1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua bản thân mình,IMPOSSIBLE

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ruoitrau910, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua bản thân mình,IMPOSSIBLE

    mọi người thường nói rằng không có việc gì là không thể làm được nhưng em nghĩ rằng có một việc mà loài người có thể sẽ rất khó có thể làm được là OVERCOME your self.
    YES?
    rt910
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    bác còn nhớ quảng cáo cho xe máy Loncin hay Lifan gì đấy ko?
    Trước khi vượt qua thiên nhiên, ta phải vượt qua chính mình
    that la taihai!
  3. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hi,ok,nhưng cái loncin đó chỉ là một cái máy còn đây là một con người bằng xương bằng thịt ,có linh hồn và ý chí ,và quan trọng là nó không thể nào làm đúng hoàn toàn với tất cả những gì mà mình hoặc nguời khác mongmuốn.

  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    em cố gắng 21 năm rồi mà vẫn chưa vượt qua được bản thân mình, vẫn lười, vẫn máu đi chơi + điện tử hơn là đi học
    chán

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    em xem tivi thấy có nhiều tấm gương diển hình vượt qua bản thân ,nhưng mà họ toàn vượt qua từ những hoàn cảnh ..rất chi là hoàn cảnh ,bố em bảo "hãy học tập họ!"nhưng mà ...Có fải hoàn cảnh & môi truờng mới là ngoại lực và sức mạnh giúp cho người ta có đủ khả năng để vươn lên vượt qua bản thân?em tự biên minh cho cái sự o vượt qua bản thân of mình là em o có hoàn cảnh rì đó để vượt qua ....o bít là....?!?!

    -----><-----
  6. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    thế mới nói, có biết bao nhiêu tấm gương vượt khó, nhà nghèo nhưng học giỏi, nói thật em cũng muốn vượt khó bỏ xừ lên được, nhưng chẳng có khó mà vượt, chán

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    nếu bác thấy năm nay bác lười học hơn năm ngoái, chơi điện tử siêu hơn năm ngoái thì có nghĩa là bác đã tự vượt qua bản thân mình rồi còn gì
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  8. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    trich tu
    --------------------------------------------------------------------------------
    thế mới nói, có biết bao nhiêu tấm gương vượt khó, nhà nghèo nhưng học giỏi, nói thật em cũng muốn vượt khó bỏ xừ lên được, nhưng chẳng có khó mà vượt, chán
    ---------------------------------------------------------------------------------
    the la da ko vượt dược chính bản thân mình rùi
    phải vươt qua nhưng gì mà số phận đưa cho mình chứ
    Ma tất cả mọi nhân mạng trên mạng này là nhưng người ttự vượt qua môt phần bản than mình rùi
    PAM
  9. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    người ta cứ nói thế, chư tôi thấy vượt lên người khác mới gọi là khó. Vì đấy mới là mục đích cuối cùng.
    that la taihai!
  10. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    những tấm gương nhà nghèo vượt khó thì không có gì phải bàn cả nhưng cái mà em muốn nói ở đây chính là những người có hoàn cảnh thuận lợi như chúng ta (ít ra cũng có tiền vào mạng ) thế mà cũng không vượt qua được bản thân mình .Em nghĩ không nhất thiết phải là hoàn cảnh mà cái chính là chính bản thân chúng ta không chịu rèn luyện và không thắng được sự cám dỗ của cái thằng tôi trong chính bản thân chúng ta.

Chia sẻ trang này