1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 9.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 9: Ngày 20-10 ấn tượng

    MC của lớp vẫn cười thật tươi làm tôi thấy bất ngờ, trong tình huống này mà tươi cười như thế cũng thật lạ???[​IMG][​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

    - Ai đã yêu mà chưa từng khóc…vâng tôi chưa kịp phỏng vấn thế mà họ đã tay trong tay hạnh phúc rồi…hãy ủng hộ cặp đôi vừa rồi bằng tràng pháo tay nào các bạn!
    MC dứt lời, không khí lớp trở lại, người nói người cười vui vẻ hòa đồng. Một anh bạn ôm cây đàn bước lên, cả lớp ồ lên một tiếng lớn, thì ra là anh bạn được mệnh danh là ca sỹ kiêm nhạc sỹ của lớp. Với phong cách lãng tử đậm chất nghệ sỹ cùng với những bài tình ca tự sáng tác và trình bày đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong thời gian qua. Riêng tôi tôi ấn tượng với mái tóc của anh này - mái tóc gợn sóng Quy Nhơn, tôi gọi như vậy bởi anh bạn này đến từ Quy Nhơn.
    Tiếng đàn cất lên, giai điệu nhẹ nhàng hòa nhịp với lời ca lúc trầm lúc bỗng như đưa hồn người lạc vào thế giới tình yêu đầy hoa thơm trái ngọt. Tôi thầm nghĩ nếu là con gái chắc mình siêu lòng với anh này mất. Nhạc sĩ kết thúc bài hát của mình bằng một câu rất hay mà với tôi chắc còn lâu lắm tôi mới có thể viết được như thế….người mà Nhạc sĩ gửi tặng không ai khác chính là Tiểu thư[​IMG], các cô gái phải hét lên:
    - Ghen tỵ quá đi, ngưỡng mộ quá đi!
    Các chàng trai thì ồ lên rồi la ó:
    - Sao lại là cô ấy chứ, người khác đi…
    Ừ thì hai người nổi tiếng nhất lớp và lúc nào cũng có các vệ tinh quay quanh mà...! Tiểu thư điềm tĩnh bước lên như chưa có chuyện gì xãy ra, chắc Tiểu thư cũng không lạ gì những lời yêu thương như thế này. Tiểu thư sẽ ứng xử thế nào đây nhỉ? Không phải là như lần trước xé nát thư tình trước mặt mấy anh chàng si tình đó chứ? Hy vọng không phải như thế! Vừa lên, em đã cầm micro không một chút e dè:
    - Bài hát rất hay, từ nhạc đến lời và cả phong cách biểu diễn, mình rất thích bài hát này!
    Cả lớp ồ lên hò hét…làm Tiểu thư phải dừng lại.
    - Đẹp đôi quá đi!
    - Đồng ý đi!
    MC phỏng vấn Nhạc sĩ bằng một câu khó đỡ:
    - Có phải cô ấy là cảm hứng cho bài hát này không[​IMG]?
    Anh bạn đáp ngay:
    - Vâng là cô ấy đấy!
    Cả lớp như muốn vỡ tung bởi tiếng hò hét. MC hỏi Tiểu thư cũng một câu khó đỡ:
    - Bạn sẽ nhận lời hò hẹn với anh ấy từ hôm nay chứ?
    Tiểu thư đáp:
    - Nếu những vệ tinh vây quanh anh ấy không buồn mình sẽ hẹn hò[​IMG].
    MC tiếp:
    - Vậy thì ngay hôm nay Nhạc sĩ của chúng ta phải tặng thật nhiều hoa cho các vệ tinh của mình để các vệ tinh không buồn rồi hẹn hò…
    Anh bạn gật gật đầu đáp:
    - Sẽ làm ngay.
    Tôi mang bó hoa lên cho anh bạn tặng. Tôi và em đứng gần nhau mà giờ như nửa vòng trái đất. Tôi nhìn em, em nhìn tôi[​IMG]…em mỉm cười khi đón nhận bó hoa từ Nhạc sĩ.
    Bất chấp ngoài trời gió thổi, mưa lùa, chương trình thực sự đã nóng lên với màn “ngỏ lời” của một bạn với chính MC của lớp. Không phải tiếng đàn, không phải bài tình ca, cũng không phải những bài thơ tình lãng mạn. Cách mà bạn ấy “ngỏ lời” thật đặc biệt, đến cả những bộ phim truyền hình cũng chưa từng được chiếu – tỏ tình bằng ảo thuật. Bạn trai bước lên, trên tay cầm hai cái vòng hình trái tim:
    - Hôm nay, mình sẽ ngỏ lời với một người, một người đặc biệt, như hình trái tim này.
    Anh bạn đưa cái vòng hình trái tim lên, đến tôi cũng không thể nhịn được cười. Có người ôm bụng cười lăn, cười bò. Tôi nghĩ anh bạn này định diễn tấu hài hay sao đó? MC vừa hỏi vừa cười:
    - Ngỏ lời với ai mà đặc biệt như hình trái tim này?
