó muốn làm điều đấy, nó không muốn bị day dứt nữa. Nếu cảm giác đấy là thật, không phải là hình ảnh của quá khứ, nó nhất định sẽ không để sai lầm xảy ra. Còn không, nếu tình yêu đã tự ra đi thì cứ để nó đi anh nhé? vì có níu kéo cũng chẳng được gì đâu anh.
    Nó cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Có lẽ tại anh vẫn thường xuyên liên lạc với nó, có lẽ do các bạn nó đều không nghĩ đấy là sự lựa chọn của nó nên nó hoang mang. Hay là nó đã sai khi quyết định như vậy?
    Pureriver
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    TIN NHẮN NGIÊM TÚC
    --------------------------------------------------------------------------
    1 tin nhắn hết sức nghiêm túc dành cho những người đàn ông nghiêm túc
    Nội dung Em, một cô gái cá tính và bản lĩnh nhưng cũng không kém phần yếu đuối, sống chân thành thẳng thắn nhưng cũng không thiếu những tính xấu xí kèm theo. Hi vọng tình yêu sẽ lấp đầy những khiếm khuyết đó nếu em có thể gặp được anh, người đàn ông của đời em... Em 25t, trình độ đại học, hiện làm việc và sống với bố mẹ thân sinh tại Hà nội. Là người luôn coi trọng những giá trị truyền thống, đề cao lòng chung thuỷ nhưng cũng rất biết cách thích nghi để thích ứng với xã hội hiện đại. Em mong tìm được 1 người bạn trai lớn tuổi hơn em, có ý chí trong sự nghiệp và nghiêm túc trong tình yêu. Thân ái!


    Liên hệ Hanh Kha

    Địa chỉ Hn

    Email hanhkha868@yahoo.com
    ----------------------
    Trích từ nguồn Vnexpress.net
    http://vnexpress.net/User/Rao-vat/Source/View.Asp?ID=500239890&c=7
    --------------------------------------------------------------------------
    Tự nhìn lại
    Hình như cũng giống cô gái này. Có điều không đủ khả năng tự viết một bài quảng cáo hấp dẫn như vậy.
    Quảng cáo ... thật tuyệt vời ... thật khâm phục ai đó đã nghĩ ra hình thức marketing tuyệt vời đến thế.
    Sản phẩm được nhà sản xuất chú ý quảng cáo sẽ luôn là sản phẩm được bán chạy nhất... là sản phẩm chiến lược trong thời điểm đó.
    Xét cho cùng thì
    Snow_happy cũng là một là sản phẩm
    Snow_happy trực thuộc nhà sản xuất ????..... um um....bố mẹ chăng???
    Tuy nhiên
    Snow_happy chỉ có một
    Snow_happy cũng muốn trở thành một cái gì đó chiến lược ... nhưng làm cách nào thì... CHỊU...

