1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vượt qua rào cản tôn giáo có khó không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi laquangthai, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laquangthai

    laquangthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vượt qua rào cản tôn giáo có khó không

    tôi và bạn gái tôi có hai tín ngưỡng khác nhau, cô ấy đạo Thiên Chúa, gia đình tôi cấm tôi quen với người có đạo, còn gia đình cô ấy bắt buộc phải theo đạo nếu như muốn cưới nhau, chúng tôi thực sự khổ tâm quá, làm thế nào đây, không lẽ vì rào cản tôn giáo mà phải xa nhau ư?
  2. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Bác là người đàn ông tại sao lại yếu đuối như vậy chứ!?
    Gia đình cấm đoán, bác chấp nhận rồi lên đây than thở, đổ mọi tội lỗi vào tôn giáo. Bác đừng trách em khi em nói câu này: bác hèn quá.
    Em nghĩ bác phải vững vàng lên, trước hết phải là điểm dựa của cô ấy trong thời điểm khó khăn này. Sau đó, cả 2 người phải nổ lực thuyết phục gia đình 2 bên là tình yêu của 2 người không gì còn có thể chia cách. Hic, bác phải kiên quyết vào.
    Sau mọi nỗ lực thuyết phục mà gia đình 2 bên vẫn không chịu chấp nhận, thì vẫn còn cách này: Bác và cô ấy thu dọn hành lý, đáp một chuyến xe nào đó, đến một vùng quê nào đó và ở đó " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng".

    phá cường địch, báo hoàng ân
  3. laquangthai

    laquangthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tieulongnu84 nói cũng không sai, thực sự là gia đình mình chỉ có mình là con trai thôi, dòng họ ba đời để lại cái đạo thờ ông bà, không lẽ lại làm mất hay sao. Mình là con trai trưởng trong gia đình và cả dòng họ nữa, mình cũng phải có trách nhiệm chứ. Còn chuyện dắt nhau đi kiếm túp lều tranh thì......để suy nghĩ lại cái đã. cụng ly cái
  4. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn theo một tôn giáo khác (ví dụ như Đạo Hồi), còn cô ấy theo đạo Thiên Chúa thì....romeo và juliete là một bài học đáng học .
    Nếu bạn không theo một đạo nào cả , như phần lớn người VN khác thì bạn hãy mạnh dạn thuyết phục gia đình bạn và cả gia đình cô ấy , cô ấy vẫn có thể theo đạo của mình , và bạn vẫn là bạn , vẫn có thể là con trưởng trong gia đình , không vấn đề gì cả .
    Đấy là ý kiến của mình , và nếu mình là bạn mình sẽ làm như vậy . Chuyện theo đạo quả nhiên là rất khó giải quyết , hãy cố gắng để tìm có được hạnh phúc .Hình như bạn là người miền Nam ??!!
    trái tim anh dành trọn cho em
  5. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0


    Hai người khác tôn giáo, khác giới tính, gia đình cấm đoán chuyện hôn nhân, thêm nữa bác lại là con trai duy nhất trong gia đình.Hic, như vậy bác đủ điều kiện chia tay với chị ấy rồi còn gì? Còn chần chừ gì nữa.
    Cảm ơn bác đã mời rượu, nhưng em không uống được, em kị mấy chuyện rượu chè lắm.
    Bác ạ! Hai người có chia tay thì bác phải cố gắng làm sao để chị ấy đau khổ ít thôi, làm sao để tương lai của chị ấy đừng bị ảnh hưởng bởi bác.
    Thôi chào bác.

    phá cường địch, báo hoàng ân
  6. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm thông với bạn laquangthai.Mình có biết 2 cặp lấy nhau nhưng khác tôn giáo rồi.
    -1 cặp sau khi lấy nhau thì ngưòi vợ theo đạo phật ( bỏ đạo Thiên chúa) và họ sống với nhau hạnh phúc đên tận bây giờ,có 3 người con trai,tha hồ mà nối dõi nhé.Đây là ví dụ điển hình về sự hi sinh trong TY.
    -cặp 2 cũng thế song ngưòi vợ vẫn theo đạo của mình - đạo thiên chúa,còn ngưòi chồng theo đạo phật.Anh này cũng là cháu đích tôn của 1 dòng họ.Và cho đến bây giờ cũng không vấn đề gì xảy ra cả.Vấn đề họ quan tâm là con họ có khoẻ mạnh thông minh không chứ không phải là con họ sẽ theo đạo gì.
    Mình nghĩ quan niệm về đạo của mọi ngưòi bây giờ đã tiến bộ lắm rồi.Chắc là bạn laquangthai sẽ phải gặp nhiểu khó khăn đây,nhưng nếu 2 bạn đã yêu nhau và không thể chia tay được thì hãy cố lên,thuyết phục 2 bên gia đình.
    Mình đưa ra 2 ví dụ ngưòi thật việc thật để tiếp thêm niềm tin cho bạn đấy.Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi.
    Born To Walk Against The Wind
    Born To Hear My Name
    ...
    Stand And Fight
    Say What You Feel
    Born With A Heart Of Steel

  7. laquangthai

    laquangthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn tieulongnu1984 đã có bao giờ yêu chưa mà sao nói chia tay dễ thế, mình muốn bạn cho một giải pháp nào đó, chứ không thể có giải pháp chia tay ở đây, mình đã từng hứa với cô ấy là nếu mình còn sống trên đời này thì sẽ làm mọi cách để có nhau. Nhưng dù sao thì từ những góp ý của bạn holibee cũng đã cho mình niềm tin, chân thành cám ơn các bạn. tieulongnu984 không nhậu được thì đừng phá mồi nhé, cụng ly cái holibee
  8. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Con quỳ lạy chúa trên trời
    Sao cho con lấy đuợc nguời con thương
    Bao giờ con lấy được nàng
    Con không đi lễ, chúa làm gì con !!!
    Chuyện gì cũng có thể thương lượng, từ từ thuyết phục hai bên đi mà, đạo Chúa vào VN cũng đả có biến thể, vẫn có thể theo đạo mà vẫn có thể thờ ông bà mà, chủ yếu là mình thôi!
    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!
  9. lionup06

    lionup06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 25 tuổi hơn cô ấy 7 tuổi. tôi đã nói lời yêu thương cô ấy. nhưng rồi 1 ngày đẹp trời cô ấy nói cô ấy sợ gia đình ko cho cô ấy lấy người ngoại đạo. mới chỉ nói thế thôi tôi đã hình dung đủ thứ chuyện trong đầu nhưng mình tự nghĩ mình yêu cô ấy bằng tình yêu chân thành việc j phải sợ mấy cái rào cản không đúng do con người tạo ra để trói buộc tình yêu của 2 đứa làm j. mình thì như thế nhưng cô ấy thì lại sợ thật minh cảm thấy tình yêu của cô ấy giành cho mình có điều cô ấy sợ tình yêu của chúng mình ko thể vượt qua được rào cản này do đó cô ấy ko dám nhận tình yêu của mình. mình mong ai đó có thể tư vấn cho mình..

Chia sẻ trang này