1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt dãy Mường Hung - Bản Tình ca Tây Bắc mùa thu 2010

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 09/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @ Dua...: mình còn ít tuổi mà,tất nhiên không phải là bác già rồi!

    Tiếp (photo: Dugia)


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    LONGWAVES











    [

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp (photo: Dugia)

    [​IMG]



    [​IMG]


    Chạy suốt từ Chiềng Khương - Mường Hung vào tới đây, chỉ có duy nhất một điểm khai thác đá, đó chính là bãi đá (ảnh dưới), ngay cạnh một ngã ba. Tại đây nếu bạn rẽ trái là sang đất bạn Lào còn rẽ phải là đã đến Pú Hao rồi đó! Đây cũng chính là điểm kết thúc tạm thời của tuyến đường tuần tra biên giới, trong tương lai không xa, đây sẽ trở thành một ngã tư, lúc đó đi thẳng là nối tiếp tuyến tuần tra biên giới tới Nậm Lạnh - Mường Lèo - Mường Lói (Huổi Puốc):

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    LONGWAVES




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    " Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
    Áo bào thay chiếu anh về đất
    Sông Mã gầm lên khúc độc hành" (Tây Tiến - Quang Dũng)


    Trên đường tới Pú Hao, đoàn chúng tôi cũng bắt gặp một ngôi mộ "lặng lẽ" bên đường:

    [​IMG]


    [​IMG]


    Theo phỏng đoán của anh em trong đoàn, đây chắc là phần mộ của một người thợ trên công trường đầy khó khăn gian khổ này; Bác Dugia thay mặt anh em, đốt một điếu thuốc thay nén nhang để tưởng nhớ tới người thợ - người lính thời bình.


    LONGWAVES

  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trong nắng chiều thu miền biên viễn Tây Bắc ,một ngôi mộ cô quạnh ven đường chúng tôi qua. Bất chợt nhớ tới câu thơ trong Tây tiến của Quang Dũng :
    "... Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh..."
    Thật hợp người ,hợp cảnh ! Chưa bao giờ thấy thấm đẫm hồn thơ Tây tiến như ở đây ,như bây giờ ... Một ngôi mộ ven đường sao ta lại xúc động đến thế? Ngôi mộ đề tên : Trần Văn Chiến .Sinh : 1980 . Mất 2008 . Đốt điếu thuốc thay nén hương thầm cảm tạ những người như anh nằm lại mới có con đường biên giới chúng tôi đi qua .Những người lính làm đường thời bình cũng nhiều hiểm nguy : sốt rét ,thú dữ ,bệnh tật,tai nạn...Nơi rừng xanh núi đỏ ,nơi sâu thẳm cùng cốc này có mấy người qua lại để hương khói cho anh ?!!! Không thấy trên bia mộ ghi quê quán anh nhưng cũng đoán được là người Kinh ,quê dưới xuôi ,từ quê anh lên tới đây cũng phải mất vài ba ngày đường ! Anh yên nghỉ nơi biên giới Việt Lào ,núi rừng Tây Bắc ôm ấp anh ,những ngọn suối trong trẻo của thượng nguồn sông Mã tưới mát hồn anh ...


    Trên đường tới Pú Hao, đoàn chúng tôi cũng bắt gặp một ngôi mộ "lặng lẽ" bên đường:




















    [​IMG]
  3. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cận cảnh ngã ba đây; đằng sau lưng bác Tù trưởng là đường sang Lào:


    [​IMG]




    Còn đây là đường xuống Pú Hao:

    [​IMG]



    Dưới chân dốc có một trạm biên phòng Pú Hao (thuộc đồn biên phòng Mường Lạn), trong tương lai trạm sẽ di dời lên đúng cái ngã ba ở trên:

    [​IMG]


    [​IMG]


    Đường vào Pú Hao:

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Kể từ đây, trời bắt đầu tối, đoàn chúng tôi tăng tốc chạy, cố gắng về tới Sốp cộp khi chưa quá muộn; và cũng từ đây còn đường lúc to lúc nhỏ với rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều con suối cạn, nhiều cầu treo... và về gần tới Sốp cộp đoàn lạc nhau mặc dù ở rất gần nhau (tức là gọi to cũng có thể nghe thấy tiếng ở đằng xa nhưng chịu không biết đường đến); vậy là kệ, cứ theo lối mòn mà chạy, về tới Sốp cộp đã thấy bác Quanggia ngồi rung đùi uống bia, tiếp đến là Dugia và Tù trưởng, mình hóa về cuối cùng!



    LONGWAVES





    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    8h tối, đoàn mới về tới Sốp cộp, nhờ công tác chuẩn bị tốt nên chúng tôi kéo đến nhà một bác chủ quán tên là Đồng (sau này mới biết bác này là anh vợ của đồng chí biên phòng đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chuyến đi này).
    Sau bữa tối no nê, chúng tôi được thưởng thức món này (ở dưới Kinh thì không có đâu nhé), cái món này đặc biết tốt cho đàn ông (nghe các bác ở đây nói thế), hình như mấy bác già nghe vậy cũng tranh thủ ăn

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    Cái là là mấy quả chuối rừng này rất to, căng và đỏ như quả hồng hay quả cà chua vậy; Chuối này có hột nha, hột này mà ngâm rượu thì cứ gọi là ..khà khà...căng như chuối!


    LONGWAVES

  4. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hai bác Du Già và Quang Già, bạn Tù trưởng và cu em Long Wave, đội hình đẹp thật nhưng đi vào đầu tháng 9 mà chả í ới gì thì xấu quá [r23)]
  5. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    chuyến đi rất hấp dẫn nhưng ảnh ọt ko đc đẹp lắm nhỉ :D
  6. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @ a Mỳ: anh mà đi được thì hay quá còn gì, tiếc là Nam - Bắc hai miền xa cách quá; mà nghe nói anh cũng cưỡi cào cào lượn lờ vào dịp đó mà!
    @ Duality: ảnh tư liệu thôi mà
    !



    Đoạn đường từ Sốp Cộp đi Mường Lèo - Mường Lói thì đã có nhiều bạn đi; nhưng đường xá thì có lẽ sau mỗi mùa mưa lại khác đi. Nói chung từ đây đi sang Mường Lói cảnh vật cũng chẳng có gì hay lắm; chủ yếu là chờ tuyến đường tuần tra biên giới từ Nậm Lạnh đi Huổi Puốc (Mường Lói) làm xong thì chắc có nhiều điều thú vị. Từ Sốp Cộp đi sang Mường Lói thì phải qua ít nhất 2 đồn biên phòng (tùy đường đi), đó là đồn Púng Bánh và đồn Mường Lói, ngoài ra còn có đồn Nậm Lạnh nếu đi qua đường Nậm Lạnh...(tiếp vài cái ảnh, photo Dugia)

    Đây là ngã ba Sốp Cộp (còn một ngã ba nữa cũng gọi là ngã ba Sốp Cộp, dân địa phương gọi là ngã ba bệnh viện):

    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]


    Có rất nhiều cái cầu kiểu như thế này:

    [​IMG]



    [​IMG]



    Đồn Púng Bánh thì nằm bên kia con suối (phía tay trái đường của chúng tôi); trên đường tới đây thì đã được đồng chí Khiêm (đồn trưởng) dặn là vào đồn thăm anh em; nhưng trước tinh thần 2-9, thấy đồn và dân bản đang từng bừng ngày Tết độc lập nên anh em cũng hơi hoảng, đành kiếm cớ phải về Điện Biên gấp nên đi thật nhanh không vào. Đành hẹn vào thăm anh em chiến sỹ vào dịp khác vậy!


    LONGWAVES

Chia sẻ trang này