    Anh bạn ngập ngừng đáp:
    - Với cô MC xinh đẹp của chương trình hôm nay….
    Tiếng cười vẫn chưa dứt thì anh bạn nói tiếp:
    - Đây là trái tim tôi, còn đây là trái tim của cô ấy, tức là MC xinh đẹp hôm nay. Anh bạn giơ hai cái vòng hình trái tim lên cao, tôi vừa cười vừa nghĩ: trái tim gì mà to dữ vậy[​IMG]? còn bạn MC thì cười ngất ngưởng, mặt đỏ bừng. Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét làm anh bạn lúng túng. Anh bạn cầm micro tiến xuống dưới lớp cho các bạn xem hai vòng hình trái tim như để kiểm chứng rằng nó không hề hở, anh bạn nói:
    - Sinh ra ông trời lấy năng khiếu ca hát, lấy cả cái vẻ đẹp trai mê hồn của mình cho anh chàng Nhạc sỹ của lớp mình rồi, giờ ngỏ lời với người “yêu thương” mà không biết nói gì…
    Chàng Nhạc sỹ của lớp úp mặt xuống bàn cười sặc sụa, anh bạn nói tiếp:
    - Giờ mượn hai cái vòng hình trái tim này để ngỏ lời. Đây là những gì mình muốn nói…
    Thì ra màn ảo thuật của anh bạn là ***g hai trái tim bằng sắt này vào nhau. Anh bạn từ từ đưa hai hình trái tim ***g vào nhau trước sự ngạc nhiên của mọi người, đến mức mọi người quên cả những gì anh bạn đã nói khi nãy…mà chằm chằm nhìn vào màn ảo thuật để rồi ngạc nhiên hỏi:
    - Làm sao hay vậy? biểu diễn lại cho xem đi… [​IMG]
    Anh bạn từ từ lấy hai vòng ra rồi làm lại. cô MC cũng nhìn không chớp mắt… Anh bạn kết thúc màn ảo thuật bằng một câu ngắn gọn:
    - Những hình ảnh từ trái tim này mong rằng người ấy sẽ hiểu…
    Chỉ là trò chơi mà tôi cứ tưởng như thật, lời nói của anh bạn chẳng có chút gì của sự gượng ép, hay giả tạo, chẳng lẽ anh bạn này đã thích MC thật rồi? Tôi nghĩ vậy! [​IMG]
    - Ai sẽ phỏng vấn cặp đôi này nhỉ? anh bạn lớp trưởng hỏi như thế.
    Rất nhiều cánh tay đưa lên, đang phân vân không biết chọn ai, thì Tiểu thư bước lên:
    - Để mình phỏng vấn cho…[​IMG]
    Nhìn mặt Tiểu thư sao mà gian thế, định trả thù phi vụ khi nảy chứ gì, đúng là người xấu tính thì làm gì cũng xấu…tôi thầm nghĩ.
    - Hai trái tim được anh ấy ***g vào nhau, bạn hiểu thế nào về ý nghĩa của nó[​IMG]? Tiểu thư hỏi MC, MC ấp úng:
    - Uhm…theo mình hiểu thì đó là hai cái vòng sắt được ***g vào nhau bằng nghệ thuật đánh lừa thị giác…
    Tiểu thư cắt lời, quay sang hỏi anh bạn:
    - Cô ấy hiểu như thế có đúng với những gì bạn muốn nói với cô ấy không?
    Anh bạn đáp:
    - Thật đáng tiếc là cô ấy chỉ hiểu nghĩa đen mà không hiểu nghĩa bóng
    - Vậy nghĩa bóng ở đây là gì?
    Tiểu thư chất vấn:
    - Nghĩa bóng ở đây là…là…khó nói quá à…[​IMG]
    Mấy anh bạn dưới lớp nhao nhao:
    - Giả nai hả mày…nói đại đi!
    Anh bạn lấy tay gãi đầu:
    - Hiểu nghĩa đen cũng được”… rồi chạy một mạch về chỗ ngồi quên cả tặng hoa… [​IMG]
    Tiểu thư nói tiếp:
    - Bạn về suy nghĩ nghĩa bóng mà anh ấy muốn nói nha, nếu vẫn không hiểu thì hôm nào đẹp trời chỉ có hai người đi dạo dưới trăng, bạn hãy hỏi anh ấy nha.
