1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vương triều Beikha đệ nhị- Củng cố quân sự

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
    Hôm qua, trong cuộc họp mừng đại thọ của Đại Kiều Diễm Phu Nhân YupYupYup bên Kinter, dưới sự góp mặt đông đảo của quần thần Beikha. Cuối cùng, đã thống nhất về một số chỉnh sửa thuận theo ý trời lòng dân như sau:
    - Thứ nhất: chuyển công tác Tổng Tư lệnh Saladin sang ban làm trưởng ban đối Ngoại kiêm lun cục tình báo Trung ương Beikha. Vị này có trách nhiệm dùng nụ cười Close Up rào đón khách khứa( đặc biệt là mấy ẻm ), tiếp thị marketting cho triều đình.
    - Thứ hai: thăng chức Thượng Thư The Fan lên làm Đại Nguyên Soái, thống lĩnh quân đội, tập luyện binh pháp, bảo kê triều đình khỏi sự xâm lăng, dòm ngó của yêu nữ các nước.
    -Thứ ba, chính thức chọn Kiman007 làm Thái Tử , sau này nối nghiệp bá vương, hiệu lệnh thiên hạ, quang đại Beikha.
    - Thứ tư: Cất Giahy11 lên chức Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, minh chủ võ lâm, hy vọng đại sư Giahy sớm ngày xuống tóc, lãnh tụ quần hùng, phò tá triều đình, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác .
    - Thứ năm: Thái Thượng Hoàng Whisper trong suốt thời gian vì quá ở không, ăn chơi nhảy nhót tối ngày, trà dư tửu hậu, nhàn nhã phong lông, nay chuyển cho ổng qua Hậu cung, cai quản cung nữ, xưng tụng Thầm Thì Công Công, cuối tuần trăng này sẽ tiến hành " tịnh thân". Đề nghị tướng quân Mechatronic cho người rèn một cây kéo thiệt to, thiệt bén; đồng thời liên lạc khoa Hoá xin một xị thuốc tê loại 1 để " tiểu phẩu" cho Thái thượng Hoàng.
    - Cuối cùng là việc dời đô. Hiện tại Thủ phủ cũ của Beikha Thái Tổ Whisper đã mục nát sau cuộc nội chiến do vương bà Jabiluka đầu đảng, cuộc xâm lăng của người Phong Quốc, và cuộc khủng bố của Hồi Giáo Cực Đoan Tí Sài Gòn. Đặc biệt, hệ thống hầm xí WC nam đã xuống cấm trầm trọng khi không thể thông hơi, tắc nghẽn thường xuyên . Trời định khí số của Dê Tổ ( Điện Tử) đã hết, tới lượt Xóm Dê ( Xây Dựng) thế thiên hành đạo . Nay trẫm quyết định dời Kinh đô từ B1 về khu thánh địa B6, vì đây là vùng đất tốt, khí hậu mát mẻ, vị trí thuận lợi ngay khu trung tâm Beikha, cách xa biên giới, không sợ kẻ thù đột kích. Lại có vị trí chiến lược, gần kho lương căn tin, khu thao trường thể dục, rất thuận tiện để làm kinh đô Beikha tân triều.
    Nay giao cho Nguyên Soái The Fan $100 tỷ làm chủ đầu tư dự án Di Dời Kinh Đô, chọn thầu và thi công hoàng cung; còn Kiman thái tử và OSKing giám sát thi công, GiaHy tư vấn thiết kế kỹ thuật , các khanh cố gắng hoàn thành sứ mệnh được giao, sẽ có trọng thưởng.
    Hết chỉ.
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    HN nè,
    Fải cho kiman@ wa Thailand một chuyến mới fong lên Thái tử được chứ con ...Nếu con kg muốn VQ của con bị diệt vong...MH chỉ nhắc dzậy thui
    Mà théc méc chút xíu nhe:
    Sao VQ của con các chức tước tòan là Nam Nhân kg dzạ.Thời bi giờ Nam Nữ bình đẳng rồi mà con.Sao con fân biệt gio81i tính wa...
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. Một số người lên chức mới, một số người xuống chức ''mới'', có người còn đi ''tịnh thân''... Nói chugn là ai mới thì mau mau rửa đi.. Làm lễ nhậu nhẹt cho linh đình một chút nhưng cấm say xỉn...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào?Mechatronics được phong tướng hồi nào dzậy,thế mà lâu nay cứ tưởng làm lính lác chứ.Thế tướng quân mech này được nắm bao nhiêu quân vậy?Có đủ để lật đổ triều đình hông?Nếu đủ thì có khi phản đó.
