1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này ở topic của em ạ, hình như là đụng hàng rùi. Anh HBB trả tiền bản quyền đi nhá
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Này hbb chép cái này ở đâu hay là tự viết? Nếu mà tự viết thì khá lắm, hoặc là thấy đồng cảm với những điều này thì cũng tốt, hơn hẳn mấy cái lời cứ lảm nhảm đong đưa...
    Duyên may và lựa chọn, điều đó hoàn toàn đúng.Nói chính xác hơn là rung động và lý trí.
    Càng lớn người ta càng hay suy nghĩ, có nên yêu hay không?Đôi khi, nghe thật buồn cười vì có người nói khi yêu không bao giờ hỏi nên hay không nên. Nhưng khi ta đứng trước câu hỏi ấy: nghĩa là ta đang lựa chọn. Và có nhiều người cho rằng càng lựa chọn kỹ thì càng có một tình yêu lâu bền.Điều này cũng chưa chắc.
    Nói thì cứ nói thế thôi, nhưng gặp người làm cho mình thấy có cảm xúc, thấy rung động là tốt rồi. Chỉ tiếc là khi gặp người làm cho mình thấy có cảm xúc, nghĩa là khi cơ hội đến, mình đã không nắm bắt, để bây giờ không thấy rung động trước ai. Nên cũng cần cái duyên may trước thì mới nói đến chọn lựa được.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sâu đâu rồi em, thế nào có chấp nhận tạ ơn chị 1 cái đầu heo không? để chị còn về box tìm mấy con sâu cho em. Cái này phải giao hẹn trước không về sau em không trả chị chẳng có gì chia chác với BTC là không được
  5. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Có một tình yêu thật đẹp và rồi kết thúc, không phải tình yêu kết thúc mà là một điều gì đó kết thúc.... Thì đó là duyên phân hay là sự lựa chọn đây?!
    Yêu thì không cần phải lựa chọn chử nhỉ?! Nó sẽ cuốn người ta đi mà không hề phải cân nhắc đắn đo, và dù thế nào cũng không hối hận. Mà đã lựa chọn thì không phải lúc nào cũng không hối hận!!!!!
  6. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hè hè, sâu mấy hôm nay bị vùi trong đống đất bụi bặm buồn wá... suốt ngày sâu phải bò lung tung trên các nẻo đường kiếm ăn...huhu.. sâu vào đây sợ phá chuyện của BTC nên khổ quá mặc dầu sâu thèm nhảy ra quảng cáo lắm nhưng sợ em Snow đang "waiting for a prince" chẳng may em nhảy ra, Snow trông ngứa mắt đập cho em một cái, híc sâu em bé nhỏ... dễ tiêu lắm...chị giới thiệu đi, hehe em tặng chi mấy cái đầu heo luôn để chị xài dần chia chác với BTC cũng được.. hehe nhân thể quảng cáo chút vậy... em thấy các bác vào đây triết lý wá.. híc sâu em tứ chi phát triển chả biết thế nào đúng sai chỉ biết có con sâu nào chịu đi với em thì em suốt đời kéo nó đi bên cạnh kiếm được cái gì thì chia nhau, có bác gà nào háu ăn thì hai con cùng chạy híc híc...triết lý của sâu đơn giản lắm .. chị gà phù thuỷ ơi,, chị phù phép thế nào giúp em đi...
  7. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mobius, lâu lắm rồi ko nói chuyện hỏi thăm tình hình nhỉ.
    Vẫn hàng ngày chơi NFS chứ.
    Tớ hẹn chơi NFS qua mạng mà vẫn chưa hôm nào thử được. Hic, cái máy có thể chơi được thì bị bán mất tiêu. Giờ đang dùng Pen III.
    Riêng đằng ấy có khi nên sử dụng phương pháp search bằng google hay yahoo xem...
    Kiểu như là các form vẫn thấy trên site ý:
    I''m a man searching a woman
    Hihi, bác XR78 ế chắc là do con trai nhưng tính tình ẻo lả ... một mẫu dịu dàng, lãng mạn... kiểu như trong phim Tuy nhiên phụ nữ họ chỉ thích sự lãng mạn và dịu dàng trong phim thôi.... chứ ngoài đời thì sự mạnh mẽ nam tính vẫn ấn tượng hơn
    Mà đây chỉ là nhận xét chủ quan của tớ .... hì hì... cấm giật mình
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em sâu ui khổ thân em, bị vùi dập trong cát mà vẫn cố mò lên trả lời chị. Đồng ý với bác xì nâu là có thể sử dụng Google nhưng bác đừng vẽ đường như vậy để đó tui với bác còn kiếm mấy cái đầu heo chia chác với nhau chứ. Mấy cái đầu heo vị chi cũng được mấy cây giò xào, hay mấy đĩa đồ luộc. Bác nên vì tương lai mấy món ăn đó đừng chỉ đường cho sâu nghe chưa
    Em sâu ơi con gái box game hơi xấu, hơi đoảng ( vì không biết nấu ăn, bận đầu tư vào game) em có chịu không, nếu chịu thì chị dắt sang box chị
  9. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chị gà ơi chị chỉ cho em đường với.. thân em bé tý sợ chết lắm trong box của chị có nhiều gà không, chẳng may chị bảo em chui vào đó, chưa kịp nhìn thấy ai thì đã bị tan tành rùi...
    Ở đây em snow đã bảo em search trên yahoo rùi, nhưng mà em search có thấy gì đâu, nó bảo là sâu phải đi tìm sâu ở trong vườn, chứ nghe lời snow thì làm sao mà có mà ế ... hic ..chết mất, trogn vườn này không biết có con sâu nào không nhỉ tốn bao nhiêu tiền quảng cáo mà chả có sâu female nào chịu cả thế này
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Con trai họ không thích nói họ là yếu đuối đâu,dù sự thật có là như thế đi chăng nữa.

Chia sẻ trang này