1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. more_more_tea

    more_more_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức nên xem xét cặp sâu và gà này nhé ...hehe...có vẻ hợp nhau fết trong cái khoản cãi cọ nhỉ, tớ là tớ giơ tay ủng hộ cho cặp này mổ nhau
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mới tảng sáng, Củ Su Hào và chồng đã bị một hồi chuông điện thoại réo thức.
    C ủ Su H ào vẫn còn ngái ngủ ậm ừ bước ra nghe điện thoại. Trong ống nghe vẳng lại tiếng rên rỉ của một người đàn ông:
    - M èo con của anh, đừng ngắt lời, hãy nghe anh nói...
    - Nhưng ... - CủSuHào định giải thích.
    - Anh xin thề anh sẽ làm mọi điều vì em. Trên đời này em là tất cả đối với anh.
    - Nhưng ... - Cô nôn nóng.
    - Không! Nghe anh nói đã, không có em anh sẽ chết!.
    Thấy vậy, chồng CủSuHào lớn tiếng cười.
    - Hình như, em có người đàn ông nào khác, phải không Philipa?
    - Tôi không phải là Philipa!. Anh gọi nhầm số rồi!
    - Sao chị không chịu nói sớm! Giờ thì tôi lại phải diễn lại lần nữa! Nhưng này, chị nghĩ nói như vậy có hiệu quả không?
    - ...!!!
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc vớ vẩn
    Thế nào được gọi là ế. Và thế nào được gọi là không ế....
    Ế thì ko có ai thèm yêu, già khú đến nơi rồi mà vẫn chẳng ai rước....
    Xem nào... đếm trên đầu ngón tay thì số ng muốn rước mình cũng ko ít đâu... nhiều thì ko dám chắc... nhưng ít thì ... khối(kiêu một tý)
    Thế mà cả nhà vẫn lo mình ế.
    Hay là ế thật nhỉ... Sợ phết...
    Sợ nhất là cảnh 40 tuổi với một cái bếp ga con con, một cái nồi con con... một đôi đũa, một cái bát, một chiếc giường đơn... một cái ti vi con con... một cái máy tính con con... Tất cả đều nhỏ nhỏ và gọn gàng ngăn nắp... Có khi lại thèm cái cảm giác bừa bộn, ầm ĩ...
    Sợ nhất là Tết khi gia đình ng ta quây quần.. còn bà cô Snow_happy 40 tuổi lụi cụi thắp hương đêm 30... lụi cụi đón giao thừa một mình... lụi cụi đi lễ chùa mùng một...
    Sợ nhất là ra đường nhìn tụi trẻ con chạy nhảy vô tư... chơi đùa... đi qua trường học thấy các ông bố bà mẹ đón con ... rồi đưa các bé đi ăn kem... mua wà bánh...
    Tóm lại là
    Sợ ế
  4. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chị gà ơi, thế bên box chị lắm sâu lắm à.... chị copy và paste cho em đi... cái này ở trong thư pháp nó gọi là hữu xạ tự nhiên hương.. hay là "Thanh tâm phúc tự lai" nhỉ.. hehe.. chị thấy không... nhờ có con sâu này mà bây giờ lại có thêm vài bông hoa nữa kìa. Nhưng mà chị đừng đòi ăn thịt em thế em sợ lắm.. chẳng may chị về sau không gặp được anh gà trống chỉ vì cái tội tham ăn thịt em thế thì tội nghiệp lắm.. em có bề nào cũng không sao.. chẳng may em để mấy em sâu đang ở box của của chị bơ vơ trên cõi đời này em thấy em chui vào bụng chị mà tâm trạng em cứ bứt rứt thế nào ấy. không biết em sờ nâuuu có kiếm được ai không, àh hay là chị chén thêm em sâu nào nữa vào trong bụng để em có bầu có bạn hehe. Bọn em mở tiệc trong bụng gà..haha ý tưởng tuyệt vời không
    Được mobius sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 04/06/2004
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em ui box chị là box game nên sâu cũng hơi ít, nhưng được cái cũng khá ( khoe box mình 1 chút nhẩy) . còn vụ chị ham ăn thì cái đó có từ bé lận không cần fải đợi đến bây giờ mới fát hiện ra đâu nhỉ..
    @ bác gì đó: đừng gán ghép tớ thế chứ, để yên cho tớ làm bà mối có gì kiếm chác cái đầu heo nào để còn chia chác với BTC chứ