  4. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đúng là vườn yêu hihi bác thì thích hái hoa bác thì thích trồng hoa.có người thích tung tăng chạy khắp vườn để có 1 cái nhìn bao quát có người lại chỉ chui vào 1 góc vườn ko có cái nhìn bao quát nhưng lại nhìn thấy rất rõ vẻ đẹp và mùi hương mình thích.có người đứng ko cũng bi dây leo quấn vào chân.co loài hoa ngát hương và đẹp rục rỡ lại chăng có ai đụng tới.rồi có những nhánh hoa rất bình dị mọc bên đường nhưng chăng may duyên số đã định thì 1 người đi đường mệt mỏi dừng chân trong lúc mệt mỏi vô tình ngửi phải mùi hương đó cũng ngây ngất cả đời có khi lai còn quên luôn cả là mình mọi khi vân thích hương hoa hồng hay hoa sữa ý chứ.rồi ai cũng thế thôi chạy mãi cũng tìm thấy loại hoa mình thích thế là chăm sóc mỗi cây hoa đó thôi hoa lại nở hoa vườn yêu lại thêm phong phú.có người cả đời chẳng vào vườn yêu bao giờ có người thì ra ra vào vào đến chục lần.có người vào 1 lần rồi chăng bao giờ ra nữa hihihi . mình thấy rât thú vị khi đứng trong vườn và look around .chẳng biết gì nhiều chỉ biết ai trong này cũng có 1 mảnh vườn của riêng mình mà bác nào nhìn thấy và hiểu nó là cứ gọi là muốn chắm sóc mảnh vườn đó cả đời thôi hihihi
  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đã từng ngồi thâu đêm chỉ để chơi Commando, cũng thời gian tương tự để lang thang vào net. Và coi đó là một thứ nghiện của bản thân, tự an ủi rằng như thế "thanh đạm" hơn là lang thang ngoài đường. Chẳng biết là tốt hay xấu với người nhơ nhỡ cỡ mình. Nhiều lúc cũng cảm thấy hiền hơn và hơi mơ màng. Dù hàng ngày vẫn cưỡi trên con xe đi làm và thao tác với thiết bị cần chính xác và suy luận lôgíc.
    Nhưng con người luôn thích tìm kiếm và tạo nên sự bất ngờ, muốn thể hiện cái tôi ty. Topic này có xu hướng như "Chiến dịch tìm chồng" không bởi vì bản thân ảo của nó?
  6. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    CẢM GIÁC ĐƠN CÔI
    Đã mấy hôm rồi, ko hiểu sao lại cảm thấy cô đơn khủng khiếp khi bắt đầu nằm vào giường đi ngủ.... hai hôm liền mình chat với một người trên mạng... và luôn nhận được câu hỏi " có gì mới không em "... câu hỏi đó quá rộng... thực ra muốn hỏi chi tiết nhưng lại ngại đây mà... ừ không còn quan hệ tình cảm thì nên ngại là đúng..
    .............. lại chán rồi...........
    Tối qua thức đến hơn 11h chơi "dò mìn "... bạn bè ai cũng bảo mình hâm thì mới đi thích cái trò "nhà quê và cũ rích".. kệ... cứ ngồi máy tính ở đâu mà ko phải làm gì khác là mình tìm dò mìn và chiến đấu, cái cảm giác phá được mìn... sướng phết.. nhưng đang sướng, tay lại runrun thế là kích nhầm phải mìn, phải làm lại từ đầu.... hic, sao llàm lại thế thì mình xông pha thế còn nhiều cái mình lại chậm chạp, chả biết nên bắt đầu từ đâu ???

