1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua nổi buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_tuongtu, 26/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Em này tuổi còn mộng mơ , như vầy nhé

    Trước đấy nó có bao nhiu cuộc tình thì mặc xác nó , thấy nó được mắt thì cứ chăn .

    tất cả những điều em đang lo sẽ thành sự thật nếu em cứ lo và thiếu tự tin như thế . Vì thiếu tự tin, hay lo lắng dẫn đến nhìu hành động nhạt toẹt , ==> dẫn đến ghây chán cho đối phương

    Cứ tự tin lên , kể cả nó có xem em là người thay thế , xoa dịu nỗi đâu da cam của mối tình trước . Hãy kiêu khó chinh phục hơn ,có nhìu zai

    thêm một tý , tự tin hơn , duyên dáng hơn , vui vẻ hơn , hồn nhiên ....tỏ ra theo đuổi hơn ... thì từ vị trí dự bị sẽ lên tiền đạo chính thức , thậm chí là lên đầu zai mà ngồi ko chừng :))
  2. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tự tin sẽ làm cho E kém hấp dẫn trong mắt đàn ông đấy [:D]
    Chị đoán chắc E còn ít tuổi. Chưa yêu thì rồi sẽ yêu, không người này thì sẽ là người khác. Những cảm xúc đầu đời ai cũng sẽ trải qua thôi E ạ. Tin chị đi, yêu thú vị lắm, mọi cung bậc cảm xúc luôn :x
    E chưa yêu cậu ta mà suốt ngày đã phải khổ sở lo sợ, buồn, quá nhiều những câu hỏi trong đầu. Bản thân E chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới với cậu ta đâu. Tập trung vào học tập và vui chơi với bạn bè tốt hơn là nghĩ đến cậu ta đấy E ạ.
    Chúc E sớm trưởng thành, có những quyết định đúng đắn và một tình yêu đẹp
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ah, bây jo e đã hiểu
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố ...TẠCH, với một con người "sợ" suốt ngày như chủ top thì khi quen với thằng cu ấy cô cũng sợ mất nó cả ngày, mà đã sợ thì sẽ dẫn đến ghen, không biết thằng cu ấy sao, chứ tôi mà gặp một cô ghen suốt ngày như cô thì tôi chạy mất dép.

    Nhân đây cũng lảm nhảm với các cô và các em gái như cô tí, tôi có con hàng xóm cao 1m47, nặng 48kg, mặt mày cũng không có gì nổi bật, nói chung theo tôi là ...xấu, nhưng bạn trai của nó toàn mấy thằng trên 1m7, mặt mày lung linh, thằng người yêu hiện nay đang là ca sĩ phòng trà (vậy là đủ biết độ hot của thằng bé rồi).
    Vậy đâu là lí do, xin thưa, nó chẳng bao giờ buồn phiền vì nó lùn , nó mập hay nó xấu cả, đôi khi nó còn đem những nhược điểm đó ra để tấu hài nữa, và nó biết tìm một ưu điểm của riêng nó để phát huy, đó là nói hay, thật, mấy cái chuyện bình thường mà nó thêm mắm muối tí là thành best seller ngay, và chính vì khả năng ăn nói này mà mấy thằng trai bị nó chăn đều thủ phục không chút tự ti vì người yêu xấu.
    Tôi kể chuyện này không phải là bảo các cô phải nói chuyện hay, mà tôi khuyên các cô đừng có tự ti về cái sắc đẹp cảu mình nữa, hãy tìm một đặc điểm gì khác của bản thân mà các cô cảm thấy tự tin vê nó, đánh bóng nó lên, phát huy nó, để khi người ta nhìn vào thì hình thể của các cô sẽ bị lu mờ trước ưu điểm ấy
  5. ttice

    ttice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hãy để một thời gian cho tình cảm của người bạn yêu với cô gái cũ kia phai nhạt hẳn,bạn trai đó cũng có tình cảm với bạn cơ mà :-" bày tỏ tình cảm của mình ra.để sau này không cảm thấy hối tiếc .phải ngồi khóc.vì mình là một cô gái dũng cảm,đau một lần rồi thôi.còn hơn sau này nhìn ny mình đi cùng với cáo khác.[-(
  6. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã lo với chả sợ.
  7. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    yêu có ai tính thuế đâu mà em phải kì cò bớt một thêm 2 thế, không yêu họ sao biết họ yêu mình, ai nên khôn mà không dại một vài lần hả em, yêu nhiệt tình vào nhưng đùng lao đàu vào
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    xì! đọc xong nhũng lời góp í của mmọi ngườin bạn thấy tự tin rùi chứ?bạn ko pải là số một nhưng bạn là duy nhất,nhớ lấy câu í nhé!!!tiến lên nào
  9. Boutique

    Boutique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nhoc_tuongtu à, chuyện tình cảm là vậy đó, đâu có thẳng tuột như ruột ngựa được.Tình cảm là thư rất tinh tế và vô cùng nhạy cảm.
    Suy nghĩ của bạn hoàn toàn đúng, mình thích người ta, nhưng lo không biết người tình cảm người ta với mình thế nào, có phải chỉ là thay thế cho hình bóng người con gái kia không.
    Nếu quên đi thì nhớ vấn vương mà nếu nuôi dưỡng tình cảm này thì thấy không được như ý.
    Nếu bạn muốn trao đổi thêm vui lòng gửi tới địa chỉ carlacung@gmail.com chi tiết hơn về tâm sự của bạn để nhận số booking và lịch hẹn tư vấn nhé.
    Liên hệ 0912325644
    Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    Thân ái,

Chia sẻ trang này