  6. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hay thật.. sâu thoát nạn rồi, phù.... chị gà không ăn thịt mình nữa rồi hehe tha hồ lang thang đi chấm mút các em trong vườn...chị gà tham ăn ơi chị giới thiệu đi có em sâu nào em làm quen với đi... Đấy chị đuổi em làm em chạy lung tung hết cả lên quên chưa chào mấy em trong vườn yêu đây nè,..
    .. tý quên.. tranh thủ lúc chưa bị gà đuổi tiếp.. sâu xin quảng cáo cuộc đời trôi nổi đầy sóng gió của con sâu lang thang nhé... sâu đẻ ra năm nào cũng quên rồi chỉ biết nó thuộc đầu 7xxxx.không nhớ nữa mẹ sâu bảo sâu dốt lắm vừa lười không chịu làm gì cả từ bé đến nhớn toàn bị các con sâu khác bắt nạt (thế mà lúc đấy không có mấy chị gà ló ra bảo vệ ăn thịt chúng nó nhỉ). Nhưng được cái sâu cũng biết trốn tránh thành ra dù cuộc đời xô đẩy bây giờ sâu may mắn cũng có được vài chỗ chấm mút.. cái này hình như giống người gọi là job thì phải, híc cái job hành hạ sâu bắt sâu bò suốt ngày chạy đi bôn ba kiếm ăn, thế đấy mà chả có em sâu nào chịu thương cho... , wen em sâu nào cũng chê xấu "chai" mà đã là sâu thì làm sao mà đẹp được nhỉ, thế đấy cuộc đời lại đẩy sâu tiếp tục tiến bước bây giờ sâu cũng chả biết sâu đang ở đâu nữa, thấy hôm trước thấy em Snow quảng cáo, là sâu em đâu dám hái mấy bông hoa đó chỉ định ngửi hoa ngắm hoa tý thôi mà .. Chị gà ơi em vào đây chỉ để xem có em sâu nào cũng trong tình trạng như em thôi mà... chị thương em với nhé.. đừng có đưổi em nữa hihi..để em lang thang trong vườn rồi chẳng may có em sâu nào đó từ trên trời rơi xuống ...thì em tặng chị cái đầu heo..nhỉ hehe Sâu ơi em ở đâu thế...
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em Snow lại sợ ế thế nhỉ?
    Chắc là sợ ế vì kiêu hoặc vì chẳng gặp được real man.
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng.
    Hợp đồng với những điều khoản cực kỳ chặt chẽ...
    Hợp đồng tình yêu được ký kết giữa Snow_happy và một nhà nghiên cứu học đang ở xa tổ quốc. Và vì thế mà trong hợp đồng ko có điều khoản nào liên quan đến việc gặp mặt trực tiếp.
    Theo như hợp đồng thì Snow_happy và đối tác sẽ yêu nhau (tất nhiên là trả vờ), rất rất yêu nhau trong vòng 1 tháng.
    Snow_happy 24 tuổi. Hiện vẫn độc thân. Đang rối tung đầu về một lời cầu hôn kỳ quặc ngoài đời.... sợ chết khiếp và trốn chạy chú rể ... Vừa chạy vừa lo lắng tự hỏi... ko hiểu mình làm như thế có đúng ko?? ... Biết đâu... cứ gật đầu đại .... nhỡ ra ... hạnh phúc lại từ trên trời rơi xuống trúng đầu mà ko biết... và dang sắp phát điên vì chú rể...
    Rồi lại quen đối tác ... ảo và ảo... Đối tác thông minh... học giỏi ... đối tác có một sự nghiệp mà Snow_happy phải ngước mắt lên nhìn với ánh mắt mơ ước. Khá lạ là đối tác tuyệt vời như vậy mà hiện hình như... dường như... cũng ế giống mình...
    Thôi thì cùng cái sự ế.
    Đang trong thời kỳ cô đơn ko nơi nương tựa... yếu đuối và dễ bị tổn thương...
    Yêu hợp đồng thử xem nó khác tình yêu bt những gì.
    Snow_happy và đối tác sẽ ko được phép quan tâm đến bất kỳ ai cho đến khi hợp đồng được thanh lý.
    Hàng ngày cả hai sẽ phải thể hiện cho nhau thấy rằng mình nhớ đến đối phương... phải thể hiện một tình yêu (như thật) nồng cháy và mạnh mẽ... tình yêu vượt thời gian... tình yêu đốt cháy khoảng cách...
    Sẽ phải nhớ (trả vờ), giận dỗi, nhõng nhẽo, ghen tuông.... (trả vờ) ... sao cho đúng như hai kẻ yêu nhau thật sự... đang xa nhau cả ngàn km... đang nhớ nhau phát cuồng dại... si tình .. đam mê nóng bỏng ....
    Hợp đồng đã ký.
    Sẽ thế nào
    Thế là có ng yêu rồi đấy, ko lo ế 1 tháng tới nữa ...
    Nhưng mà
    Phải yêu thế nào nhỉ

