1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 12.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 12: Bữa tiệc tất niên
    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH
    Thế là bắt đầu, rất tự nhiên nam cổ vũ cho nam, nữ cổ vũ cho nữ và đôi khi những người cổ vũ lại cãi nhau ỗm tỏi. Vấn đề là ai hát trước, tôi nói:
    - Bạn Nhạc sỹ hát trước nhé, các bạn cổ vũ vui lòng lùi lại phía sau một chút đừng để lời nói hay tiếng cổ vũ của mình ảnh hưởng đến kết quả, các bạn nên im lặng lắng nghe thì tốt hơn.
    Nhạc sỹ chọn ca khúc quen thuộc, một bài tình ca. Âm thanh được vặn hết mức, micro cũng được Nhạc sỹ vỗ vỗ mấy cái xem có hoạt động tốt không? Nhạc của bài hát đã vang lên, lời bài hát hiện lên màn hình tivi. Nhạc sĩ vừa hát vừa thể hiện những động tác không thua ca sỹ chuyên nghiệp, tôi thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe. Thật sự, tôi và nhiều người trong lớp thừa nhận rằng Nhạc sỹ có năng khiếu về âm nhạc, có khả năng tự sáng tác bài hát và giọng ca lại rất ngọt ngào, quyến rũ. Bài hát chưa hết nhưng tôi nghĩ Tiểu thư sẽ thua. Hết bài, được 99 điểm Nhạc sỹ như thắc mắc:
    - Sao có 99 điểm à? máy này có bị làm sao không?
    Tiểu thư bĩu môi:
    - Làm gì có chuyện máy bị làm sao, hát dở thì 99 điểm phải rồi, còn đổ lỗi tại máy.
    Các bạn nữ ủng hộ lời nói của Tiểu thư bằng cách “liu liu” chọc quê Nhạc sỹ, Sát thủ đứng dậy vừa bước vừa đếm:
    - 1,2,3,4,5… ngày mai là phải thế này nghe bạn Nhạc sỹ thân mến .
    Đến lượt tiểu thư, các bạn nữ lại hò hét cổ vũ, các bạn nam thì chọc quê. Tôi nghe 1 tiếng “chát” từ phía sau, thì ra là bàn tay của Sát thủ đập vào lưng Lớp trưởng. Chẳng biết Lớp trưởng nói gì mà bị ăn đòn như thế, chút nữa đây cũng đến cặp đôi này…
    Tiểu thư chọn bài hát tiếng Anh, tôi nghe mà như vịt nghe sấm chẳng hiểu gì bởi tiếng Anh của tôi không tốt lắm, chỉ nghe được giai điệu. Tiểu thư hát cũng không tệ, giọng cao phù hợp với bài hát, Tiểu thư cũng 99 điểm… Tôi tuyên bố cả hai hòa nhau… tiểu thư không chịu:
    - Phải thi tiếp.
    Nhạc sỹ cũng không chịu hòa, thế là thi tiếp. Tiểu thư ra điều kiện:
    - Mình đã hát 1 bài tiếng Anh rồi, bây giờ mình sẽ hát 1 bài tiếng Việt, Nhạc sỹ hát 1 tiếng Việt rồi, giờ hát một bài tiếng Anh.
    Nhạc sỹ không đồng ý:
    - Người ta hát bài nào người ta hát chứ sao lại bắt người ta.
    Các bạn nữ ồ lên:
    - Sợ thua không dám hát chứ gì, con trai gì mà thua con gái nữa.
    Như đụng chạm đến tự ái của mình Nhạc sỹ đồng ý.
