1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 25.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 24/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 25: Hẹn hò
    [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI
    Đêm thứ 3 ở mùa hè xanh, không gian có vẻ trầm lắng, mấy con bò đêm nay không nghe kêu ò ò như mấy hôm trước, có lẽ một bó bắp hồi chiều giúp chúng “an thần” mà nằm ngủ say mê, mình đã dần quen với cuộc sống nơi này, ở đây chẳng khác quê mình là bao, chắc chỉ một chút thôi, người dân vất vả hơn, phải làm quần quật với ruộng vườn, quê mình chỉ thả tôm xuống rồi đến ngày thu hoạch theo kiểu được ăn cả ngã về không…Đến giờ phút này, mình và mấy bạn nam kia sống với nhau khá tốt, không cãi cọ gì, nói chuyện cũng rất hợp nhau, cốt yếu vẫn là tinh thần trách nhiệm khá cao trong các hoạt động của nhóm, có lẽ vì tinh thần tình nguyện đã giúp chúng tôi hòa nhập khá nhanh. Còn tình cảm của mình và Tiểu thư nói đúng ra chỉ hơn tình bạn một xíu… ờ, đối với mình thôi, chứ chẳng biết Tiểu thư thế nào… điều làm mình ngạc nhiên nhất vẫn là sự thay đổi của Tiểu thư… mình cứ ngỡ Tiểu thư không thể hòa nhập được với cuộc sống nơi này nhưng những gì diễn ra thì hoàn toàn ngược lại…có lúc mình nghĩ người ở mùa hè xanh không phải Tiểu thư, rồi tự thấy mình điên rồ với suy nghĩ ấy… mình bắt đầu nghĩ nhiều đến Tiểu thư, càng nghĩ mình càng tự ti về bản thân mình…có lúc mình thấy chẳng xứng đáng với Tiểu thư, rồi tự khuyên mình không nên dành tình cảm cho Tiểu thư bởi kết cục chỉ làm mình đau khổ mà thôi, rồi có lúc mình nghĩ quẫn M xứng đáng với Tiểu thư hơn… đêm đó mình khó ngủ vì những suy nghĩ mong lung cho một tình cảm mà tương lai đầy rẫy khó khăn, không thể nói trước được điều gì…
    Sáng ra, tia nắng mặt trời xuyên qua vách lá tạo thành 3 chấm tròn và 2 vạch dài vắt trên mùng… tôi gọi mọi người thức dậy, Tr vẫn tranh thủ ngủ nướng một chút trong khi chúng tôi thay nhau bôm nước, xúc miệng, rửa mặt… T bưng 1 ca nước vào nhà, chẳng biết làm gì… chút xíu nghe T cười sặc sụa bảo: Tr đái dầm… rồi Tr la rố lên, rượt T chạy vòng vòng…con chó nhà bác chẳng biết sao cũng chạy theo như rượt T, hoản quá T phóng xuống mươn rồi lội lên sìn non dín hơn đầu gối… khỏi phải nói Tr, P và tôi cười cỡ nào…chỉ có 4 người mà làm vang cả xóm… mấy đứa nhỏ nhà kế bên tưởng chuyện gì, chạy tới xem… thiệt là… chỉ có thể là sinh viên…
    Sáng nay đi dạy bằng xe đạp mượn của bác chủ nhà, một xe mới và một xe cũ, chẳng cặp nào chịu nhường cặp nào thế là bắt thăm, cuối cùng thì xe cũ không có thắn dành cho tôi và T, tôi biết chạy xe đạp nhưng không thành thạo, T bảo để T chạy, chạy qua nhà gái có xíu mà T lạng bên này lạng bên kia, mình muốn đấm vào lưng T nhưng không miệng luôn nhắc:
    - Cẩn thận coi T, lủi vô bụi tre là hết đường ra, thêm dung nhan tàn tạ luôn đó.
    - Từ từ tại chưa quen xe, ông ngồi im là được
    Qua nhà gái thấy 4 cô nữ đang đứng ngoài sân, chuẩn bị đi, xe gần đến tôi bảo T dừng xe, T không nói xe cứ lao đến, tôi la ơi ới rồi nhảy xuống, T lảo đảo tông vào mấy chiếc xe đạp đang dựng ngoài sân rồi té xuống, cũng mai mấy cô nữ kịp chạy chỗ khác, T chỉ chầy xướt sơ sơ nhưng bị L chửi thậm tệ, T nhai lại câu:
    - Tại xe không thắn chứ bộ, tôi quên tưởng xe có thắn cứ bóp thắn hoài
    - Ờ, ông ra ngoài lộ lớn gặp xe tải rồi tưởng… L đáp vẫn chưa hết giận dữ.
    Tiểu thư hôm nay đội nón rộng vành, mang giày có hình con mèo, mặt mũi bịt kín, trên vai mang thêm balo con thỏ… mình nghĩ mang theo mấy thứ linh tinh này hèn gì valy nặng chịt… không biết trong balo kia còn mang theo gì nữa, tôi lại gần lấy tay bóc tay thỏ lên xem có nặng không…
    - Á, Hai lúa làm gì với con thỏ mình thế…
    - Coi thử balo nặng không, hong có ai mang gì, sao Tiểu thư mang bolo chi zi?