    Nay xin hoàng thượng ban cho một cung nữ để có người nâng khăn sửa túi vì hiện giờ vẫn cô đơn.Chỉ cần có vậy thì tướng quân mech xin trung thành với bệ hạ suốt đời,sẽ ra sức bảo vệ bờ cõi non sông
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hì... Chú mechine (gọi thế cho gọn) muốn cung nữ nào thì yêu cầu. Vương triều BK dạo này hơi thiếu nên phải nói trước!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Nói về vụ "tịnh thân" tui có câu chuyện này kể bà con nghe nè:
    Câu chuyện xảy ra Vào đầu thế kỷ XX - ở vùng cao nguyên mênh mông bát ngát của một đất nước tên là Beikha.
    Ở đó tập trung rất nhiều cư sĩ (tức là kĩ sư). Trong số những cư sĩ đó nổi lên một người tướng mạo khác thường. Người cao như cây sào, chân dài ngoẵng. Người này còn bị hội chứng mafan tay dài quá gối. Bản chất thật thà, ăn nói nhỏ nhẹ nên hắn ta được người đời gọi là Fool. Sau một thời gian bôn tẩu giang hồ, cua con gái con gái chửi, đụng chó chó cắn... Fool cảm thấy ở Beikha thật là khó sống. Một buổi chiều gió núi cao nguyên Beikha đìu hiu, hoa điệp vàng rơi lả tả, hoa ngọc lan tới tấp héo úa. Fool bỗng chốc cảm khái, giác ngộ cuộc đời, quyết định đi tu.
    Dọn nhà về bãi rác, Fool ngày ngày ăn chay tụng kinh gõ mõ. Sáng sáng thay vì nhìn đồng hồ Fool lại được nhìn mặt trời mọc. Tối tối Fool luôn luôn tâm niệm : bạn có khả năng làm một người tu hành tốt hay không, hãy căn cứ vào bao tử nông sâu với mỗi lần ăn cỏ hay ăn thịt.
    Cuộc đời Fool kể như đắc đạo từ đó. Nhưng oái ăm thay, lại là điệp khúc "cuộc đời không như ước mơ". Mơ ước cảm đạo và đắc đạo của Fool đã không thành hiện thực. Thực tế hàng ngày và trí tưởng tượng của con người thường chẳng đồng qui nhau ở thời điểm nào cả. Fool cũng không tránh khỏi điều đó. Tóc Fool ban đầu dài, sau trọc lóc và bi giờ lại dài ra.
    Người dân Beikha sẽ mãi mãi không hiểu nổi nguyên nhân khiến Fool bỏ tu nếu như không xảy ra một chuyện. Trong một lần quá chén, Fool say xin và cao hứng ngâm 2 câu thơ:
    "Trong chùa sư cọ tụng kinh
    Chúng mình trẻ quá, chúng mình tụng nhau"
    À thì ra Fool sư cọ không chịu nổi cái cảnh đêm đêm các cặp từng cặp rủ nhau lên chùa chơi đùa. Thấy sư cọ tụng kinh nên hay ngâm 2 câu thơ trên.
    Đúng thật, ai mà chịu cho nổi chớ. Bản tính của vạn vật là nằm ở chỗ tự nhiên. Không một ai hiện hữu độc lập, tách biệt khỏi môi trường của mình.

    ------
    Thơ&câu kết: ST .

    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 17/03/2004
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng được,ế rồi mà còn đòi hỏi gì nữa chời
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     ​
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    anh FAN, anh SAL đâu- Thái Thượng Hoàng đã uỷ quyền cho kiman lo việc "hối thúc" 2 anh tổ chức Đại nhậu đó !
    Cuối tuần này nè các anh - làm chầu nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ, phê phê là Okê ! Tăng 2 tăng 3 gì cũng được hết !
    Triều chính dưới thời Fool hoàng đế cũng rất thịnh vượng, nhà nhà no ấm, trâu thả ngoài đồng, quần áo để trong siêu thị, đồ ăn để ngoài chợ.... không bao giờ sợ mất cấp!
    Để ăn mừng việc này thì chắc chắn phải tổ chức Đại nhậu thôi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    trời,cuối tuần này là mùng một rồi,lo mà ăn chay rữa tội chứ ở đó mà nhậu nhẹc
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  10. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lấy đâu ra đây ? . Ngay cả Quốc vương còn chưa tìm được hoàng hậu kìa . Con gái BK là hiếm lắm đó .
    Ocean Sky King

Chia sẻ trang này