1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vương quốc tình yêu năm mới mới hơn năm cũ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Vương quốc tình yêu năm mới mới hơn năm cũ!!!!!!!!!

    Lời chúc từ heo con xinh đến vương quốc tình yêu

    Mọi người đã đón mừng năm mới như thế nào?

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    1/1, còn gì tuyệt vời hơn 1 ngày nghỉ nữa.
    Chắc chắn là phải ngủ khì cho đến trưa để bù lại những ngày rét mướt heo con phải dậy để đi học mới được. Hê hê, cứ nghĩ là sướng hết cả người.
    Ấy thế mà đang mơ màng được cùng chàng vi vu thì thằng em quý hoá, mới có 8h sáng nó đã lôi chân xềnh xệch gọi dậy bằng được với lí do cụ của chuối, chị Mai Hương chơi đánh cầu với em. Trời ạ, thế này thì chịu sao thấu. Thôi mất giấc ngủ đẹp đẽ đành lồm cồm bò dậy chứ biết là sao.
    Không thể ngồi trong nhà mãi thế này được, mà trời còn đang mưa đẹp thế kia nữa. Phóng xe đến bãi tập kết của bọn bạn từ hồi mặc quần thủng ***, thò lò mũi xanh, cô nhẹ nhàng thông báo, năm nay kế hoạch thay đổi, chúng nó đi cắm trại ở ngoại thành cơ, đi từ lúc 6h. Khốn nạn cái thân heo.
    Nhớ đến con bạn chí thân chí tình, hôm qua nó thông báo nó lắm mối tối nằm không, có cô đơn thì đến 2 con lên kế hoạch tiêu diệt mục tiêu. Cửa đóng, chuông kinh coong, kinh coong, chẳng có ma nào cả, con mất nết dám bỏ rơi ta.
    Còn mấy nàng tiểu yêu kia đến chiều mới đi thi "giọng hát oanh vàng" của các nàng. Làm gì cho đến chiều bây giờ, mà bây giờ mời phát hiện ra trời lạnh thế không biết. Sắp thành heo đóng hộp xuất khẩu rồi. Chẳng nhẽ về nhà chùm chăn ngủ tiếp, thế thì chắc khó bước chân đi nổi.
    Hờ hờ,vậy là vào ngồi đây bốc phét. Heo con xinh khởi đầu 1 năm mới như thế đấy, còn mọi người thì sao?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thích quá rùi còn gì !!!
    Năm mới mà đã có bao nhiêu cuộc hẹn rùi , mình thì chẳng có gì cả !

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    còn tôi vẫn cô đơn năm mới vẫn một mình
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại sao mà mình lại cô đơn đến thế .. ái chà .. nếu mình được người ta để í quan tâm 1 chút ... và 1 lời rủ đi quanh thành phố cũng vui rồi .. ttiếc là chẳng có người ta nào để gọi .đi lòng vòng cả .. cô đơn hết chỗ chê
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI , HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ
  7. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    troi` oi,sao dai` giong` vay may nang`,nam moi om nguoi` yeu la` am nhat
    co ai muon duoc tinh` yeu khong!
    NGƯỜI ĐẸP ĐỂ SẦU BAO KẺ LUỴ
    SÔNG KIA BẾN CŨ MẤY CON ĐÒ
    lam chi dinh
  8. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Dúng la` trái đát tron`,lai gap be tina o day roi`...hi`
    the na`o,be tina cua anh van co don a`..hic chan the
    thoi de anh cho chut tinh` ne`
    lam chi dinh
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đây có phải là sát thủ ngày xưa không nhỉ?
    Kết thúc ngày đấu xuân là bị phụ huynh tổng sỉ vả, khổ, nhưng vui ghê.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã đến rồi , những ngày đầu năm mới thật là lạnh , nhưng không vì thế mà chúng ta nghĩ về một năm mới lạnh lẽo và vô vị được . Nhân dịp năm mới thanh_ala xin gửi tới toàn thể các thành viên trong box lời chúc may mắn,hạnh phúc và thành đạt.Chúc năm mới với nhiều niềm vui,tiếng cười hạnh phúc.điều đó đồng nghĩa với những buồn phiền bị đẩy lui , bệnh tật bị đẩy lùi . và và...
    NguyễnTrung

Chia sẻ trang này