1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt ghềnh NHO QUẾ, xuyên qua vách núi TÀ LÀNG, bản trường ca trên cao nguyên đá !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngủ dậy cũng rất may hỏi được thêm ít thông tin về bến xuống Nho Quế. Nếu muốn đi kayak trên Nho Quế thì có 2 lựa chọn:
    + 1 là đi từ thủy điện Sẻo Hồ về, nhưng ghềnh thác nhiều và cao lắm, để đến được vách núi Tà Làng thì quá xa. Bà con lại kể thêm nhiều câu chuyện về dòng Nho Quế.
    Núi đá tai mèo bản thân nó tồn tại rất nhiều hang đá dạng ống, nước của dòng Nho Quế cứ len lỏi trong đó. Trên sông có vài đoạn nước rất xoáy và tạo thành ống xuyên vào núi đá tai mèo. Đoạn đó gọi là " cửa biến " , người hay vật trôi qua đó sẽ bị hút vào dòng xoáy, và sẽ bị biến mất trôi ra ở một đầu khác. Có khi là hang đá, có khi là đoạn xoáy khác trên sông. Gọi là " Cửa xuất "
    Hỏi dân thì họ bảo ko ai dám đi thuyền tre trên Nho Quế cả, thuyền kayak cũng chưa thấy. Hãi quá, tái hết mặt mũi.
    + Phương án 2 là thả từ bản Tà Làng, xã Pải Lủng. Đường xuống đi vô cùng khó khăn, dốc đá từ trên đèo kéo xuống tận sông. Nhưng đoạn này về được qua vách núi là gần nhất, và rủi ro gặp cửa biến cửa xuất cũng thấp nhất.
    4 anh em, cùng 4 chiếc xe máy, và 2 còn thuyền Kayak bàn bạc kĩ, quyết định sẽ thả thuỳên tại xã Pải Lủng này. Sẻo Hồ sẽ dành lần thứ 2.
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau, anh Cáy - công an xã Pải Lủng phóng con Win lên hỏi chúng tôi giấy tờ và mục đích ngủ trên đèo. Gặp đc anh Cáy chính là may mắn lớn nhất trong chuyến đi, đã xác định được đoạn xuống dòng Nho Quế và đoạn lên. Đoạn xuống là qua đồi thông, cách Đồng Văn khoảng 3-4 km về phía Mã Pí Lèng. Xuống bản Tà Làng - xã Pải Lủng - Mèo Vạc. Đường xuống ngay tại lán công nhân. Còn đoạn lên là cầu Tràng Hương - trên đường vào Săm Pun.
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thu gọn đồ đạc, chúng tôi trở về Đồng Văn dò la thêm thông tin. Anh chủ nhà nghỉ thấy lạ quá, đâm ra quý. Cũng là dân hay đọc các chuyến đi và ưa mạo hiểm.
    Được tin là Du Già cũng đang dò đưòng bên phía Mèo Vạc và trưa nay sẽ độc hành ngược dòng qua vách núi.
    2 xe máy và 4 người bắt đầu xuống Tà Làng ngựa dò. Nếu lúc này chúng tôi đưa thuyền theo luôn thì sẽ đỡ phải quay lên 2 lần lấy đồ.
    Đường xuống Tà Làng dốc đứng, hơn 1h mới xuống tận bến sông.
    Bên kia vách núi, sóng điện thoại của DuGia đã tò tí te, biết chắc lão cũng đang xuống sông. Cảnh vật trên đèo và dưới sông như tĩnh lặng lại, chờ mong....
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------
    Vào cả Phố Là nữa cơ à. Phố Là của Đỗ Doãn Hoãng nghe tả phê thật. Ké tý ảnh Phố Là:
    [​IMG]
  5. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chời, hồi hộp, nóng lòng.
    Nhanh lào, nhanh lào đội quân áo vàng xuồng cam sao chưa thấy xuất trận. Sông Nho Xanh chưa lộ vẻ dữ dằn. Vạch mặt nó ra đi chứ...
  6. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    Được alittvn sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 16/12/2008
    [​IMG]
    làm ngói ở Yên Minh
    [http://i220.photobucket.com/albums/dd10/23redhatvn/ngoi3.jpg/img]
    Phơi ngói trước khi nung
    [​IMG]
    Được alittvn sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 17/12/2008
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Tà Làng:
    Đi bên trái:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Tà Làng (tiếp):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Con đường cứ dốc quanh co uốn lượn, đi xuống khoảng 1 tiếng rưỡi thì xuống được bản Tà Làng, đi bộ thêm khoảng 300m là xuống sông Nho Quế xanh rì.
  10. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hóng mấy quả thuyền kayak, không hiểu mang thuyền lên kiểu gì?

Chia sẻ trang này