1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt ghềnh NHO QUẾ, xuyên qua vách núi TÀ LÀNG, bản trường ca trên cao nguyên đá !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cảnh trên đèo Mã quả là ngoạn mục, không biết cảnh dưới sông nhìn lên sẽ thế nào?
    Sốt ruột muốn xem ảnh quá các bác ơi!
  2. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mã Pì Lèng quả đúng là vời vợi , dòng Nho Quế đầy bí ẩn với lữ khách phương xa.
  3. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cung này mà em thèm. Chỉ tội ko biết xài kayak. Nhưng, nhìn đường đã đủ rỏ 1 số thứ. Hic hic
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xuống tận bến sông ngựa dò, thì gặp ngay một đám lễ của người Dáy. Họ đang làm lễ chuyển bàn thờ cho con gái đi lấy chồng, hẹn chúng tôi tối nay vào bản múa hát.
    Sau khi dò la biết được bến sông rất đẹp và nơi hạ thuyền ngon lành cành đào. Được tin Du Già cũng đang ngược dòng bên kia rồi. Để lại 1 xe và 2 người ở lại. 2 người phi lên Đồng Văn chuẩn bị chiến thuyền.
    Cộng thêm cả anh Nam chủ nhà nghỉ Hồng Ngọc đi chở giúp nữa, 3 tiếng sau là gần 1h chiều tất cả đội quân đã sẵn sàng. Bà con người Dáy tụ tập xem rất vui.
    Nhờ 3 người dân đi xe máy giúp ngược lên Đồng Văn, khá lục tốn. Tất cả đồ đạc ok, bơm thuyền và hẹn gặp Du Già bên kia vách núi.

    Ảnh nào Độc Cô, qua đây cũng cảm ơn nhóm TAYBACGROUP, đã cho bọn em mượn thuyền và dụng cụ thực hiện chuyến đi.
    Cảnh sắc sông nước Nho Quế và vách núi Tà Làng nhìn từ dưới lên thật hùng vĩ !
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chở được thuyền xuống Tà Làng quả là khá mạo hiểm và vất vả. Thứ nhất là con đường khá dốc và bám vực, thứ 2 là thuyền nặng khoảng 35-40 kg nên xe khá lắc. Nhưng cuối cùng thuyền cũng đã xuống được dòng Nho Quế sao bao nhiêu thấp thỏm hồi hộp, lo lắng vì sợ không có đường xuống:
    Alì và Độc Cô bên dòng Nho quế xanh rì, bến thuyền thật đẹp và lý tưởng để thả thuyền:
    [​IMG]
    Dân bản hiếu kỳ xem bơm thuyền:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị thả thôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã up xong ảnh lên photobucket, chờ đón xem ảnh vách Tà Làng.
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hey,ngon quá ngon quá,
    Nhưng sai nguyên tắc nhé, không có mũ bảo hiểm
    Hôm vừa rồi thả thuyền ở Tây nguyên ghềnh cấp độ 4 bọn anh lật thuyền 3 lần đầu va vào đá lốp cốp không có mũ bảo hiểm là toi.
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Tabalo: đúng là mấy anh em hơi sơ suất vì ko mang mũ bảo hiểm. Chơi Kayak chắc chắn là phải mang mũ. Hôm rồi trên Nho Quế nhiều đoạn ghềnh nó ném cả thuyền và người vào vách đá. Chỉ biết vừa đi vừa niệm chú. Hãi quá. May mà ko tỏi.
    Vài đoạn lật nửa thuyền, kẹt trong đá cũng méo mặt. May mà có thuyền ngon, xịn quá .
    Thêm ảnh vách cho bà con xem nhé.
    @ Du Già: bác già đâu rồi nhỉ, cho anh em xem ảnh của bác đi. Ảnh lão già này chụp vách mới là đẹp.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hì hì, ném thuyền là nhẹ đấy, hôm trước thuyền của anh bị gập đôi lại luôn vì luồng nước quá mạnh bị một ghềnh lớn chặn giữa. Mái chèo bị một phát uốn cong veo.
    Thế còn đồ đạc thế nào, cái đó phải buộc cẩn thận đúng chỗ không có thì vài phát lật là ướt hết hoặc trôi hết đồ ngay.
    Nhưng mà càng ngày càng thấy phê nhỉ.
    Em up cả cái lộ trình điểm xuống điểm lên, khoảng cách chèo, có bao nhiều ghềnh thác, cấp độ sông ước chừng cấp mấy
    Bảng cấp độ sông xem ở đây nhé:
    http://taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=914
    Xem luôn quả ghềnh cấp 4 này, đoạn này nó chuyển bậc chừng 3 bậc, mỗi bậc cách nhau 0.8-1.0 mét, vòng vèo hình chứ S, qua đây chú nào cũng lộn hết. Anh quay được đoạn phim này là do thuyền bị kẹt ở giữa ghềnh nên không trôi được
    http://www.youtube.com/watch?v=9_WvFs1Tg84
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Tabalo: bọn em buộc đồ khá chặt nên mấy lần lật đều ko sao. Chỉ có máy ảnh và điện thoại chuẩn bị chưa kĩ nên bị ướt.
    Núi đá tai mèo lại vào khe đá, rét quá ! may mà vui nên chịu được.
    Dưới đây là lộ trình bọn em đi, trọn vẹn 1 ngày:
    [​IMG]
    + Điểm xuống: Từ trung tâm Đồng Văn đi về phía Mèo Vạc tầm 4-5 km. Có lối rẽ xuống bản Tà Làng, xã Pải Lủng. Chỉ có thể đi xe máy hơn 1h là xuống tận bến sông.
    Từ đây chơi Kayak tầm 7 km đường sông là qua vách Tà Làng.
    Ghềnh khá nhiều, theo em xem qua cấp độ thì nó là cấp độ 3+.
    Nước chảy khá mạnh và nhiều đá chắn ngang.
    Đoạn vào vách là hiểm nhất, nước ghềnh giật cấp liên tục. Nên rất phê. Có mũ bảo hiểm nữa thì ko ngại gì.
    + Điểm lên: là cầu Tràng Hương đoạn đi Săm Pun. Từ dưới bến có thể vác đồ đạc lên được. Từ đây ôtô đi được về Mèo Vạc hoặc Đồng Văn.
    + Thời gian: tầm 3-4 tiếng trên sông.
    Hơi vất vả ở bến xuống bên Tà Làng, còn bến lên thì Ok hơn.

    Nếu thực sự chuẩn bị ngon lành hơn nữa. thì chơi Kayak từ trên thủy điện Sẻo Hồ về, gần sát biên giới. Đoạn Nho Quế đó mới thực là khiếp. chắc sẽ nhiều thú vị hơn.
    Tầm 20-30 km đường ghềnh thác cộng với đá tai mèo. thì đã lắm.
    * Còn một điểm xuống nữa đó là đường mà DuGià đi. nghe bác già kể là bác ấy xuống tại trường Tiểu học Mã Pí Lèng trên đèo. Nhưng đường dốc đứng, chỉ có thể đi bộ. Đồ đạc mà nhiều e là khó. Đoạn này xuống sông là gần vách nhất, nhưng ngược dòng khá khoai.

Chia sẻ trang này