    Chưa bao giờ tôi thấy lớp tôi vui vẻ như vậy, có lẽ hai người nổi tiếng nhất lớp, đại diện cho hai phái đã đem đến cho lớp tôi giây phút thư giãn hiệu quả sau những ngày thi căng thẳng… Phút giây này, thời sinh viên tôi nghĩ sau này lớp tôi khi ra trường dù mỗi người một phương nhưng chắc chắn ở một góc nào đó trong tâm hồn ai cũng sẽ lưu giữ những kỷ niệm khó quên này!!![​IMG]
    Nhạc sỹ lật tới lật lui cuốn sổ có danh sách bài hát rất dày. Cuối cùng Nhạc sĩ chọn một bài, không tự tin với lựa chọn của mình, Nhạc sỹ gãi đầu nét mặt lộ vẻ lo lắng, nói:
    - Bài này trước giờ ít khi hát, phần lời cũng chưa thuộc… nhưng không còn bài nào hơn nữa…[​IMG]
    Tôi nghĩ chắc tiếng Anh của Nhạc sỹ cũng không khá gì hơn tôi. Từ đầu năm đến giờ tôi chỉ toàn nghe Nhạc sỹ hát nhạc Việt và những bài tự sáng tác chưa có tên mà thôi. Giờ tôi nghĩ phần thắng sẽ nghiêng về Tiểu thư, nhưng thực sự tôi ủng hộ Nhạc sỹ hơn, mong Nhạc sỹ sẽ thắng. Dù tôi đã bớt ác cảm với Tiểu thư nhưng tôi vẫn ghét ghét cái tính kiêu căng của cô ấy…[​IMG] và cũng vì lần đầu đến thành phố này, tôi đã bị Tiểu thư cho 1 trận nhớ đời. Lần này tiểu thư hát trước. Tôi nghe được, giọng cũng không tệ nhưng có lẽ không hợp với tần số nhạc mà tôi thích. Tiểu thư được 97 điểm. Đến Nhạc sĩ, tiếng Anh đã hiện lên, mới có câu đầu mà anh bạn đã hát sai lời, Tiểu thư bịt miệng cười, đến giữa bài thì nhạc một đằng, lời một đằng, giọng ca một đằng, có thể nói là Nhạc sỹ đang chạy theo chữ hiện trên màn hình. Dù đã cố gắng nhưng kết quả thì thất bại nặng, chưa đến 90 điểm. Khỏi phải nói, các bạn nữ đã vui mừng thế nào, các bạn nữ cùng nhau đếm:
    - 1,2,3,4,5 [​IMG]
    Vừa để nhắc vừa để chọc quê Nhạc sĩ.
    Tôi rót hơn nửa ly rượu đưa bạn nhạc sĩ, cô bạn Sát thủ thắc mắc:
    - Rót như vậy là không được phải đầy ly cơ.
    Tôi đổ rượu vào thêm ít nữa, Sát thủ lại nói:
    - Không được… cái này để trọng tài uống đi, rót ly khác đầy như thế này.
    Tôi miễn cưỡng uống mà không hiểu: cô bạn nóng tính nếu thích bạn Nhạc sĩ thật thì đáng lẽ phải kêu tôi rót ít hơn chứ sao lại kêu rót đầy? Đúng là chẳng thể hiểu nỗi phụ nữ…[​IMG]
    Từ hôm anh bạn ngỏ lời bằng màn ảo thuật ***g hai trái tim sắt vào nhau thì biệt danh Trái tim sắt đã thành tên gọi thay cho tên của anh bạn. Cũng từ hôm ngỏ lời giả ấy, tôi nghe loáng thoáng rằng anh bạn đã thích cô MC thật và nghe đâu anh bạn muốn mạ vàng trái tim đó. Có những chiều tan lớp, tôi thỉnh thoảng bắt gặp Trái tim sắt lững thững trên đường ra cổng trường, có khi là nhìn trước, nhìn sau như đợi chờ ai đó, thì ra là chờ MC, đúng hơn là anh bạn biến mình thành một cây si di động. Có lẽ hôm nay cũng là cơ hội cho Trái tim sắt thể hiện tình cảm của mình. Tôi cũng không ngờ chuyện Trái tim sắt có cảm tình với MC lại được sự ủng hộ của bạn bè nhiều đến thế[​IMG].
