1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thôi, làm gì mà bế tắc vậy anh vsam? Trời ơi, tiêu chuẩn như anh thì lừa được khối bé đấy, tự tin lên nào.
    Mà anh muốn thì anh phải đi tìm chứ, thế chả lẽ anh lại để mấy bé tìm anh à? Lúc ấy lại sợ chạy mất dép.
  2. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    3 h chiều, trời nắng chang chang, thôi ko sang nhà nó làm gì.. đi thế này hại da lắm, đúng giờ nhiều tia tử ngoại nhất..
    4 h chiều, vẫn nắng nhưng nghĩ là phải sang để còn về sớm nấu cơm cho papa, mami đi vắng mà..
    Sang đến nơi, ko ngờ phải sửa bài lâu quá...
    5h Mưa, mưa to, to quá..........
    6h30......... mất điện, hic........... vẫn bật máy tính, chết rồi.......
    7h vẫn mất điện..........
    Thôi đành ăn cơm nhà nó vậy, mưa thế này cóc về nhà được vì nàh mình ngập lắm...
    Ăn xong, nằm gác chân tán phét mà vẫn mất điện
    9h trời hình như tạnh, thôi về nhà đây.......... Thế là kết thúc 1 tối thứ 7 không vô nghĩa cho lắm, mình đang vắt chân lên cổ đề hoàn thành việc mà.. dateline rồi.....
    Ah`, chị snow ơi,. chị đang bàn về Mary với bác nào thế, em chưa thấy cò gì hợp trong mấy cái chị phân tích cả... thôi em cứ nói í em, chị thấy ai hợp thì cho em giao lưu nhé ( càng nhiều càng vui): hình thức không quá đáng ghét là được, môi đừng có điêu toa là ok........ vui tính, thích du lịc........... dó đó... là có thể làm bạn em được rồi . còn những cái khác... nói sau chị nhỉ ????
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Chít tui rồi!
    ..................................
    Em,

    Lần đầu gặp, anh đã choáng trước khuôn mặt đẹp tựa như được tạc ra từ khối ngọc, trong suốt và mềm mại. Khuôn mặt đẹp trong sự thánh thiện, xoá đi mọi vết dấu ưu tư thời gian . Những nét cong bầu bĩnh không phá đi sự cân xứng giữa mũi và miệng. (LG) Có lần anh hỏi em rằng sao mắt em mang màu nâu, dễ lây cảm giác buồn buồn cho người khác đến thế. Trời sinh, à vì mẹ ngày xưa ao ước, mà người ta có bao giờ làm ai buồn đâu. Híc, Sự hững hờ của đôi môi gợi bao cảm giác "thèm thuồng" cho những gã như anh, làm anh khổ sở biết bao nhiêu khi em giận dỗi...
    : "Anh yêu em vì em đẹp có phải không?"