    - Haha đúng là Hai lúa mà, mang theo gì chẳng lẽ cho Hai lúa biết sao nè…
    Thấy mình hơi quê với câu trả lời của Tiểu thư, vậy là khen đại con thỏ cho bớt quê chứ thật tình mình không thích con thỏ với lỗ tai quá dài
    - Con thỏ đẹp quá he, giống balo của mấy bé tiểu học ghê
    - Kỷ niệm ngọt ngào của tớ đấy…
    Tò mò muốn hỏi thêm nhưng mọi người bắt đầu xuất phát thế là thôi, ngồi sau lưng T mình chẳng chú ý T chạy xe như thế nào, nghĩ mãi câu “kỷ niệm ngọt ngào” mà Tiểu thư nói khi nảy… chẳng lẽ con thỏ này do người yêu của Tiểu thư tặng sao? Có thể lắm, vì Tiểu thư xinh đẹp và có biết bao người muốn đến với Tiểu thư… nghĩ vậy, tự nhiên buồn, rồi quên bén câu hỏi của T luôn, mình phải hỏi lại:
    - Ông hỏi tôi gì T
    - Mơ mộng em nào mà tôi hỏi lớn vậy không nghe luôn trời
    Mình vịnh đại lý đo:
    - Ờ thấy vườn cây kia tự nhiên nhớ nhà quá, tính hè này về quê mà không về lại đi mùa hè xanh
    - Ôi ông này cứ như con gái vậy, nhớ nhà nữa…T cười cười hì hì, làm mình thấy quê quê sao đó.
    - Tôi hỏi ông, trong 4 cô kia, ông để ý cô nào? T chạy xe lạng qua vũng sìn, khoái chí hỏi tôi như thế
    - À, bạn thôi ông ơi – Tôi trả lời buồn hiu
    T chạy xe chậm lại để mấy bạn kia chạy trước, rồi hỏi tôi:
    - Sao ông không cưa Tiểu thư đi, học chung lớp nè thuận lợi lắm, người ta nói “nhất cự ly nhì cường độ” mà, ông có cự ly tốt là nhất rồi…
    - Vừa đẹp vừa giàu vừa bản lĩnh sao tôi cưa nổi – Tôi trả lời T bằng giọng như tôi chưa từng có tình cảm với Tiểu thư vậy.
    - Cứ cưa đi, mình con trai có thiệt thòi gì đâu mà lo, haha được ăn cả ngã về không…
    Nghe T nói rồi cười mình thấy chột dạ, mình không thích suy nghĩ của T, nó có gì đó thực dụng nhưng nghĩ lại mình bắt đầu có cảm tình với Tiểu thư, lại nghe T khích mình đâm ra nghĩ lung tung…
    Đến trường, học sinh đã tập trung khá đông, thấy chúng tôi đến, các em chạy vào lớp ngồi sắp tay lên bàn, lấy tập ra, nhìn chúng tôi…tôi thầm nghĩ đúng là học sinh ở quê, mặt mũi, quần áo có phần lấm lem nhưng thấy hiền và ngoan… đội phó phân công lớp dạy… mấy bạn nữ phân công dạy lớp 1, có nhiệm vụ kèm các em viết chữ, chắc đội phó sợ nhóm nam viết chữ xấu lại cẩu thả thêm nóng tính nữa nên đội phó phân công nhóm nam dạy lớp 2,3,4,5 với nhiệm vụ kèm toán, tiếng Việt cho các em. Các lớp 2,3,4,5 thì mỗi lớp có vài em, lớp 1 là đông nhất…Tôi dạy lớp 4, chỉ 5 em, ngồi hai bàn dưới góc của lớp 1…nhiều phụ huynh vẫn đứng ngoài cửa sổ, một số em cứ nhìn ra ngoài, chắc sợ phụ huynh về hay sao đó… sau khi ổn định xong, chúng tôi bắt đầu dạy, một số phụ huynh ra về, mấy em lớp 1 nước mắt lưng chòng…mình thấy chỉ cười, tự nhiên nhớ hồi xưa… Tiểu thư và mấy bạn nữ đến mấy em muốn khóc động viên, dỗ dành… mà hay thiệt, dỗ sao mà chẳng có em nào khóc, chứ gặp mình chắc mấy em đó khóc mướt luôn…
    Đội phó viết mấy chữ lên bảng, chỉ các em đọc theo. Thấy đội phó không có thước chỉ, tôi cho học sinh làm bài tập toán, rồi ra ngoài vòng sau trường bẻ cây sậy đưa cho đội phó. Tiểu thư đứng khom người cầm tay 1 em viết theo mấy chữ trên bảng. Nhìn Tiểu thư chăm chú chỉ học sinh viết lòng mình xuyến xao, ngồi xem các em làm toán mà đầu óc thì nghĩ đâu đâu, chút xíu lại nhìn Tiểu thư từ phía sau… tóc Tiểu thư phủ bờ vai, một phần tóc chạm mặt bàn… bất ngờ Tiểu thư quay lại thế là nhìn nhau trong phút giây rồi cả hai chỉ cười cười…nụ cười của Tiểu thư lúc ấy đẹp mơ màng…lại nhớ lời T, lại nghĩ lung tung rồi thấy bối rối khi học sinh hỏi:
    - Thầy ơi em giải xong rồi, em làm zị đúng không thầy…
    - Để xem đã… em nên làm theo hướng này…hướng này…
    Giờ ra chơi M đến, hôm nay lại xe khác, chẳng biết M có bao nhiêu xe mà mỗi hôm chạy mỗi chiếc, giống như khoe với tôi là M có nhiều xe hay sao đó, mà cốt để khoe giàu chứ gì – tôi nghĩ vậy rồi hỏi P:
    - Bửa trước ông vào nhà M chơi, thấy nhà M thế nào mà sao hôm nào M xuất hiện là 1 chiếc xe mới zị?
