1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vương quốc bóng tối của Black Metal

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Benediction, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Những ngôn từ tôi đưa ra chỉ mang hình thức, có gì đáng phải bàn cãi về cái "tít" nhỉ?
    Nhưng ko sao, cái đó ko quan trọng. Điều tôi mong muốn nhất là mọi người ở đây có một cái nhìn khách quan.
    To Linhrock : Ông anh lại nhầm rồi. Cứ khoảng 10 band Black Metal em nghe thì có khoảng 6 band âm nhạc của họ chẳng hề kém cạnh những trụ cột của Black. 5% theo anh đánh giá là quá ít về sự sáng tạo của Black. Mà ông anh từng nghe nhóm nào mang kèn của nhạc Jazz vào Black Metal chưa?, Nghe hay phết
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  2. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chat mí ông amateur in rock chút:
    Vậy thì ai mà nói What you look at ... thay vì What you see ...
    hay là What you feed on... thay là What you eat... bao giờ ?
    Nói dzậy hiểu liền mà !
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    hi hi,anh có bảo là về phần âm nhạc đâu ! anh bảo về lời ca cơ mà . Có nhiều band chỉ loanh quanh mỗi Satan với ngôn ngữ nghèo nàn . Nói gì thì nói ,các nhạc công của thế giới black toàn người giỏi ,xem họ diễn live mới choáng, nhất là Emperor he he he he
                                   Riêng một góc trời ...
  4. Openedmind

    Openedmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì đây là một bài viết rất công phu, mọi ý kiến qua lại đều chỉ là những tiểu tiết chứ ko nêu bật được bản chất vấn đề. Một phần vì tác giả cũng chỉ nêu ý kiến khách quan xuất phát từ một người nghe và nghiên cứu thêm về tư tưỏng thể hiện trong đó chứ ko tỏ ý khen chê gì cả. Tôi chỉ có vài ý kiến thêm:
    - Nếu là về âm nhạc thì bài viết chỉ đơn thuần là tổng hợp lại sự phát triển của thể loại Black Metal có thêm các tình tiết gây chú ý của dòng nhạc này.
    - Nếu là một bài phân tích lịch sử - văn hoá tác động lên Black Metal thì ko thể nói có thể làm cho người đọc có được cái nhìn toàn diện về tư tưởng ảnh hưởng lên Black được. Chẳng nhẽ mọi sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?
    Đa phần mọi người đều nhầm lẫn giữa định nghĩa một thể loại âm nhạc với việc xác định phong cách chơi cho một ban nhạc. Định nghĩa một thể loại ko quá khó nếu ko người ta đã ko thể đặt tên cho dòng nhạc đó rồi. Việc xác định phong cách một ban nhạc nào đó chơi thể loại gì, có những sáng tạo ra sao, pha trộn ảnh hưởng phong cách nào... chỉ đúng với những ban ít thay đổi lối chơi, mà điều này xét cho cùng cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ cần dùng những khái niệm ước lệ để xác định phong cách của họ là đủ.
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe bác Openedmind nói mà chóng cả mặt
    Rockbie - It's Not Fair !
  6. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Hơ hơ, các forum nhạc Rock dạo này bỗng dưng lại tấp nập, vui thật là vui ! Mà em thấy các bác toàn cãi nhau về những cái việc không đâu. Thời gian đó để về nhà mà nghe nhạc (hay tìm hiểu cái tư tưởng gì đó) có phải thú hơn không ?
    Nói là nói vậy thôi, nhưng đúng là có một số thành phần *đú* phải nên xem lại cái gọi là "tư tưởng" với lại "tín đồ" như bạn kissme nói. Người khôn ngoan trên đời là người biết sống theo cái chuẩn mực xã hội mà họ đang sống, không phải cứ khác người, cứ đâm đầu vào những cái gọi là *chất rock chính hiệu* thì mới là *người của Rock*. Bản thân tôi thì thấy có nhiều thằng cứ hô hào SỐNG CHẾT VÌ ROCK, nhưng mà nó lại tiếc mấy chục bạc bỏ ra để mua một cái đĩa để nghe (lol).
    Ở đây tôi thấy bạn Bene viết bài cũng khá khách quan (tất nhiên vẫn có một phần chủ quan, vì sở trưởng và sở thích của bạn là Death/Black mà), bạn Kissme cũng vậy, nhưng cả hai bạn đều dùng những từ ngữ dễ gây hiểu lầm nên chuyện tranh cãi cũng là điều dễ hiểu !
    Còn ý kiến cá nhân của bản thân tôi về dòng nhạc Black là thế này : Chỉ nghe được Symphonic Black như kiểu Emperor, Cradle of Filth hay Gothic/Black như kiểu Moonspell, còn thì những gì được gọi là Raw thì không khác gì một đống rác (ặc, chẳng hiểu chúng nó chơi cái gì, hay nói như bạn kissme thì không nghe thấy chúng nó chơi cái gì). Còn về cái gọi là *tư tưởng* như đốt nhà thời, hiếp, giết... thì tôi rất khoái đọc mấy cái chuyện đó, vì đọc chuyện kinh dị cũng thú lắm chứ.
    Có vài nhời hóng hớt như vậy, chúc các bác tranh luận vui vẻ !


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghe cái Agalloch (không biết có chút Black nào không nhỉ), xong rồi chuyển sang nghe cái đĩa mới của Korn, rốt cuộc là quay mù chẳng biết Black, Death với Nu nó khác nhau ở chỗ nào nữa. hic hic
    Rockbie - It's Not Fair !
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    trời, Doom và Nu giống nhau chỗ nào?
    [​IMG]
  9. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    to bác LinhRock : Emperor diễn live hay lắm hả ? em chưa được xem
    to bác brother (chat chit ) : cái avatar đẹp nhể ? điểm sáng của các Rocker ???
    hờ ,Doom giống Nu thế qué nào được nhỉ ?
    ...Và từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhoà
    Và từ đó chốn phong ba ,anh làm dâu nhà nguời ...
  10. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Hehe, đó không phải là điểm sáng của các Rocker đâu, đó là mặt trời trong làng Death Metal đấy ạ !


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.

Chia sẻ trang này