1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua Bản Giốc, Tiến thẳng Lạng Sơn (10/7), nhà DDC chuẩn bị đại hội - Ver3.9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vari_ty_xyz_new, 26/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hnay là? hơi bẶj thực vì? 'c fn tĂn gia nhiĂ?u. Hì?nh như hẮt 'Ắt mf̣t tiĂ?n rù?i. @ A Mjnh ơi cò?n thiẮu 1 xẮ mà?, hĂm trước 'kỳ thĂng tin rù?i à, tài vì? ko co nick trong diĂfn 'à?n nĂn a chĂm trước giùp e với à
  2. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới nào
    Hi vọng nhà mới xây chất lượng cao không như nhà cũ vừa rồi
    Mong rằng đợt đi này ngon lành xe cộ .
    Các thành viên kiểm tra lại xe cộ kỹ càng nhé
    Box ô tô-xe máy thì Vợ cả là xe đó các Xế à , rồi mới vợ 2 : máy tính,...
    tình hình là mỗi chặng phải kiểm điểm lại các xe xem xe nào bị bệnh gì, sửa chữa ra sao (kể cả các xe có bệnh tiềm năng ) rồi tập hợp post lên đây để anh em còn rút kinh nghiệm chứ .
    @saobăng : Cái cô này
    Không có tên thì đk 1 cái bừa đi rồi gửi cho BTC
  3. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,
    Nhà mới là phải đàng hoàng to đẹp thế này chứ các bác nhỉ. Cung mới, cung cũ là cứ đâu ra đấy. Em cũng xin cam kết thực hiện không spam ở nhà mình -mà chuyển qua spam ở các nhà khác
    Nhà DDC - nói không với spam
  4. tackeda

    tackeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ôm riêng thửa sãn mấy hôm trước của em chính thức out khỏi cung bản Giốc. Do đó cung bản Giốc có thêm 1 ôm thành viên DDC được đi ( các ôm mừng nhé! ), Cũng có một vài ôm định nhá nhem, đi đêm nhằm sở hữu toàn bộ xế tackeda cho cung bản Giốc, vì tính minh bạch của nhà DDC ( để các ôm không lườm nhau vì cái tội đi đêm), xế tackeda quyết định niêm yết tên mình trên sàn giao dịch ngày 2/7 tại Liễu. Rất mong pác Vari_ty_xyz và pác Viet76 tạo điều kiện để em lên sàn. ( em có ý kiến trước nếu ôm có tải trọng bản thân > tải trọng bản thân xế là em ứ đi đâu!)
  5. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bác phó bản ơi. Em có đăng ký 1 ôm dập dòm mà. Bác cho hắn lên danh sách cái, không đi đc thì không sao, chứ không có hắn trong danh sách là hắn kill em mất. Loạng choạng là hắn cho em nhỡ tàu lên Rốc cùng nhà mình ngay. Cái giống đấy là cứ phải cẩn thận các pác ạh
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    @ Sao băng le lói gỉl: Em nhìn danh sách xế hộ anh với, đông quá chóng mặt rồi, ưu tiên xế nhà mình trước.
    Nhìn trong danh sach ôm bốc thăm đã thấy vài người chắc chắn là rút, dần dần sẽ như mọi khi thôi: Thiếu ôm cho xế.
    @Tackeda: Đã lên sàn thì phải thực hiện mọi giao dịch liên quan.
    @Coolman7799: Sưa rồi nhá, trong danh sách ôm có Coolman7799''s killer nhá.
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi bản Giốc về, đi đúng lịch trình ngày thứ 2 và 3 của các bạn.
    Đường Quảng Uyên-Đông Khê chỉ có 25km thôi nhưng cực xấu, thích hợp cho phương tiện ngựa và xe bò. may mà trời nắng nên mình đã vượt qua đoạn đường này sau hơn 1 giờ ê ẩm và toàn đi số 2. Đường đã hỏng hoàn toàn, có đoạn trơ cả đá có đoạn sống lưng trâu nhọn hoắt, sa vào hố thì trưọt bánh . Nếu trời mưa chỉ có nước dầm trong bùn dắt bộ. Mọi người nên cân nhắc đổi lịch trình ngày thứ 2 về nghỉ đêm tại thị xã Cao Bằng thú vị hơn Quảng Uyên và đường đi tới Lạng Sơn từ đây khá đẹp.