    Vừa bước lên cầm micro thì các bạn đã hò reo cổ vũ, không chỉ các bạn nam mà các bạn nữ cũng vậy. Những mối tình xuất hiện trong lớp học nếu được sự ủng hộ của nhiều bạn là lợi thế rất lớn. Lúc này tôi chẳng biết là tôi đang nghĩ gì nữa, tôi nhìn MC từ phía sau, tóc đuôi gà của cô ấy lắc lư theo điệu nhạc, quả thật MC có nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, cái mà người ta thường gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn, nhìn lâu mới thấy đẹp chính là đây… MC có vẻ đẹp rất Việt Nam…[​IMG] Bỗng dưng cô ấy quay lại cười, chiếc răng khểnh của cô ấy làm hồn tôi bay mất, mấy giây sau đó tôi mới ổn định tinh thần. Như người vừa phạm phải lỗi lầm tôi nhìn xuống mặt bàn, tự nói với mình: cô ấy cười với ai chứ có phải cười với mình đâu mà sao lại ngơ ngẩn đến thế? Không thể hiểu nỗi nữa rồi, cô ấy là mục tiêu của Trái tim sắt, mình và h ắn là bạn, với MC c ũng không có gì khác hơn là bạn và chỉ là bạn thôi, đừng làm loạn lên nghe tim, sẽ đau lắm đó![​IMG]
    Lần này Tr ái tim s ắt tự tin hơn trước nói:
    - Quy luật của đất trời muôn đời vẫn thế, mùa đông lạnh giá qua đi, mùa xuân ấm áp lại về, đối với con người, gặp gỡ, nảy sinh tình cảm cũng là lẽ thường. Tôi sinh ra chỉ là một người bình thường, không có tài năng gì cả, nhưng tôi đã đến tuổi “được phép có tình cảm” và từ hôm tôi gặp người ấy, hình bóng của người tự nhiên đi vào giấc mơ của tôi. Hôm nay tôi muốn nói với người ấy những lời từ sâu thẳm con tim nhưng ngôn ngữ của tôi không đủ sức diễn tả, xin mượn lời một bài hát nói hộ lòng mình, mong rằng người ấy sẽ hiểu.
    Sát thủ chạy đến lấy tay sờ vào trán Trái tim sắt nói:
    - Bạn có bị ấm đầu không vậy? đang nói gì vậy? Tớ chẳng hiểu là cậu đang nói đến ai đóhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif?
    Anh bạn như sực nhớ lại:
    - À quên, gửi thư tình mà quên để tên người nhận… thì mọi người biết rồi còn gì, làm tớ ngại quá! Mọi người biết rồi nghe, không cần nói nghe…
    - Không được, phải nói ra, chứ không là tớ hiểu cậu đang nói tớ đó. Sát thủ làm khó anh bạn…
    MC vẫn ngồi lật tới lật lui danh sách bài hát, vờ như chẳng quan tâm gì đến lời nói của Trái tim sắt. Bỗng dưng MC lấy micro từ tay anh bạn:
    - Mình xin lỗi bạn Trái tim sắt, mình hát trước, nhân dịp tết đến xuân về, mình xin chúc tất cả các bạn có một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc bên những người thân, gia đình. Chúc gia đình tất cả các bạn năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc lớp mình năm mới đoàn kết, vui vẻ, học tập tốt!
    Thế rồi cô ấy hát một ca khúc về mùa xuân làm anh bạn “ngơ ngác”… tôi cũng vậy… vừa nghe cô ấy hát tôi vừa nghĩ đến lời bài Đường vào tim em ôi băng giá. MC hát xong, tôi có ý kiến:
    - MC là người đề ra chương trình này nhưng bạn ấy không thi hát với Trái tim sắt như vậy là không đúng với thể lệ chương trình. Bây giờ xin hỏi MC có thi hát không? Nếu không thì mặc nhiên Trái tim sắt chiến thắng và nhiệm vụ của tôi là rót đầy ly rượu này cho bạn MC.
