1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt ghềnh NHO QUẾ, xuyên qua vách núi TÀ LÀNG, bản trường ca trên cao nguyên đá !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Quên chúc mừng tất cả các thành viên.Chúc mừng kình ngư hoặc ( dái cá) Dugia đã lóp ngót bơi dưới dòng Nho Quế. Bác cũng giống em thoát chết trong gang tấc.
    Chúc mừng Núi, Độc Cô, Laibờ,....
    PS: Mình xin ké vài dòng thông tin của topic.
    Cảm ơn toàn thể box Du lịch đã an ủi động viên. Cảm ơn bác Dugia, tabalo, duc da đỏ, anh vespa..... Cảm ơn Ngủ mơ và Rong chơi Hội.
    Tiện thể update tình hình là em ra viện chiều nay. Mặt, bàn tay chỉ xây xát nhẹ. Sức khoẻ nghỉ vài hôm là ổn.

    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 15/12/2008
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 15/12/2008
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    @Xạ điêu: hôm ở trên đèo Mã Pí, nghe Kilô báo người anh hùng xạ điêu gặp nạn, bị chấn thương sọ não, nghe ghê vãi.
    Ảnh ọt nhỉ, up dần dần lên vậy
    Núi đôi Quản Bạ mùa này hơi lệch nhỉ?
    [​IMG]
    Hoa Bạc Hà nè:
    [​IMG]
    Cách làm ngói của người Mán, họ dùng đất sét làm thành những hình tròn, phơi khô, nung rồi cắt làm 4 miếng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 15/12/2008
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá!
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 15/12/2008
  4. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 15/12/2008
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Có cái tin nhắn thế này (nguyên văn):
    "D.mịa, bác lật xuồng tý chết trên NH.Quế, toi con máy ảnh, đau quá".
    Nhận được tin nhắn, gọi ngay cho mấy bác lái đò ở Bắc Mê, rặn rằng: nếu thấy ai ở trần, dập dềnh quần đùi hoa xanh, một tay bám vào cái điếu cày để nổi, một tay giơ chai rượu quá đầu, miệng vẫn ngậm gói thuốc lào, lóp ngóp dưới sông Gâm thì kéo bác lên kẻo bác uống no nước mất.
    Giờ chưa thấy họ gọi lại, chưa biết thế nào. Đáng lo
  6. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    panda bồi thường thiệt hại ngay cái tai nghe đấy
    Được bhp46171 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 16/12/2008
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Phố Là chỉ cách Phố Bảng có 5km. Nơi đây có "Lời Thề giữ rừng của người Pu Péo" - theo Đỗ Doãn Hoàng. Chúng tôi mon men vào để xem cột đá của người Pu Péo. Nhưng muốn vào cũng phải đi bộ mấy ngày nên đành quay ra. Phố Là lạnh kinh khủng.
    Đường vào Phố Là:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm trăng tròn mùa đông trên đèo Mã Pí Lèng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 16/12/2008
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngày thứ 2 chúng tôi có mặt tại Đồng Văn, dọc đường đi từ Yên Minh lên đã hỏi rất nhiều về Nho Quế. Nhưng thông tin chỉ 1 chiều là rất khó đi, thác ghềnh nhiều đá, dân thì ko đi bè trên đó... bà con toàn khuyên các chú nên đưa thuyền về thả sông Gâm, sông Miện cho lành.
    Hơi chút chợn rợn trong lòng vì sông nước khó lường, nhưng cái hùng vĩ của núi đá tai mèo, của vách núi Tà Làng và dòng sông Nho Quế cứ thôi thúc...
    Đêm đó chúng tôi chuẩn bị củi lửa, đồ ăn để lên đèo Mã Pí Lèng, đoạn xã Pải Lủng hạ trại. Một phần là để ngắm trăng rằm trên đèo, một phần cũng muốn ngày mai dậy sớm tìm đường vượt Nho Quế.
    Thực ra đoạn sông vượt vách núi không quá dài, nhưng cái khó nhất là bến xuống bến lên. Vì từ trên đèo Mã Pí Lèng, xuống được dòng Nho Quế thực sự là khó khăn.
    4 anh em thức đến 12 h đêm mới đi ngủ, cũng may mà đoạn cua này gió ko vào được, nên cũng ấm. Dưới kia dòng Nho Quế cứ gầm gào, cuộn chảy va vào núi đá tai mèo đầy thách thức ....
    Giấc ngủ chập chờn mong cho trời sáng ...
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cái lều đẹp
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra lật thật à, nỗi đau máy ảnh mình chia sẻ được với bác ý vì mình đã trải qua ở Đại Lãnh, đau lắm. Bác Du mau hồi âm cho đồng đạo giang hồ đỡ lo lắng kìa
    Đang thắc mắc là cái lều bé thế, panda nó nằm thì còn đâu chỗ cho người khác nữa, chắc phải nằm ngoài trông xe rồi, tội nghiệp

Chia sẻ trang này