    Where are you???
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 05/06/2004
  9. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    híc hôm nay sâu đang nằm mơ nắm tay đi chơi trong vườn cùng em sâu nào đó thế mà lại gặp em Snow thông báo thế làm trái tim Sâu thổn thức, sao mà lãng mạn thế...hic.., snow ơi sao hợp đồng lại chặt chẽ nhỉ không được tơ tưởng đến ai khác. Anh nào mà sướng nhảy... hè hè... đấy làng nước xem, chưa gì đã ký hợp đồng rồi đấy... này.. nói nhỏ một tý.. thế anh "nhà nghiên cứu trẻ" đấy có cho thuê lại hợp đồng không để Sâu thuê một hai ngày gì đó...Snow yên tâm đi, Sâu này mạnh mẽ, nồng cháy, thỉnh thoảng cũng cuồng dại, si tình và đam mê nóng bỏng lắm... mà khoảng cách thì không cần đốt cháy đâu.. Sâu được cái giỏi cái trò phục kích, Snow yên tâm.. không sợ khoảng cách nhỉ.....
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh (trả vờ)
    Thế mà cũng nhớ mới chán chứ. Nhớ như thật. Cũng lơ ngơ...
    Nhưng bảo nhớ chính xác hình hài đó ... thì... ko rõ nữa...
    Một thói quen mới bắt đầu thiết lập
    Check mail ở hộp thư mà cả 1 năm nay ko có lá thư nào mới.
    Nhìn dung lượng mail ở bên góc phải màn hình...
    Theo dõi câu chuyện thú vị.... những mảng hồi ký không đầu ko cuối... về một phần cuộc đời nhà nghiên cứu trẻ.... cảm giác như trở lại những tháng ngày thơ ấu.... ngồi một xó trong thư viện trẻ em ở phố Bà Triệu... đọc "Cuộc sống và sự nghiệp" ... trong hương hoa sữa dìu dịu...
    Đối tác bận rộn ko viết nữa ... mấy hôm rồi...
    Vẫn ân cần... vẫn ngọt ngào... vẫn những tưởng tương hư vô.... Đôi khi chợt giật mình quay về thực tại.
    Thế giới ảo ngọt ngào
    Vui phết.
    Gõ bàn phím .... và chơi piano ... có khác nhau nhiều ko nhỉ....
    Chắc giống nên có ng biết cả hai. Giỏi. Còn mình thì chỉ biết một đã toét cả mắt.

    Thôi ỉ eo thế đủ rồi.
    Tự đọc bài viết của mình thấy sắp chảy nước ra mất. Não nề
    Hic. Bắt đầu đến giờ hâm hâm rồi
    Đối tác hôm nay ko online... tự dưng chat chit .... vớ ngay được một đ/c trong box thảo luận... hê hê.... nói chuyện nhắng nhít. Nhớ là ngày xưa mình đọc bài còn vote sao cho đ/c ấy nữa... lâu lắm rồi....
    Đ/c này nhiều khái niệm tình yêu... .... choáng
    Mà thôi, ko vu vơ nữa, đối tác ghen (trả vờ) thì nịnh nọt cũng phức tạp.
    Đi ngủ đã
    Chúc anh yêu ngủ ngon (lại trả vờ)

    Where are you?
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 07/06/2004

Chia sẻ trang này