    Ngoài ra đường Trà Lĩnh-Bản Giốc có đoạn Trà Lĩnh-Trùng Khánh xấu và đang làm đường, rất thích hợp với những người massage mông và hít bụi do có rất nhiều ổ gà ổ trâu và nhiều đoạn đường rải đá dăm
    Một lịch trình đường êm ái cho ngày thứ hai sẽ là : Cao Bằng - Quảng Uyên -Bản Giốc -Ngườm Ngao- Quảng Uyên-Cao Bằng - Ngủ đêm tại Cao Bằng, ngày hôm sau đi thẳng Lạng Sơn
    Nếu các bạn không muốn bỏ qua hồ Thăng Hen (chả có gì đẹp) thì có thể qua đèo Mã Phục đến Trà Lĩnh thăm hồ rồi quay lại Quảng Uyên, từ đó đi Bản Giốc đường đẹp hơn nhiều.
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 27/06/2009
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì kể cả không đký vào nhà mình thì vẫn có thể đi BG được, nhưng em muốn có tập thể nên ko đký trên này mà đký trong dsách xế đi là em cũng hơi qua mặt các sếp nhà mình roài. em thấy khá nhiều xế mới được ưu tiên mà hị hị. E sẽ báo cho xế đó bít, nếu ng ta vẫn nhiệt tình đi thì A châm trước cho em với ạ.
  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyến cáo của bạn rất nhiều ! Nhà mình sẽ cùng bàn bạc và lựa chọn phương án phù hợp nhất
  10. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Thác Bản Giốc là một thác nước nằm trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc; phần phía Nam của thác thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; phần phía Bắc của thác thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây. Thác nước này cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc.
    Thác Bản Giốc hiện nay là thác nước lớn thứ nhì thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới. Phía Trung Quốc gọi thác này là thác Đức Thiên.
    Thác này nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn. Sông này bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy về hướng biên giới hai nước rồi vào lãnh thổ Việt Nam tại Pò Peo thuộc xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Từ xã Ngọc Khê, sông chảy qua các xã Đình Phong, Chí Viễn, khi đến xã Đàm Thuỷ, dòng sông lượn quanh dưới chân núi Cô Muông rồi qua các cánh đồng của Đàm Thuỷ, qua bãi ngô trên làng Bản Giốc, quay trở lại đường biên giới rồi tách ra thành nhiều nhánh, đột ngột hạ thấp xuống khoảng 35 m, tạo thành thác Bản Giốc. Sau khi xuống đáy thác, sông quay hẳn vào lãnh thổ Trung Quốc.
    Giữa thác có một mô đất rộng phủ đầy cây, xẻ dòng sông thành ba luồng nước. Vào những ngày nắng, làn hơi nước bắn ra từ thác tạo thành cầu vồng. Dưới chân thác là mặt sông rộng, với bên bờ là những thảm cỏ và vạt rừng. Ở cạnh thác có động Ngườm Ngao, dài 3 km.
    Ở giữa thác Bản Giốc là cột mốc biên giới Việt-Trung. Cột mốc này được xác định qua hiệp ước về biên giới giữa hai nước, năm 1999.
    Tuy nhiên, có những bằng chứng khác cho rằng toàn bộ thác Bản Giốc và Đức Thiên đều thuộc về Việt Nam, và đã có sự di dời cột mốc biên giới trong thời gian chiến tranh Việt-Trung năm 1979 hoặc sau đó.
    Thác Bản Giốc hiện nay là thắng cảnh du lịch. Thác Bản Giốc cũng đã đi vào nghệ thuật tạo hình với những tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh đặc sắc. Ngoài giá trị du lịch và nghệ thuật, thác cũng là một tiềm năng thủy điện.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 28/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này