1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    9h tối thứ 5 ngày 27/05/2004: vẵn còn ở nơi làm việc. Không phải vì quá bận mà là về thì cũng thế! Chả biết vui hay buồn nữa! Thôi, cuộc sống là thế, phải chấp nhận và tự tìm niềm vui để tiếp tục sống, hy vọng rồi sẽ qua!
  2. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    KÂU
    12h, thu dọn vội vàng giấy tờ ...
    Cơ khổ ... cứ nghe thấy từ "nghiên cứu" là lại sáng mắt lên.
    Ông đối tác của cậu có con trai... ... thạc sĩ hoá học ... hiền, ngoan ... ngày đi làm, tối đi học. Theo cậu nói thì là người đàn ông lý tưởng của tương lai ... là người chồng tuyệt vời của mọi gia đình (mọi hẳn hoi) ... là con trai hiếu thảo ... Tóm lại là nhà khoa học chân chính ... rất phù hợp với tiêu chuẩn cô cháu đặt ra ... phải cái.. 29 tuổi chưa nắm tay em nào.
    Cơ hội đấy
    Um thì xúc tiến.
    Hai bậc bề trên gọi điện cho nhau gì đấy
    Rồi
    Cậu mượn điện thoại của cháu, hý hoáy bấm bấm
    Có reply, cậu xem xong, cười, trả máy cho cháu.
    Sáng hôm sau, nhận mess của bạn, thấy có một tin nhắn lạ hoắc đã đọc vẫn còn trong máy. À, có khi cậu dùng máy cháu nhắn tin cho cô nào, quên xoá... "Vậy thì 12h30 anh và em sẽ gặp nhau. Em đã nói thế thì anh chọn Dân Chủ nhé"
    Có vụ gì mà lại lên cả khách sạn Dân Chủ nhỉ. Giữa trưa lên ks Dân chủ ????
    Tin nhắn đã gửi: "Em đã được nghe bác nói về anh, và em cũng đồng ý chúng ta có thể gặp nhau, em cũng rất vui nếu có một người bạn. Anh chọn địa điểm"
    Sao cậu ko dạy cháu đi kâu ngay từ cách đây 5 năm, có phải giờ cháu cậu yên ấm rồi ko... hic.
    Cậu cười giòn giã qua điện thoại... - cậu vẫn luôn thế, yêu đời gấp vạn lần mấy cô cháu - "Tò mò rồi hả con, con có thể gặp hay không gặp. Cậu và bác ấy chỉ tạo cơ hội cho chúng mày thôi"
    Hic, cậu đã phải dúng tay vào ...
    Thôi cứ đi cho biết, dù sao thì "em cũng rất vui nếu có một người bạn" .. ha ha, cậu ơi là cậu...

  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    LEO CÂY
    12h30
    K/s Dân chủ "Cơm trưa văn phòng, 15000 đồng/1 suất", băng rôn đỏ to tướng ... ... ấn tượng thật.
    Ko thấy anh nào trông trí thức ngồi một mình cả. Chắc đồng hồ mình chạy nhanh.
    12h35
    ...????
    12h40
    ... ????
    12h45
    ... ???
    ĐÓI
    Sáng chưa ăn sáng.
    "Chị cho em một suất cơm ... cái gì cũng được "
    1h00
    ...???
    ........
    ....???
    1h13"
    Tèn ten tèn ten... Alo
    ???
    Sừng sững trước mặt. Kính trắng (may wá mình ko đeo kính ... sợ mất điểm.) tóc loà xoà, trán cao, da trắng, sơ mi trắng quần âu, dong dỏng, miệng tươi rói ... rất thư sinh, tay cầm điện thoại.
    Nhòm lại điện thoại, thì ra số của nhà khoa học.