    Tôi cầm chai rượu định rót thì MC miệng mở thành hình chữ o, mắt chớp chớp:
    - Ai bảo là tớ không thi hát chứ, tại muốn đổi không khí thi cử bằng một bài xuân cho có khí thế thôi. Khi thi mình sẽ hát bài ruột của mình chứ. Mà mình cũng đưa ra điều kiện luôn: Trái tim sắt thắng mình sẽ suy nghĩ lời bài hát bạn ấy tặng, nếu bạn ấy thua thì bạn ấy phải hát bài Tình đơn phương cho dù có thuộc hay không.[​IMG]
    Mọi người đồng ý điều kiện này, Trái tim sắt nảy giờ “buồn thỉu buồn thui” ngồi cạnh Lớp trưởng định đứng dậy ra ngoài nhưng Lớp trưởng giữ lại, tôi nói như động viên:
    - Đã là Trái tim sắt thì dù có hát bài Tình đơn phương cũng có là gì đâu… nhưng chắc bạn MC sẽ suy nghĩ lời bài hát mà bạn gửi tặng thôi.
    Giá như tôi chỉ nói thế thì tôi đâu có bị phạt bằng một trận đòn mà lớp tôi vừa mới nghĩ ra sau khi xem một bộ phim truyền hình nào đó, tôi nói rằng:
    - Nếu MC suy nghĩ mà không hiểu lời bài hát thì liên hệ tôi, tôi giải thích cho.
    Sát thủ lấy nón vải của mình trùm đầu tôi, tôi không biết bao nhiêu người ở phía sau đấm vào lưng tôi nữa:
    - Hay quá he, giải thích nè…[​IMG]
    Sau trận đòn có phần hơi quá trớn dù thực tế thì không đáng phải như vậy, các bạn nam lớp tôi “biến” Trái tim sắt thành gà đá độ, người thì xoa bóp, đấm lưng, người thì làm động tác uống hớp nước rồi phun phun lên người bạn ấy, người thì lấy hai cánh tay đưa lên đưa xuống, người thì giả giọng gà gáy… [​IMG]Trong khi đó, Sát thủ thì chống nạnh đứng trước mặt Trái tim sắt, rồi chọc:
    - Chút nữa Trái tim sắt sẽ như thế này…
    Cô bạn lấy hai tay dụi dụi mắt, miệng thì híc híc… rồi hát một câu trong bài Tình đơn phương”…
    Vậy đó, rồi thi, thi rồi Trái tim sắt lại thua… Sát thủ dò tìm mã số bài Tình đơn phương. Tôi sợ rằng Trái tim sắt sẽ bị tổn thương, trong khi tôi chưa biết làm gì thì bài hát đã mở lên… bạn Nhạc sĩ bước ra tình nguyện minh họa, rồi Lớp trưởng cũng bước lên. Hai bạn đóng tiếc mục tấu hài mô tả mối tình Romeo và Juliet cũng bước ra minh họa… Trong khi Nhạc sỹ thì hết nhảy điệu này đến điệu kia thì Lớp trưởng nhảy như một con robot… hai bạn còn lại minh họa xong mối tình Romeo và Juliet cao hứng minh họa thêm tiếc mục múa dựa theo tiết mục múa nổi tiếng thế giới “cái chết của con thiên nga”. Chẳng ai còn chú ý đến bài hát nữa, mọi người cười ngã cười nghiêng… đến Trái tim sắt cũng vừa hát vừa cười… [​IMG]
    Chai rượu thứ 3 cũng dần vơi, cặp đôi cuối cùng của chương trình là Lớp trưởng và Sát thủ. Dù tính tình có phần nóng nảy nhưng trong các hoạt động tập thể Sát thủ đều khá nhiệt tình. Nhiều chuyện dở khóc dở cười đa phần xuất phát từ cô bạn, có khi là những sự cố bất ngờ đến không kịp trở tay, có khi là những phát biểu gây sốc đến dựng tóc… có khi lại là những hành động trái ngang đến khó đỡ. Có lẽ vì vậy mà tôi và các bạn nam trong lớp đều ngán, đến giờ phút này chỉ có Lớp trưởng là thành công nhất trong việc tiếp cận Sát thủ. Giây phút chạm mặt lần 2 rồi cũng đến, Sát thủ nhìn chằm chằm xuống bàn, gương mặt khó đăm đăm... khiến lớp trưởng ngập ngừng:
    - Người yêu ơi, nhìn anh một lần nữa đi, anh muốn nhìn vào mắt em… để nói với em rằng… mùa xuân đến rồi đó, cười lên đi em[​IMG].
