1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua nổi buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_tuongtu, 26/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_tuongtu

    nhoc_tuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đang iu thầm một người nhưng mình ko thể thổ lộ với người ấy,vì mình không đủ tự tin vào bản thân đặc biệt về nhan sắc dù mình biết cậu ấy cũng có tình cảm với mình, hix.nhưng đó vẫn chưa là vấn đề lớn, mình vừa nghe tin cạu ấy đã có bạn gái nhưng vừa mới chia tay, khi biết diều này mình không hề thấy vui mà lòng mình hoàn toàn trống rổng và một nổi buồn vô hạn bởi lẻ mình vẩn luôn nghỉ là câu ấy vẩn chưa hề iu ai, điều này làm mình càng lo sợ hơn vì mình nghỉ cậu ấy chỉ muốn lấy mình để lấp chổ trống trong lòng,mình lại càng sợ cậu ấy sẽ so sánh mingh với người iu củ, chính những điều này lại khiến mình không tự tin hơn nữa. Mình luôn tự hỏi làm sao mới chia tay bạn gái mà đã có thể có tình cảm với người khác được, mình sợ mình không thật sự có chổ đứng trong trái tim cậu ấy.Mình không thể trả lời được câu hỏi này vì mình đã iu ai bao giờ đâu mà biết cảm giác khi chia tay thế nào. Mình đã lo nghỉ suốt một thời gian rùi,nữa thì muốn tiến tới với cậu ấy nữa thì lại muốn quên cậu ấy đi nhưng sao khó quá.Mình khổ wa mọi ngưòi ơi,giúp mình với nhé.[-(
  2. nhoc_tuongtu

    nhoc_tuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tình iu chỉ là gia vị của cuộc sống
  3. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là gia vị, nó là món chính đấy
  4. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đó suy nghĩ làm gì

    Nếu em có cảm tình với người ta và ngược lại người ta cũng thế thì hỏi thẳng cho nhanh
  5. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi. Chấp nhận vấp ngã, đau thương (nếu có) mới trưởng thành đc. Ngồi thu lu 1 chỗ sợ với sệt, bao giờ mới nhớn? Ấy là tớ xúi cậu thế. Cậu thick thì cứ ngồi tính toán, cân đo đong đếm, suy đi tính lại,... Có điều, làm j cũng dành lại chút lý trí nhé. Đừng kiểu xác định đâm đầu, nhưng đâm đầu nhắm tịt cả mắt lại thì hỏng. Gud luck
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đợi đến 40t quên cũng vừa. Lúc ấy quên hay k quên cũng k quan trọng, vì tầm ấy mà chưa từng quen biết ai thì chắc cũng chẳng ai muốn quen biết mình nữa. Đâm ra nhàn hẳn, khỏi lo nghĩ.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Chưa có gì với người ta đã lo âu đến tưởng chừng như tuyệt vọng[:D]



    Đây gọi là triệu chứng pre-anxiety, cần đi khám và điều trị tâm lý ngay!




    Bệnh chuyển sang giai đoạn nặng là anxiety - bạn sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh đầy kinh hoàng khi anh bạn trai và bạn đã lập gia đình, nhưng cô gái kia bất thần quay lại và cùng cậu bạn trai lập kế hoạch giết bạn và hai đứa con ngây thơ như thiên thần... ...

    Bệnh sẽ chuyển sang post-anxiety khi bạn bước vào tuổi 45, giai đoạn này, xuất hiện những triệu chứng không rõ ràng rối loạn dinh dưỡng (béo phì hoặc gầy nhom), rối loạn tâm thần (nói một mình, online nhiều giờ liên tục, chì chiết những người không quen biết, dùng từ ngữ cay độc... ...)


    Bạn có thể tham khảo thêm về bệnh anxiety tại đây: www.healing-anxiety.com
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lo bò trắng răng:D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, bạn này có kinh nghiệm về chứng lo âu vớ vẩn đây mà. Bạn chủ topic nghe lời bạn ấy tư vấn đi, rất quý giá và bổ ích đó.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sorry, post nhầm topic.

Chia sẻ trang này