    - Em đã ăn rồi à
    - À, em đói ạ. Em chưa ăn gì từ 2h chiều wa. Xin lỗi, nhưng em đói thật, mà khi đói thì người ta không thể chờ đợi để cơn đói kéo dài làm giảm tuổi thọ, ngoài ra lại còn mất xinh nữa
    - Em có vẻ là người nói nhiều
    (, thôi chết, đang đi tìm hiểu, mà tìm hiểu cực kỳ nghiêm túc để tiến tới một tương lai cũng nghiêm túc ko kém. Nhưng sao đến muộn ko thèm xin lỗi lấy một câu, hoặc chí ít cũng phải bịa ra một lý do thực tế hợp lý. Cú)
    -
    - Em ăn món gì thế. Anh sẽ gọi giống em. Để xem em thích ăn gì
    - Chị ơi cho em một suất như thế này
    Thìa, dao dĩa... đụng nhau leng keng..
    Trong khi nhà khoa học đang cò cưa miếng thịt bò thì tôi cũng đã ăn xong. Quyết định ngồi ngắm kỹ nhà khoa học. Tổng thể nhạt nhoà, vì da trắng, áo trắng ... mà khăn rải bàn trắng, đằng sau lưng có ảnh thác nước cũng trắng...
    - Em trông anh kỳ lạ lắm à
    - Không giống như cậu em quảng cáo
    - (cười ) Còn em thì ko khác mấy so với bố anh tả.
    .....
    .....
    Ngẫu nhiên... khi mà tôi đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp khô khan với nhà khoa học suốt ngày vùi đầu vào sách vở, trước đấy 1h tôi còn đang cố moi móc trong bộ não đầy sạn những câu nói rất ư lịch sự, thể hiện sự nữ tính của con gái Tràng An... save sẵn trong đầu, chỉ cần tiếp cận là tuôn ra đúng theo trình tự ....... thì tôi lại có một cuộc nói chuyện .... như thế này đây...
    Đến cuối buổi thì tôi chả còn nhớ đến việc mình bị leo cây nữa.
    - Anh đến muộn vì anh nghĩ là em sẽ đến muộn. Các cô gái anh gặp trước đây đều bắt anh phải chờ 30 phút. Thế em đợi anh lâu chưa
    ()
    - 43 phút.
    - Em nhớ chính xác quá nhỉ. Hình như em mong muốn và chờ đợi cuộc gặp này?
    - Em ko có thói quen để người khác phải chờ
    ......
    ......
    ......
    Tôi về cty trong một tâm trạng thoải mái. Lại vùi đầu vào cái máy tính, và đống giấy tờ .
    ....
    Mess: "Cảm ơn em, anh đã có một bữa trưa thật thú vị. Em nhớ ăn tối nhé. "
    Mess: "Tối mai anh mời em cafe. 8h. ukie?"


    Cậu ơi, cá bắt đầu cắn câu....
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/05/2004
  4. mauthuan

    mauthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi cha phai khong co nguoi yeu, cha phai nguoi yeu di xa ma cha co thu bay nao di choi voi nhau ca
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    .
    HAPPY BITRTHDAY TO YOU !
    BUSY IN WORK.
    FUNNY IN LIFE
    LUCKY IN GAME
    CRAZY IN LOVE
    MONEY IN POCKET
    ALWAYS FUN ... NEVER SAD
  6. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la một ngày làm việc mà sự cố xảy ra vao phút thứ 90, cũng hơi buồn, vì chuyện của người bạn đồng nghiệp, nhưng mình chẳng thể nào giúp được. Mình bắt đầu có thói quen dạo Vườn Yêu này rồi. Không cảm thấy mình cô đơn, cũng khối người sợ "ế", luôn mong chờ một nữa đi lạc chưa tìm được. Mình tự an ủi, mình còn trẻ hơn khối người, mới sang tuổi 24 thôi mà. Trước đây đôi lúc mất tự tin,nhưng giờ đây nhận thấy rằng nhiều chị có cá tính hay hay, thế mà vẫn còn phải thốt lên rằng " Where are you?". Nếu mình là con trai thì nhất định không để lọt lưới đâu.
    Snow ơi, chúc mọi chuyện tốt lành nhé, chuyện cái anh chàng " nghiên cứu" ấy cũng hay đấy.
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé , cá đã cắn câu
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    E hèm.