    Mọi người ồ lên một tiếng lớn, vỗ tay cổ vũ… mặt Sát thủ lập tức biến sắc, bỗng dưng cô bạn cười lên một tiếng lớn. Lớp trưởng không nói nên lời, cầm micro đứng như trời trồng Nhạc sỹ nhắc:
    - Kêu người ta cười, người ta cười rồi kìa.
    Lớp trưởng cười gượng gạo:
    - Mình hát nghe e…
    Cô bạn trợn mắt, liếc Lớp trưởng:
    - Ông gọi ai là em… không gọi bằng chị là may cho ông rồi, em út gì ở đây[​IMG].
    - Thì trước sau gì cũng em mà… giờ vậy nè, thắng thì tui gọi em, thua tui gọi chị, được không?
    Nghĩ một lúc cô bạn đồng ý. Lớp trưởng chọn ca khúc cách mạng, Sát thủ chọn nhạc trẻ nhưng là một bài mà không nhiều ca sỹ chuyên nghiệp dám hát. Lớp trưởng thể hiện khá thành công, điểm cũng cao, đến lượt Sát thủ, mọi người chờ đợi một giọng ca chưa bao giờ được nghe. Bài hát được mở, giọng ca vừa mới cất lên thì Nhạc sỹ bịt lỗ tai chạy vòng vòng như tìm chỗ trốn, nhiều bạn trong lớp cũng nhăn mặt khi thưởng thức giọng ca có phần quá cao của Sát thủ. Bài hát kết thúc chưa kịp chờ số điểm, cô bạn đến ngay bên Nhạc sỹ, lấy tay nắm lỗ tai Nhạc sỹ kéo lên:
    - Dám chọc tức tớ hả?
    Nhạc sỹ:
    - Nhẹ nhẹ tay tí… đau quá… em xin chị mai mốt em không dám,
    Lớp trưởng cười khà khà:
    - Thắng rồi… mặt vênh lên bảo: gọi anh đi!
    Sát thủ gọi:
    - Anh…anh….trai.
    Tôi rót 1 ly rượu cho Sát thủ, tôi rót đến tràn ra ngoài:
    - Rót thế này đạt yêu cầu rồi he bạn…
    Cô bạn:
    - Rót tràn ly thì tự uống đi, tớ không uống ly tràn ra ngoài.
    Thế là tôi phải uống rồi rót lại cho Sát thủ[​IMG].
    Chương trình rồi cũng đến hồi kết, trước khi về lớp tôi hát một bài hát tập thể. Nhạc sỹ lên bắt nhịp… 3,2,1… mọi người xếp thành vòng tròn cùng hát bài Nối vòng tay lớn. Trên đường về, có dịp đi cùng Trái tim sắt một đoạn, thấy bạn ấy buồn buồn, tôi nói:
    - Con gái trong chuyện tình cảm họ hay nói một đằng làm một nẻo, nhìn MC mình đoán là bạn ấy cũng kén chọn đấy… mà muốn bạn ấy siêu lòng trừ khi cậu phải hơn cô ấy một số mặt chủ yếu nào đó, chắc là cậu phải học giỏi hơn cô ấy mới được…cũng đừng nên quá si… có lẽ con gái đôi khi tự hào khi làm cho nhiều chàng trai si nhưng con gái không thích con trai mà quá si, quan tâm hơn bạn bè một xíu nhưng đừng để cô ấy phải phàn nàn về chuyện quan tâm của cậu[​IMG].
    Có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì để nói, hơn cả là muốn được về quê ngay. Chúng tôi tạm biệt sau đó…

Chia sẻ trang này