1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn
    16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.
    28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.
    Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có. Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi...

  2. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là cám ơn đồng chí Snow_happy có cái topic rất hay.
    Hai là nhờ vả đồng chí xem có cái member nào lang thang ở box này thì match cho tớ phát, tớ trạc tuổi cậu và đang bị ế chỏng gọng.
    Ba là cho tớ than phiền nỗi ấm ức lâu ngày tí:
    Hic hic, tớ chưa thấy con gái ở đâu xấu như con gái đi du học, vừa xấu vừa kiêu vừa mắc bệnh học lắm và suy ra lại xấu, đã xấu lại sinh ra kiêu.
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới biết cô em mình quậy từng bừng ở trong này,khiếp thật đấy
    Snow ơi,cho anh tham gia với nhé,anh chắc là đủ tiêu chuẩn,nhỉ.Ko cho là anh đưa thông tin bí mật ra bán đấu giá ở 7x ngay đấy,hé hé
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ủa.. Đề nghị bác Shít ko phá đám... Bán thông tin kiểu bác có ngày đi tù đấy. Để đó mấy anh em 7X còn có cơ không ế
  5. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ế có hai nguyên do:
    - 1 là do kén quá tức là hùi còn tre trẻ kén cá chọn canh kĩ càng quá nên đâm ra đến lúc quá lứa lỡ thì "nhìn lại ko còn ai đứng quanh ta " nghĩa là rơi vào tình trạng ế (lỗi chủ quan: tự làm cho mình ế)
    - 2 là do bị người ta kén quá, hihi tức là bị người ta chê ko thèm kén mình,chọn mình nên cũng rơi vào tình trạng ế nốt dù đang tre trẻ hay là quá lứa lỡ thì (lỗi khách quan: bị người khác làm cho mình ế)
    Vậy bác thuộc lỗi nào mà bị ế?
    Chị Sì-nâu ới ời, cho em tham gia kím người iu (về trước mắt) và 1 chàng chồng (về lâu về dài) với nha
    Chít, trông người lại ngẫm đến ta, ko bít mình có bị ế ko nhỉ, nếu có thì thuộc lỗi nào? Tự nhìn lại mình (khụt... khịt...) 1 cách đầy khách quan chắc là ko fải lỗi 2 đâu nhỉ?
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ, bác **** sang tận đây đong hàng cơ à. Về 7x đi, hôm trước đong em nguoi_depvn2001 không được nay lại sang đây à. Mót người yêu đến thế cơ à?
    Bác **** mạnh dạn tham gia thì em cũng bon chen một tẹo, nhưng em đăng ký ở đây trước bác đấy, bác đứng vào xếp hàng đê, không chen ngang như thế
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh ước
    Được là cánh chim
    Bay khắp mọi miền
    Chở che em mãi.
    Em ơi anh ước
    Là nắng mùa đông
    Thổi ngọn lửa hồng
    Cho em đỡ lạnh
    Và anh sẽ tặng
    Em ngọn gió lành
    Giữa hè mênh mang
    Cho em được mát
    Và anh sẽ hát
    Ru giấc ngủ em
    Giấc mơ êm đềm
    Bên em mãi mãi
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Hơn một tuần thực hiện hợp đồng... đối tác vẫn thế. Ngọt ngào như vòng tay âu yếm... nhiều lúc thấy bản thân rung động... (trả vờ)
    Kể lể với nhau nhiều ... vừa như tìm hiểu... vừa như hồi ký..
    Hai quá khứ.
    Quá khứ của đối tác... hoành tráng với đường học vấn.... với tuổi thơ gắn liền quyển sách, thư viện... học... học....
    Quá khứ của mình ... gấp bội... hì hì... thời thơ ấu oai hùng về nghịch ngợm và phá phách...
    Trái đất tròn
    Rất tròn
    Đã tình cờ đi chung một con đường rất nhiều lần.
    Đã tình cờ đứng chung dưới một ngôi nhà cũng rất nhiều lần. Và có lúc... cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân.... Vậy mà cũng ko nhớ ra nhau là ai...
    Vô tình wá chăng.
    Nhớ sao được khi mà em mới vào cấp II, lóc chóc... nhí nhố... Anh đã qua tuổi 18.
    Nhớ sao được khi anh gặp em lúc anh chỉ yêu quyển sách toán, còn em chỉ yêu trèo cây.
    Nhớ làm gì... khi anh còn mải quan tâm đến các cô bé 15 ... đúng tuổi trăng tròn....còn em, con nhóc lớp sáu có niềm đam mê duy nhất là phim hoạt hình "Hãy đợi đấy"
    Nhớ làm gì .... những đứa trẻ con đi qua trong cuộc đời bất kỳ chàng trai 18 tuổi nào... cũng sẽ trở thành nhạt nhoà... ko hề ấn tượng .... còn bọn trẻ con thường nhớ về những trò chơi của chúng hơn một ng qua đường ...
    Trái đất luôn tròn như vậy... đối tác nhỉ.
    Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...

  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói thế nào ý.
    Tớ thấy con gái du học nhiều cô xinh lém. Nhiều cô hiền và ngoan. Thông minh nữa.
    Tớ muốn trở thành học lắm như họ mà ko được đấy ạ.
    Còn vụ đằng ấy than ế... cần phải cho tớ thông tin rõ ràng về bệnh ế hiện tại của đằng ấy. Bao gồm: Triệu chứng, biến thể, hiện tượng.... ngoài ra có cả profile của đằng ấy nữa càng tốt.
    Ít nhất tớ cũng chuẩn đoán được xem bệnh ế của đằng ấy là bệnh bẩm sinh, hay bệnh tức thời, hay bệnh nan y...
    Tớ phải khám đã rồi mới kê đơn được
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác sỹ chuẩn đoán bệnh hộ tớ cái ạ. Tớ cũng đang trong tình trạng ế trung hạn.
    I am here

Chia sẻ trang này