1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 8.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 8: Bể show 20-10...[​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI


    Từ cái hôm em hiền bất thường đó, hình ảnh của em trong tôi đã thay đổi nhưng tôi vẫn nghĩ em là một tiểu thư không biết làm gì ngoài việc giỏi ăn chơi và chọc phá người khác[​IMG]. Sáng nay đến lớp vẫn gương mặt quen thuộc của ngày nào, gặp em thoáng bối rối, rồi đâu cũng vào đó, vẫn lạnh lùng khi lướt qua nhau…[​IMG] Buổi học kết thúc, lớp trưởng thông báo:
    - Các bạn nữ ra về, các bạn nam ở lại bàn chút chuyện.
    Tôi chẳng hiểu chuyện gì, thì ra là chuyện ngày 20.10. Tôi nhớ lại thời phổ thông. Ngày đó, điệp khúc đóng tiền, tặng hoa cho các bạn nữ năm nào cũng vậy. Làm thì làm cho có chứ chẳng có gì để lại ấn tượng. Giờ nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp các bạn nữ, có người sau khi học xong phổ thông về nhà phụ giúp gia đình rồi lấy chồng, chẳng biết có ông chồng nào tặng hoa cho các bạn ấy vào các ngày như thế này không? Nếu không thì tội nghiệp thật, phải chi ngày đó tổ chức cho hoành tráng xíu để bù lại sự thiệt thòi đó…[​IMG]
    Cái giọng vang vang của lớp trưởng cắt dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu khá quen:
    - Đóng tiền nhe các bạn nam. Trước khi đóng tiền các bạn cho ý kiến nên tổ chức thế nào?
    Ì xèo tranh luận, thậm chí cải nhau chí chóe. Cuối cùng chương trình cũng được duyệt, gồm hát hò, ăn uống, tấu hài và cuối cùng là tặng hoa kèm những lời “yêu thương” được trao gởi. Một tuần để chuẩn bị, tất cả các bạn nam trong lớp mỗi người một công việc. Người liên hệ hoa, người chuẩn bị trái cây, người lên kịch bản và tập dợt tấu hài. Có lẽ lộn xộn và rối rắm nhất là hợp bàn để phân công người tặng hoa và nhắn gửi những lời yêu thương. Theo kịch bản thì tiết mục này là điểm nhấn cho chương trình và hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng. Nhưng ở hậu trường thì vẫn chưa ngã ngũ bởi nhiều người tranh nhau tặng hoa và nhắn lời yêu thương đến một người, còn người khác thì chẳng có ai dám thực hiện với lý do rất chính đáng như:
    - Trời ơi, con đó nổi tiếng nóng tính, người thì mập ú, sao tôi chịu nổi. Cánh tay của nó toàn cơ bắp, nhắn lời yêu thương đến nó, nó nổi nóng tác cho bạt tai chắc mặt tôi biến dạng luôn…thôi không dám nhắn đâu[​IMG].
    Rồi cũng có lý do:
    - Nhắn đến nó, nó yêu tôi thiệt chắc tôi nhảy sông…[​IMG]
    Hoặc:
    - Tôi có bồ rồi sao dám nhắn đây trời…[​IMG]
    Cuối cùng trước mong muốn tạo tinh thần đoàn kết, vui vẻ, để lại ấn tượng tốt và gắn bó với nhau trong 4 năm của thời sinh viên, mọi khó khăn đều được dàn xếp. Giờ tôi mới thấy bạn Lớp trưởng thật bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm[​IMG]. Chuyện nào khó khăn nhất thì dành cho Lớp trưởng và Lớp trưởng sẽ là người nhắn gửi lời yêu thương đến cô Sát thủ nỗi tiếng nóng tính của lớp.
    Tôi thì chẳng có năng khiếu và tài năng gì, với lại lớp nữ ít hơn nam nên tôi được phân công nhiệm vụ kéo bàn, kéo ghế, gọt trái cây, dọn trái cây, bưng hoa cho các bạn nam tặng. Tôi nghĩ bụng, nhiệm vụ này hay đấy, có ăn mà không có gì phiền phức[​IMG].
    20.10 mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, giờ phút quan trọng cũng đến. Hoa và những lời yêu thương sẽ được các chàng trai nhắn gửi. Chuyên gia MC của lớp mọi ngày thấy bình thường nhưng hôm nay cũng rực rỡ và rất ấn tượng[​IMG]. MC công bố thể lệ chương trình:
    - Chàng trai sẽ gửi lời yêu thương đến 1 bạn nữ trong lớp, bạn nữ sẽ lên nhận hoa, nói cảm nghĩ và hai người sẽ được MC phỏng vấn vài câu, tạm gọi là xoay. Đây là trò chơi, chủ yếu là vui, các bạn nữ hưởng ứng nhiệt tình nhé. Nào các chàng trai hãy thể hiện tình cảm của mình đi…[​IMG]
    Từ phía dưới một chàng trai đứng dậy rồi bước lên. Lớp trưởng có vẻ khá ngạc nhiên[​IMG], cả lớp hò reo cổ vũ, anh bạn bắt đầu:
    - Gửi người tôi yêu! Từ hôm người giận mà đạp vào chân tôi, tôi và người không nói chuyện với nhau từ đó… Người biết không, mỗi ngày đến lớp, tôi vẫn nhìn người từ phía sau, tôi đau lòng khi thấy người nói chuyện thân mật với người con trai khác[​IMG]. Nhiều khi tôi tự nhủ với lòng: tôi sẽ không ghen đâu người ạ, bởi tôi và người có là gì của nhau đâu mà ghen, mà giận cơ chứ. Có lúc tôi ghét người vì cái chiêu vừa khôn vừa dại đó để tôi nhiều đêm khôn[​IMG]g ngủ vì nhớ người, vì sợ người ta sẽ cướp mất người, đã bao lần tôi mong cho đêm mau qua đi, ngày mau đến để tôi được gặp người mà nói những lời từ trái tim mình…vậy mà, khi đối diện với người, bờ môi tôi lúc nào cũng mím chặt.Có lẽ người giận vì tôi không đủ mạnh mẽ, yêu mà không dám nói… thì người ơi… hôm nay…giữa bầu trời này, giữa lớp học này, tôi muốn nói rằng: tôi yêu người[​IMG]!
    Cô bạn úp mặt xuống bàn khóc nức nở, cả lớp lặng thinh, hướng về cô bạn. Bỗng dưng cô bạn đứng dậy chạy ra ngoài, anh bạn kia lúng túng chẳng biết làm gì[​IMG], MC bảo chạy theo đi, tôi níu áo lại:
    - Hoa nè…chúc may mắn!
    Anh lớp trưởng nói nhỏ vài tai tôi:
    - Bài này đưa gần cuối chương trình, chắc tại thằng này chịu không nỗi nên làm trước. Mà hai đứa này từ đầu năm tới giờ rồi, lủng củng gì đó…giờ bộc phát…không khí chùng xuống…chắc bể sô rồi…chưa gì đã có nước mắt…[​IMG]

Chia sẻ trang này