    Hôm nay đọc thấy mẩu tin nhắn của chị SỜ NÂU lấy từ vnexpress.. mình nhớ hôm nọ lang thang vào trang tìm việc, cùng thấy cả 1 đống mẩu tin nhắn " tìm bạn trai, tìm bạn gái, tìm bồ " ở cái trang "raovat" và cả vnexpress nữa.. đọc mà thấy buồn cười, mình chỉ chú í có mỗi một cái tin của 1 anh chàng muốn rủ các bạn đi du lịch ... mà laịi ghi rõ " ko phải gái bao mà là cambuchia .. "... mình thích nhất là đi du lịch mà nên đọc cái đó thấy hứng thú phết.... nhưng xem ra thông tin trên đó ko tin cậy lắm, thôi mình rủ bà con ở đây có lẽ hay hơn:
    TA BA LÔ ĐI KHẮP NƠI NÀO
    Tôi hiện đang sống và thất nghiệp ở HN. Muốn đi du lịch vào dịp hè ( đà lạt or ra nước ngoài ), trong túi hiện giờ đã có 100. Nếu các bạn cũng có cùng sở thích + điều kiện: single, funny, money enough, free for travelling, thì đăng kí đi nhé, bọn mình sẽ tổ chức đi theo kiểu balô, thiếu gạo thì xin, thiếu tiền thì đi nhờ xe... ... Tớ nghĩ biết đâu sau chuyến đi này lại có người trả lời được câu hỏi "ai hợp với ai ?" và "ai ko thể hợp với ai ? ".. MỌi người nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội đi du lịch nhé, tuổi trẻ như chúng mình mà không đi, để đến lúc có xồng có xích.. thì đi du lịch khó lắm.... hihi... nhào zô mau đi mọi người
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Snow bắt đầu bi quan hơn cả ROse rồi đấy.... Tuy cùng quan điểm kinh doanh nhưng đường lối hbb và Snow lại khác nhau. Và điểm cơ bản nhất : Snow là người tốt, hbb là kẻ xấu... Là ngươi xấu hbb sẽ biết những mảng tối của cuộc sống mà không thể biết thế giới tươi sáng của Snow... nhưng lại có thể ngăn Snow không đi vào bóng tối.
    Những dòng tin nhắn trên vnexpress à ... nếu muốn biết, anh có thể cung cấp cho em không dưới 20 địa chỉ như vậy và những dòng quảng cáo còn hấp dẫn hơn nhiều. Hồi âm à ?? Chỉ cần sau một ngày em sẽ nhận được không ít hơn 200 tin nhắn ... Nếu kiên trì loại bỏ sẽ được vài ứng viên sáng giá... Nhưng thế nào là những ứng viên sáng giá... ?? Đó là những người gặp vấn đề trong suy nghĩ hoặc sẽ xếp chung dạng với anh... Chỉ đơn giản là đùa cợt.. Vì cái gì ư..??? Có thể là một lời thách đổ trẻ con, có thể là giết thời gian vào những buổi trưa trên công sở....
    Tặng em và mọi người bài này của bliss...
    Hãy mãi là chính mình?
    Hãy tự mình tỏa sáng...
    Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ may mắn để nhận ra rằng mình có thể tuyệt vời đến thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là ?ovầng hào quang? quanh bạn không chói sáng.
    Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ thông minh để hình dung ra một ngày nào đó mình sẽ có mặt trong hàng ?otop?. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành nhân vật đứng đầu.
    Hãy mãi là chính bạn, mặc cho người trong mộng của bạn vẫn chưa xuất hiện để cùng bạn sẻ chia những điều kỳ diệu của cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy sẽ không bao giờ đến.
    Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể tạo ra một sự cạnh tranh hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải kìm hãm sự ?ovươn lên? của chính mình.
    Ôi, hoàng tử của lòng em, anh đang ở đâu?
    Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể bộc lộ cho bạn thấy họ có thể yêu bạn như bạn luôn ?omơ? về... Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ngừng nghĩ về họ.
    Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi bạn xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất. Nhưng, ?cuộc sống thì không hẳn là công bằng cho tất cả mọi người.
    Một khi bạn chưa tìm được ?ohoàng tử? của đời mình thì không có nghĩa là bạn chưa thể là một ?onữ hoàng?.
    Có những điều trong cuộc sống dường như bất động mãi với thời gian, nhưng không vì thế mà ta cần phải ?ora sức? để khiến nó vận hành.
    Hãy chỉ việc toả sáng, hãy không ngừng vươn lên, hãy hy vọng và nguyện cầu... Hãy luôn là chính mình như bạn vốn có!
    --------------------------------------------------
    Việc gì phải đến sẽ đến...
    NGƯỜI XẤU.
    P/S .. Anh đã nói với mọi người em là đệ tử của anh rồi đấy. Chỉ có điều đệ tử đáng yêu bao nhiêu thì sư phụ lại đáng ghét bấy nhiêu.
  8. nothingtofear

    nothingtofear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lay chua toi ,
    Toi thuong dong vai mot khan gia trong nhung muc nay , nhung cac bai viet cua Snow-happy va cac ban khac tha thiet va hay qua nen ...
    Moi con nguoi tre chung ta thuong xay nen nhung hinh anh mau trong de roi de theo duoi no suot cuoc doi , va la hinh anh mau nen chang bao gio chung ta tim thay dc .
    Cac ban that tinh te va nhay cam , nhung suy nghi thatgian di ma sao cu bi thu hut .
    To Snow-happy : ko biet noi gi , chi co the noi ban that hay voi nhung suy nghi va cach nhi kha la va sau sac .
  9. Money_n_love

    Money_n_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hâm hết rồi, hâm tỷ độ
    nên viết mỗi một bài ngắn thôi.
  10. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu ở trong số 10% yêu đơn phương thì có được vào đây không nhỉ?

Chia sẻ trang này