    Sao em không nói chuyện với anh?. !
    .......................................
    Giá như hôm qua trời mưa thêm để mình ngủ lâu hơn!
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa, lại mưa, cứ mỗi lần trời mưa to như thế em lại nhớ đến anh, nhớ lần hai đứa xắn quần lội nước trong mưa, anh cầm ô che cho em và hát "Em ơi Hà lội phố...."
  5. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic lang thang mãi chốn này, hôm nay quyết định vào đây... ma mình thuộc loại nào nhỉ, ko biết nữa theo như SNOW thì mỗi thứ mình có một tý, nhưng chỉ tội ko thuộc về loại nào cả, .. oai thế thì mình lưỡng tính àh, không được, không phân loại thế được... xem nào,... loại gì nhỉ,... àh đây là vườn yêu toàn thấy người trồng hoa, người chăm bón, người thì đảo đi đảo lại... ehm thế này tốt nhất mình là mấy con sâu.. sâu bò đi bò lại trong vườn tìm kiếm xem ở đây có bông hoa nào đẹp đẹp thì chấm mút tý ...
    ehm từ từ đã, bây giờ mình là đang chui vào vườn rồi đấy, ở đây nhiều hoa thơm cỏ lạ quá đi mất.. choáng từ từ.. nào. Àh tốt nhất là khiếu nại ban quản lý trước vì ban tổ chức không để sẵn chỗ cho mấy con sâu này chạy nhẩy tung tăng đàng hoàng mà lại phải chui lủi trong đám cỏ dại thế này đây
    Ehm.. Bắt chiếc ban tổ chức, 15'' dành cho quảng cáo, con sâu này đang rất hiếu chiến, được cái đẹp trai nhất trong đám sâu bọ, nếu có ai mà đang cần được chăm sóc sửa chữa hay là có món gì ngon ngon thì thông báo gấp, sâu xin sẵn sàng phục vụ tận nơi, nếu hỏng ko được, ngoài tầm... hihì, sâu bò đi chỗ khác, đừng đánh chết sâu tội nghiệp, ko sát sinh hôm nay là ngày không sát sinh.. mà hoa lá là phải có sâu bọ thì mới là hoa thơm, hoa không có sâu là hoa không thơm, nhưng mà ko có sâu là hoa gì nhỉ hic... loại này để tra từ điển đã...
    thế đã mai lại quảng cáo tiếp xem có khách hàng nào không đã, không thì lại đông chỗ quá sâu bò đi không được
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    You asked me if I thought you was pretty,
    I said....no.
    You asked me if I would want to be with you forever...
    and I said... no.
    You then asked me if you were to leave would I cry?
    and once again I replied with a no.
    You had heard enough.
    As you walked away, tears streaming down your face.
    Softly hold your arm and told you that:
    â?o You are not pretty, you are Beautiful,
    I donâ?Tt want to be with you forever,
    I Need to be with you forever,
    and I wouldnâ?Tt cry if you walked away..
    I''d Die........ â?o
  7. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHÁN
    ko biết yêu
    hay là không thể yêu
    hay là dek thích yêu
    rốt cuộc thì
    mình là ai nhỉ
    Tóm lại là CHÁN
    CHÁN MÌNH
    CHÁN cái sự đời
    CHÁN ghét mọi thứ
    Đau đầu
    Điên đầu
    Sắp THẦN KINH mất
    Dạo này toàn gặp những vấn đề ẩm ương
    nên suy ra mình cũng ẩm ương

  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    "Vườn yêu" - nghe tựa đề thật hấp dẫn. Mình đã lướt qua vài trang của các bạn gởi đến, và hầu như mọi người đều cũng có tâm trạng nhỉ! Điều đó thì lại tạo thêm sự đồng cảm và dễ dàng thích nghi hơn, đúng không?
    Có bạn lại nói "không biết yêu", "chán" và "lại chán". Bạn ơi! Cứ yêu đi rồi sẽ biết yêu. Nhưng hương vị yêu thì cũng đa dạng và phong phú lắm, nó không chỉ có ngọt ngào, mà còn có cả vị đắng, chua, cay ... Nhưng có về những gia vị sau lại chiếm phần nhiều! Yêu là thế đó!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hehe sâu hiếu chiến đến mấy mà gặp gà thì mất điện, chỉ cần gà mổ cho 1 fát là đi đời nhà ma. Ngày không sát sinh là ngày nào nhẩy? ngày đó có giống ngày Hàn thực kkhông? sao chưa bao giờ nghe thấy vậy nhỉ?
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, những hương vị của tình yêu vô cùng đa dạng và người ta nhiều khi phải mất cả đời để khám phá và nếm trải qua tất cả những hương vị đó. Cũng không thể nói được "gia vị" nào nhiều hơn. Khi ta mới yêu, khi còn ngây ngất trong men tình, cuộc đời đối với ta toàn mầu hồng và tình yêu là một viên kẹo ngọt. Khi tình yêu gặp trắc trở, ta biết đến âu lo, buồn phiền. Khi tình yêu đi qua, ta biết thế nào là đớn đau, day dứt. Nhưng có qua hết các cung bậc tình cảm đó, người ta mới hiểu hết được giá trị của tình yêu và hạnh phúc khi yêu và được yêu.

Chia sẻ trang này