    Những cặp đầu tiên đã xuất hiện theo sự đánh giá của BTC:
    1. Maryhappy & Lazy_member
    Lý do:
    Mary happy là một cô gái sống thẳng thắn và yêu chuộng tự do. Cuộc sống của cô rất nhiều điều thú vị, cái cách cô sống, cái cách cô nói về mình... tôi thấy cô thật đáng yêu.
    Lazy_member, kẻ luôn tự cho rằng mình không hấp dẫn phụ nữ, trong khi chính những thứ tồn tại trong con người anh lại là điều mà nhiều cô gái mơ ước. Chính chắn, nhiệt tình với bạn bè, một mẫu người đàn ông mạnh mẽ trong cuộc sống và nồng nhiệt trong tình yêu.
    2. Money_n_love & Pureriver
    Money_n_love, người đàn ông thực tế, thực tế đến mức lạnh lùng. Kiêu bạc. Phong trần... Có lẽ Mnl thích những cô gái dịu dàng, hiền hậu... một cô người yêu dễ thương, hơi nhõng nhẽo một chút.
    Pureriver, cậu yếu đuối và hoài vọng nhiều wá, tớ nghĩ là cậu nên tìm cho bản thân một cái cây, hoặc cột kèo gì đó, vững chãi như lim or bêtông (VD cây lim Money_n_love rất ổn đấy). . Có thể lúc mới dựa vào thì sẽ hơi cảm thấy lạnh... nhưng biết đâu, chính bạn sẽ làm ấm lên những thớ gỗ chắc nịch ấy, và rồi... những tán cây sẽ che chở cho bạn trong suốt chặng đường...
    Ban tổ chức sẽ nghiên cứu và xúc tiến, nhằm mục đích hâm nóng những trái tim phủ tầng tầng lớp lớp băng tuyết
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 29/05/2004
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức cho biết cái kế hoạch cái, có cần than or cái gì đó để tui biết đường tham gia đấu thầu cái nhỉ. Băng tầng tầng lớp lớp thế này chắc mình tham gia đấu thầu vụ này có lãi đây. Nhanh lên nhé, có gì mình chia chác % nhỉ
  10. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ 7 nữa giống hết thứ bẩy tuần trước. Không biết mình đã có bao nhiêu ngày thứ bẩy giống hệt nhau nhỉ. Cũng vào giờ này, thứ bẩy tuần trước, mình post bài trên topic này, tuần này cũng vậy. Mọi thứ trên thế giới này biến chuyển không ngừng, sao mình vẫn đứng im theo năm tháng thế nhỉ? Buồn thế!
    Mình phải làm gì để không lãng phí thời gian đây? Chẳng biết nữa, mọi cái đích sao mình thấy vô nghĩa thế.
    Học suốt ngày ư, học nhiều làm nhỉ? Kiến thức mênh mông, học nhiều quên nhiều. Học nhiều mà như anh chàng 29 tuổi chưa nắm tay bạn gái bao giờ, đâu có hạnh phúc hơn anh công nhân, suốt ngày bên cạnh người anh ta yêu dấu. Trở thành nhà nghiên cứu ư? Nghiên cứu cái gì bây giờ nhỉ? Thế giới có mấy người được như Einstein hay Mari Quyri, những người mà phát minh của họ biến chuyển cả thế giới. Phần lớn công trình nghiên cứu của các nhà khoa học chìm vào quên lãng và vô nghĩa.
    Làm việc liên tục để kiếm tiền ư? Vô nghĩa nốt. Tiền đâu có mang lại hạnh phúc. Mình đâu cần nhiều tiền để sống đến như vậy. Mình đâu cảm thấy đi xe BWM, Mercedes, an tiêu xa xỉ, bỏ hàng trăm USD cho các cô gai choai choai ở vũ trường New Century là hạnh phúc. Hạnh phúc của mình có lẽ là cái gì đấy bình dị hơn, sâu lắng hơn nhiều.
    Làm gì để sau này mình sẽ không thấy nuối tiếc khi thời gian trôi qua đây, mình chẳng biết nữa. Đi tìm nửa kia của trái tim mình chăng? Nghe có lý nhỉ? Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Thời gian vẫn mải miết qua đi, sao thấy ghét thời gian thế!

Chia sẻ trang này