1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vương triều Beikha đệ nhị- Củng cố quân sự

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Vậy bao giờ nhậu đây bà con? Lâu quá không được nhậu thèm quá.
    Thứ bảy được không nhỉ?Quốc vương lên kế hoạch đi chứ, để bà con chờ dài cả cổ ra nè.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    hey bà con, dzời lại tuần sau đi. Nhậu mà không có con quỷ Checnamo thì không dzui đâu à.
    Tic Tac Chec
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật tuần này nhậu được hông bô lão Chec? Dự kiến là nhậu ở Thanh Đa, Fan Nguyên Soái sẽ quyết định địa chỉ!
    Chứ CN tuần sau, có hẹn ái thiếp rùi. Kẹt lắm. Thông củm thông củm
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thông báo .....Thông báo
    Chủ nhật 6:00 PM 21/3/04 họp ở Tư Hùng dê quán, 153 Điện Biên Phủ , F15 Quận Bình Thạnh.
    Vị trí : Nằm giữa ngã tư Hàng Xanh và cầu Điện Biên Phủ. Đi từ ngã tư Hàng Xanh lên khoảng... 1.111m về bên tay phải.
    Kính mời các vị nam, phụ, lão, ấu BKSG đến họp... nhậu cuối tuần.
    Kính báo,kính báo
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 20/03/2004
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi,kiểu này hông khéo trở thành "nam quoc" quá
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Trong tháng này và cả tháng sau nữa Jeno tui tịnh thân, không ăn nhậu được, lo luyện cửu âm chân kinh. Bà con cứ ăn chơi vui vẻ he!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hơ thế là thế nào - anh Sal vẫn còn nợ 1 chầu nhậu "rửa" ra trưòng - chầu này là "rửa" xuống chức! Anh Sal phải đi chứ !!!!!!!!!
    Hì hì - CN nhất định kiman sẽ có mặt - có ai nữa đi chung nghen !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi nồi xôi. Chiều nay anh em ăn chơi dzui dzẻ. Tui không đi được.
    Tic Tac Chec
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Các huynh ko đi nhậu chờ lên dĩa đi - lần sau phải bao đó !
    Hôm nay nhậu vui lém - no nê hả hê - he he he!
    Theo quyết định cuối cùng thì sẽ treo 1 số ... khá lớn ! Trong vòng bí mật - đang xem xét !
    Đêm nay rượu ít mà say !
    Em có buồn chăng tôi vẫn xa!
    Chiều nay say nhắp chén quan hà
    bao giờ cau được tươi màu lụa
    Được đón em bằng xe kết hoa ?
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    6h kém 8p, đúng hẹn lão lang bang Thefan đã có mặt và ngồi chờ các đồng đạo . Đúng 6h , từ đằng xa có một tráng sĩ cưỡi một con ngựa xích thố vừa chạy vừa dáo dát nhìn đường, tráng sĩ mình cao cao,thân ôm ốm, mặc một chiếc áo bào trắng , phất phơ trong gió ;), đó là Fool again . Nhận ra người quen, Fool tráng sĩ gìm cương, thắng cái két, đưa ngựa lên lề. Sau một hồi vãn chuyện, hai huynh đệ bắt đầu tiến vào tửu dê quán gọi vài món nhẹ để nhấm nháp.
    Lúc này xuất hiện thêm một nhân vật , vị này đã vang danh trong ttvn là tửu lượng vào hàng hảo thủ, làm nở mặt box BK chúng ta, đó là Tiểu Bảo tráng sĩ. Các huynh đệ đều rất lấy làm tiếc là không có mặt Chec lão gia nghe đâu đi công tác, và quyết định kiếm thêm một người nữa cho đủ bộ tứ. Cả ba vị bèn dùng hệ thống liên lạc hiện đại nhất lúc này để truyền tin nhập mật cho trưởng lão nhatpc, nhưng lão trưởng này không có tín hiệu hồi âm gì cả, chắc lúc này đang có việc cần thực hiện ... gấp. Liên lạc với các đồng đạo trên giang hồ mà không tìm thêm được đối tác nào nữa, ba vị bắt đầu nhập tiệc. Rượu được chục tuần thì Siêu trễ kiman tráng sĩ mới ló dạng, có lẽ vì nghe thanh danh nhậu của box BK nên kiman đã dằn bụng trước. Cuối buổi nhậu, cả bốn vị thống nhất lập ra Tửu giáo( nghe giống Ma giáo quá ) nhằm định hướng lại sinh hoạt của box BK , và sẽ họp mặt các đồng đạo vào mỗi tháng .
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 22/03/2004

Chia sẻ trang này