1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt cao nguyên khát Sìn Hồ thăm núi đá Ô

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kontiki03, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào Tả Phìn. Ở đây rét nên hoa đào nở sớm, chứ không lác đác vài nụ như ở Mộc Châu
    [​IMG]
    Rời khỏi động Pu Sam Cát là 10h30. Tiếp tục cuộc hành trình. Càng lên cao thì trời càng tối, toàn sương mù thì lòng lại khấp khởi mừng thầm ?oSìn Hồ, đêm lại có tuyết nhỉ ?.? Ai ngờ đến quán cơm chị Thanh chủ quán phán cho một câu: ?Mày cứ mơ hão. Mấy năm trước còn có tuyết, giờ đông người nóng rồi, làm giè có.? Làm ngồi buồn thui, giở quyển bản đồ ra xem.
    Toàn cảnh Sìn Hồ nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    ?oGiờ mày định đi đâu. Tối nhớ lên sớm đấy.?
    ?oEm định ra thăm núi Đá Ô, rồi phóng lên Pú Đao, Nậm Mạ . Tối lại về đây ngủ mai chụp ảnh chợ phiên.?
    ?oAnh lên núi Đá Ô à.? Cô gái ngồi bàn cạnh reo lên.
    ?oỪ, anh thấy bảo núi Đá Ô đẹp nhất Sìn Hồ.?
    ?oƠ sao lại thế nhỉ? Có mấy ai núi đấy đâu nhỉ. Em cũng chỉ biết đến núi đấy qua bài hát chú chủ tịch huyện Sìn Hồ sáng tác thôi: Ta về Tả Phìn thăm núi Đá Ô.?
    Gần đến Sìn Hồ rồi, nhưng lạnh quá
    [​IMG]
    Dĩ nhiên thế là mặt tớ cũng phải vênh lên một chút, thông tin mật mà. Chả là chiều hôm thứ 6 lúc tớ nổi hứng đi Sìn Hồ từ cầu Hang Tôm, thì nhìn thấy cái vẫy tay đi nhờ xe rối tí nhờ.
    OK, đồng ý thôi, trên đường đi giúp đỡ nhau một tý.
    Ai ngờ cái chú tớ chở, mặt thì hình sự, lầm là lầm lì thỉnh thoảng mới nói một câu, hỏi làm gì ở Sìn Hồ thì cứ nói quanh co. Nghĩ cũng rờn rợn biết đây là thằng nghiện nó thịt mình cái thì chết, anh hùng thì mình cũng chỉ là anh hùng rơm thôi, nhưng thôi cứ phóng đi lo gì.
    Mãi sau, từng tí ,từng tí một qua những lần tớ phóng lên dốc chú ấy mới khai, lần này là khai hết, khai hết tuồn tuột. Dĩ nhiên tại mấy cái dốc nó toàn như này, chứ tớ phóng điềm đạm, cẩn thận lắm.
    [​IMG]
    Vinh dự thật hóa ra mình chở một chú bộ đội tình báo, cắm vào bản để điều tra tình hình dân bản theo đạo. Còn điều này cu Toc_Ngo chắc thích lắm đây, Fan không tour là chuyện nhỏ với chú ấy từ năm 2003.
    Rồi hỏi lại mình lên Sìn Hồ làm gì ? Bảo em có định hôm nay lên đâu, nhưng nhìn thấy đoạn đường đẹp quá nên quyết định quay lại phóng lên. Vậy là, tớ được cung cấp cái núi mà hầu như chỉ có người dân tộc Dao biết.
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 12/12/2007
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 12/12/2007
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Topic của bạn quá hay ,nhiều cảm xúc và chi tiết về Sìn Hồ ! Vùng đất còn ít người biết ...
    Lại nhớ tầm này năm ngoái lên Sìn Hồ rét tê tái luôn ,ngồi gõ vài dòng intenet mà cóng hết cả tay ,đêm nằm đắp 2 chăn bông vẫn run cầm cập ...
    Không biết bạn có chạy vào cung Noong Hẻo - Nậm Mạ không? Từ TT Sìn Hồ đi khoảng 50km bằng đường bộ,thấy nói đẹp lắm mà tôi chưa có dịp vào !!!
    Góp vui tý Hồng Tây Bắc ...
    [​IMG]
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @Bác Du Gia: Tối hôm em ngủ lại ở Sìn Hồ mặc nguyên quần áo, nằm trên nệm, đắp chăn mà vẫn thấy lành lạnh, chắc tại chưa quen lắm.
    Cung Noong Hẻo - Nậm Mạ, em chưa đi. Thấy bảo cảnh trên bến dưới thuyền ở Nậm Mạ, khi chưa bị nạn khai thác vàng tàn phá đẹp lắm. Và cả đoạn đi thuyền từ Quỳnh Nhai nữa.
    Khi nào bác qua lại có gì mời bác ghé thăm hang Ông Tiên ở Sìn Hồ, thấy được vẻ đẹp nguyên sơ và sự trân trọng của người Dao bản Đá Ô và Tả Phìn với nó.
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 13/12/2007
  4. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi tràn đầy nụ cười, rạng rỡ của người bản Tả Phìn, đáng mến của người ******** cờ gặp trên đường, T cô phóng viên báo Lai Châu.
    Nhìn nụ cười hồn nhiên, thoải mái của mọi người trước ống kính mà sao mình thấy lâng lâng vui.
    Ảnh chụp ở Phiên chợ
    [​IMG]
    Thử khăn
    [​IMG]
    Rạng rỡ những nụ cười
    [​IMG]
    Và ảnh cô bé đáng yêu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này