    MC cười cười đáp:
    - Vâng rất hân hạnh nếu có cơ hội được đi dạo cùng anh ấy dưới trăng và mình sẽ hỏi anh ấy thêm rằng: anh sẽ làm gì để giữ cho trái tim bằng sắt kia không rỉ sét…[​IMG]
    Mấy anh bạn ngồi gần òa lên một tiếng lớn, bảo:
    - Về nhà mạ vàng nghe…ôi hai quả tim vàng…một căn nhà bé
    Cuối cùng màn ngỏ lời hồi hộp nhất, căng thẳng nhất cũng đến, màn ngỏ lời của Lớp trưởng với Sát thủ nóng tính của lớp. Chưa gì tôi đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Sát thủ, chẳng biết đang nói gì với mấy cô bạn ngồi gần nhưng nhìn trên mặt bàn thì vỏ trái cây, vỏ bánh kẹo đã chất thành đống[​IMG]. Lớp trưởng cầm micro mà giọng đã run run:
    - Từ khi gặp em, chẳng biết có ai xui khiến anh không nữa, anh ngu ngốc chăng khi đã quá yêu em, mà trong tim em không có hình bóng của anh, để ngày ngày đến lớp em vẫn vô tâm không biết rằng anh luôn tìm mọi cách để được gần em, để được nghe giọng nói, tiếng cười của em. Còn em, em tự ti về bản thân mình, em có biết, với anh điều đó không quan trọng. Em luôn cố tình tránh né anh nhưng em vẫn không làm cho trái tim anh ngừng yêu em, ngày qua ngày tình yêu anh dành cho em cứ lớn dần, lớn dần. Anh chấp nhận về mình tất cả chỉ mong được tình em đáp lại!!!
    Rất hay, rất cảm xúc đó là lời ngỏ của Lớp trưởng với Sát thủ nóng tính. Mạnh mẽ là thế, nóng tính là thế…vậy mà, hôm nay không nói nên lời. Tôi mang hoa lên, Lớp trưởng nói nhỏ vào tai tôi:
    - Hôm nay cô ấy dễ thương và dịu dàng đến từng phút giây[​IMG]!
    Tôi bảo:
    - Dễ thương thì thương luôn đi, có ai nói gì đâu.
    Trời đã về chiều, nắng xuyên qua hàng cây, thật kỳ ảo những hoa nắng lung linh trên cành lá, lớp tôi ra về, kết thúc một ngày thật ý nghĩa. Cầm bó hoa trên tay, mặt cô nào cũng tươi cười rạng rỡ. Có cô ra về còn bị mấy anh bạn chọc ghẹo, cứ mỉm mỉm cười cười, không như mọi hôm. Ừ thì hôm nay đến Sát thủ nóng tính của lớp cũng trở nên dịu dàng đáng yêu rồi còn gì[​IMG]. Giờ tôi mới hiểu câu “con gái yêu bằng tai…”. Bỗng dưng tôi phục mấy anh chàng lớp tôi với cái tài “tán gái” không chê vào đâu được , nói dối như cuội mà lời nào cũng vừa ngọt ngào, vừa hoa mỹ. Cách thể hiện thì vừa chân tình, vừa lãng mạn, đậm chất sinh viên, tán giả mà còn vậy, tán thật sao mấy cô gái đỡ nỗi. Anh bạn Nhạc sỹ đi trước tôi, lại gặp Tiểu thư vừa dắt xe ra, họ nói nói, cười cười… Tôi ra cổng trường đón xe buýt…[​IMG]
    Vừa ra đến cổng trường, Nhạc sỹ và Tiểu thư đi chung một xe, họ ngoái đầu lại nhìn tôi rồi phóng xe ra đường lớn. Tôi thầm nghĩ nhanh đến thế sao, mới đó mà hẹn hò rồi sao, chẳng biết lúc ấy tôi bị sao nữa, thẫn thờ đón xe buýt, đầu óc nghĩ lung tung, mấy chuyến xe buýt đi qua, rồi dừng lại rước khách, trả khách, vậy mà tôi cũng không bước lên. Cái tâm trạng “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn” thật đáng ghét[​IMG]. Tôi sực nhớ là tôi phải đến quán, trên đường đi, tôi tự trấn an mình: mình có là gì đâu, cái gì cũng không có, cái gì cũng thiếu thốn. Đi học, đi làm bấy nhiêu cũng là quá đủ cho một người xuất thân từ tỉnh lẻ, quê nghèo như mình. Tương lai còn phía trước, gia đình còn phía sau, vậy nên phải cố gắng mà học, mấy chuyện vẩn vơ đó không đáng để bận tâm, mà có bận tâm cũng chẳng được gì… thôi thì hãy gửi tâm trạng vu vơ này theo gió, theo mây… Còn nỗi buồn không biết ngỏ cùng ai kia thì cất vào chiếc hộp mà treo lên mấy cây cao thật cao bên đường cho gió, cho mưa, cho nắng, cho bụi bặm... dìm nó vào quên lãng, thế là xong…[​IMG] Tôi nghĩ vậy rồi tâm trạng thấy nhẹ nhàng hơn trước khi bước vào quán bắt đầu với công việc quen thuộc của mình.

Chia sẻ trang này