1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vương triều Beikha đệ nhị- Củng cố quân sự

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, thi cử xong rùi. Hôm nay trẫm xin long trọng công bố đội ngũ nhân sự trong triều như đã hứa. Quì xuống nghe chiếu đi nào:
    Along to the God?Ts idea, the King said that:
    Kể từ khi đấng tiên vương Quách-Xà-Beng thoái vị, núi khóc sông buồn biển cô đơn. Những gì mà ông ấy để lại chỉ là chế độ suy tàn, triều chính rối ren, ngân khố kiệt quệ, quân đội yếu ớt, dân tình nổi loạn, hậu cung không một bóng hồng, chán ơi là chán! Nguy cơ ngoại xâm lẫn nội xâm sờ sờ ra trước mắt. Phận làm vua không thể lặng yên khoanh tay đứng nhìn trăm họ lầm than cho được. Vì thế, sao bao đêm trần trụi, à không, trằn trọc suy tư cuối cùng quyết định cải tổ lại triều ca, với những nhân sự và chức danh như sau ( căn cứ vào tài năng đức độ, vào sự trung thành và vào khả năng đánh bi da nữa):


    1/ Cựu hoàng Quách Xà Beng ( tức Whisper): thăng chức Thái Thượng Hoàng, ban cho 4 chữ Đông Phương Bách Bại , kèm tặng phẩm 2000 lượng vàng rồng, ban cho đại cung điện phía Tây Bắc hoàng cung( xa hậu cung nhất), đồng thời, giao cho toàn quyền quản lý cái đám cung nữ già hết đát xi-pa-chao O-30( over 30) của hậu cung luôn.
    2/ Cựu Tể Tướng Chec-Na-Mô: thưởng cho 1999 lượng SJC, từ nay chuyển sang phụ trách đội Mật Thám Đại Nội Sát Thủ. Ban cho 4 chữ vàng: Đông Phương Thất Bại.
    3/ Trưởng Ban Đối Ngoại Saladin: công lao đặc biệt to lớn, đem về cho triều đình không ít mỹ nữ, phong hàm Thừa Tướng , trao cho Thượng Phương Bảo Kiếm, toàn quyền ?o Tiền trảm hậu tấu?, sẵn tiện trao luôn danh hiệu Nhiếp Hồn Nhi Nữ Tếu Vương, thêm vào đó là sổ đỏ khu biệt thự cao cấp toạ lạc ngay cửa ngõ kinh đô,
    4/ Shogun Tướng Quân: văn võ song toàn, hiên ngang cái thế, khí thế chót vót tận mây xanh, phong hàm Đại Nguyên Soái, thống lĩnh ba quân, bảo về biên cương đất nước, chuẩn bị thôn tính Kinter và TíSG. Ban tặng ngựa Xích Thố, một cặp Thần Điêu (mới tịch thu từ Đào Hoa Đảo).
    5/ Kiman007< nhân sự mới>: tài không đợi tuổi, ngay từ rất nhỏ đã thể hiện phong độ của một thái giám, nay phong làm Công Công Đại vương , phụ trách hậu cung, đào tạo và sắp xếp lịch làm dziệc cho các ái phi của trẫm.
    6/Tiểu Bảo hoàng huynh: làm Lưu Linh Tuý Vương, phụ trách công tác chiêu đãi, giao thiệp ăn nhậu bia bọt cùng lân bang, khách khứa của triều đình.
    7/ The-Fan <nhân sự mới> : làm Thượng Thư Bộ Ngoại (Giao), có trọng trách chăm sóc, làm quen với khách mời mới đến box BK, nếu là khách nữ thì bằng mọi giá phải giữ họ lại luôn, hông cho về.
    8/Osking: phong làm Đông Hải Long Vương, phụ trách tất cả những công tác về biển, đề phòng hải tặc và bọn phản loạn Đông Dương như Cá Heo, Sư Tử Biển, Chrysopogon, Macabong?( hơi bị nhiều ).
    Mong các khanh cố gắng tận trung báo quốc, lo cho dân cho nước nhá. Bãi traoooòoo

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là fần 1, còn fần 2 là dach sách hậu cung, dài 40 trang gồm 5 hồi 10 chương đang được sọan thảo chờ công bố
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 25/10/2003
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Khu biệt thự nó nằm chỗ nào nhở? Phiền quốc vương bệ hạ chỉ cho em để em đi tham khảo giá trước. Được giá em bàn dzí tên Saladin sang luôn để kiếm vốn đi buôn!
    Jeno
  4. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh Sho@ này sẽ được TíSG đặc biệt wan tâm , còn những người khác thì ko cần nể mặt gì hết, giết ko tha
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  5. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hà hà lâu không trở lại thấy triều đình ta có nhìu đổi mới theo hướng ....tiêu cực nhỉ

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Câu kia phải đổi là: According to the God''s idea mới ổn
    Vụ án gì đây mà dám bảo ta là hải tặc & phản loạn hả...Đó là con tômhumhiepsi mới đúng chớ...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 25/10/2003
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Fool nhi, con tính cho bà bà làm chức gì dzậy?
    Chức gì lớn lớn nha , nhiều kẻ hầu người hạ nha, nhất là nhiều... nha
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    &gt;&gt; Cáheo: hơ hơ, xông cảm xông cảm, chẳng qua vì trẫm trẫm là dân Kỹ thuật, nên trình độ Anh văn hơi ấu trĩ một tí. Hổng sao, có thông dịch viên The Fan lo hít. Cá Heo bình thường là một cô nàng nết na rịu ràng, nhưng mà mỗi lần nhớ về mối tình đầu dzang dzỡ với Tomhumhiêpsĩ là lại nổi điên lên và tìm mọi cách trả thù, chính vì vậy mới nguy hiểm
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Acording to the God''s idea ( như dzầy được chưa?), triều đình thông báo:

    Non sông Beikha thái bình thịnh trị, mưa thuận gió hoà, nhân tài như lá mùa xuân. Ngẫm chẳng kém gì thời vua Nghiêu vua Thuấn.
    Nhân dịp trưởng lão đại sứ thiện chí của Cái Bang The Fan lên hàng Vương Bá, là một sự kiện trọng đại của giang sơn. Khắp nơi rạo rực, nhân tâm phục tùng, đồng bào mãn nguyện. Để hưởng ứng không khí sôi sục ấy, trẫm tuyên bố sẽ tổ chức một buổi đại tiệc thật linh đình, thứ nhất là vấn an Fan Vương, thứ hai là tiễn 2 vị tiên vương Checì và Saladin vào miền cực lạc, và cuối cùng, trẫm muốn cùng toàn thể bá quan văn võ phi tần cung nữ bô lão bá tánh bàn bạc về việc dời kinh đô. Thủ phủ hiện tại của chúng ta hiện đã xuống cấp nặng nề lắm rùi.
    Đại lễ sẽ được cử hành tối chủ nhật tuần này 14/3/2003 ( địa chỉ sẽ công bố trước thứ 7). Khoảng 7 giờ tối, chúng ta sẽ xử một độ nhậu thật no nê,tưng bừng khói lửa. Sau đó , nếu thời gian cho fép, và nếu 2 đại bô lão Whisper, Chec xì có nguyện vọng gỡ gạc danh dự sau chuỗi trận BIDA toàn thua, trẫm hứa sẽ cho các lão một cơ hội lấy lại danh dự.
    Khâm thử, khâm thử
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này