    P cười, bảo:
    - Nhà M bán xe mà
    - À, hèn gì mỗi ngày mỗi chiếc.- Tôi nhìn M có chút ganh tỵ
    - Không phải lấy xe bán chạy đâu, mấy chiếc đó của M hết đó.
    P nói rồi ra sân chơi bắn bi với học sinh. T bắn bi vào lỗ cười như trẻ con, L bóc đất chọi T, rồi họ chọi qua chọi lại đôi khi trúng mấy cô nữ đang ngồi tám chuyện. Chẳng biết làm gì tôi cũng ra sân, chỉ xem thôi. Tr và M ngồi nói chuyện với mấy cô nữ. M và Tiểu thư chẳng biết nói gì mà cười vui vẻ, mình thấy bực sao đâu, dù cố tình không quan tâm nhưng lâu lâu giả bộ nhìn phớt qua xem M và Tiểu thư thế nào… vẫn nói chuyện với nhau, đôi khi còn động tay, động chân nữa… tự nhiên mình thấy bất an, thế là nảy ra ý định chiều nay rủ Tiểu thư bơi xuồng quanh đầm sen, quyết không cho M có cơ hội. Nhưng chẳng biết rủ thế nào để mình ênh Tiểu thư đi, chứ thêm cô nào nữa thì hỏng hết kế hoạch, rồi chiều nay nói sao với mấy ông kia hay lẳng lặng đi một mình, dù chưa rủ Tiểu thư nhưng mình đã thấy rối, sợ mấy ông kia biết, rồi “phá đám” nữa. Sau giờ giải lao, tôi lựa lúc Tiểu thư ngồi một mình định nói kế hoạch kia nhưng mãi rồi cũng chẳng nói được. Mình đến nói chuyện với Tiểu thư thì mấy cô kia cũng đến, mình đi thì mấy cô kia đi, có lúc xíu nữa nói ra nhưng Tiểu thư lại cầm tay chỉ học sinh viết. Vậy là đợi cơ hội buổi chiều.
    Buổi chiều M đến sớm, đi lanh quanh chỉ đứa này làm bài, cầm tay chỉ đứa kia viết, có lúc chọc Tiểu thư bằng cách đá nhẹ vào chân Tiểu thư rồi giả bộ làm ngơ, mình sôi máu muốn lại đá M một cái hết biết nhưng chỉ biết trút giận vào mấy đứa học sinh khi mình la tụi nó không làm được bài…ai cũng nhìn mình, Tiểu thư cũng nhìn nữa, ôi xấu hỗ ghê…mình chỉ biết cười trừ nói như giải thích: mấy bài này học hồi lớp 3 mà giờ làm không được, sao học lớp 4 được… M tiếp: chắc do em ngồi nhầm lớp đó thầy…Tội nghiệp mấy đứa học sinh, nghe mình la, mặt đứa nào cũng buồn hiu, không nói gì hết, cắm cuối làm bài tập…cuối cùng mình cũng có cơ hội nói ra điều muốn nói, trước giờ giải lao. Mình hỏi:
    - Chiều nay Tiểu thư có bận gì không?
    - Bận ăn uống, tắm rửa thôi, haha
    - Ờ, nếu không bận thì…mình biết chỗ này hay lắm, rất đẹp nữa, Tiểu thư chưa biết đâu…
    - Hai lúa không nói ra sao Tiểu thư biết được – Tiểu thư lại cười rất nhí nhảnh
    - Nếu rảnh thì chiều nay mình bơi xuồng chở Tiểu thư xem đầm sen nhà bác trai
    - Chỉ có vậy thôi hở - Tiểu thư mở mắt thật to rồi cười cười hỏi tôi
    - Ờ chỉ có zị thôi… à mà… đi một mình Tiểu thư thôi nghe…tôi dặn nhưng thấy ngại ghê
    - Haha đi cả nhóm không được sao…
    Nói rồi Tiểu thư ra ngoài với mấy cô nữ, mình ngồi trong phòng không biết làm gì, tâm trạng thật khó tả…

Chia sẻ trang này