1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỢT QUA THẤT TÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changanuong, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changanuong

    changanuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    VƯỢT QUA THẤT TÌNH NHƯ THẾ NÀO?

    Phải khẳng định một điều rằng,cùng với vô vàn tình yêu mới chớ nở thì cũng xó cả đống mối tình dở dang và tan vỡ.Và tôi là một trong những người phải ngậm ngùi chấp nhận cái cảnh "tình như lá bay xa".Tôi viết bài này,muốn nói với mọi người rằng,thất tình cũng chỉ là quy luật ngẫu nhiên như trái đất quay xung quanh mặt trời mà thôi.Những ai đã,đang và "sắp" phải đón nhận nó ,thì hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ vô cùng thương đau.Nhưng không có gì là không thể vượt qua được cả.Hãy tự tin là mình sẽ chiến thắng chính bản thân mình,thế thôi!
    Tình yêu của mình không được người ta chấp nhận,quả thật là đau lắm chứ?Con gái thì khóc sướt mướt,con trai thì rượu chè be bét....Và ai ở trong hoàn cảnh đó cũng chỉ muốn vứt bỏ tất cả,muốn đi thật xa.Tôi không hiẻu cac boys sẽ xử sự thế nào,nhưng tôi muốn chia sẻ kinh nghiẹm vơi cac gỉlss,những người dù có táo bạo ,ngổ ngáo đến mấy ,khi "dính " rồi thì cũng sụp đổ.
    Trước hết,hãy chia sẻ với những người bạn thân.Hãy sống thật là mình,nói thật những suy nghĩ của mình và lắng nghe những lời khuyên của họ.Đó là những người ngoài cuộc,họ sẽ sáng suốt hơn chúng ta.Các bạn đùng giữ khư khư suy nghĩ ở trong lòng,hay nửa đêm ôm gối khóc thầm.Chẳng giải quyết đươc vấn đề gì đâu.!
    Tình yêu tan vỡ !Con gái chúng mình sẽ cảm thấy cuộc đời thật là bất công.Muốn ghét ngươi ta mà cũng không thể,tình yêu mà!Rồi muốn trốn tránh,muốn quên đi càng nhanh càng tốt.Nhưng thưc ra,làm thế thì lại càng nhớ hơn đấy mọi người a!Có nhiều gỉlrs vì yêu quá mà thành ra ghét,muốn trả thù người kia bằng cách kiếm ngay một người thế chỗ,hay thực hiện phương châm:"không ăn được thì đạp đổ,không ăn được không cho người khác ăn".Dừng ngay đi mọi người ạ!Không yêu được thì cũng đừng độc ác thế chứ?Tôi muốn nói rằng,hãy đối diện vớ sự thật đi!Đùng trách người ta mà phải tự nhìn nhận từ bản thân mình."Làm cho người mình yêu đươc hạnh phúc,thế nghĩa là yêu".Người ta không yêu mình nữa thì cứ vồ vập,van lạy người ta à?Nếu người ta đồng ý thì phải xem đó có phải là sự thương hại hay không?Và đề nghị các quý cô bỏ ngay cái trò nước mắt ròng ròng đi nhé!Đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt thằng con trai đã dá mình!Hãy nghĩ rằng người kia không đáng để mình khóc!
    Một tâm lý chung nũa là ,ai cũng nuôi hi vọng được quay trở lại,đúng vậy không?Tôi cũng đã từng như thế,thậm chí đã tin là tình cảm chân thành cua r mình co thể làm cho trái tim của người kia rung động. Nhưng mọi người ạ,yêu còn có nghĩa là khé léo nữa.Mình không giữ được người ta nũa thì hãy để cho người ta đi,vậy thôi!Hãy nhớ rằng hi vọng chỉ là một phần rất nhỏ,mà chủ yếu là "chấp nhận thuơng đau "và vượt qua mọi chuyện.Hãy nghĩ thoáng lên đi,mọi người ạ!Dù có yêu đến mấy ,dù có bị tổn thương đến mấy ,nếu bạn đủ bản lĩnh để cao thượng,để nói chuyện bình thường với người kia,thì thực sự bạn là người chiến thắng.Hãy cho hắn hiểu rằng,ko có hắn thì cuộc đời vẫn đẹp.Và biết đâu,hắn lại nhận ra rằng bạn thật sự cần thiết đối với hắn?Nói thêm về vấn đề này một chút,việc trở lại saukhi chia tay ko phải la hiếm đâu mọi người ạ!Nhưng muốn vậy,các bạn phải cố gắng rất nhiều đấy!Trước hết cứ phải sống vô tư,thoải mái đi đã.Kẻ kia có hiểu mình khổ vì hắn thế nao đâu?Khóc lóc làm gì cho mệt?Dù hôm trước bạn có khóc lóc thảm thiết thì khi gặp người ta vẫn phải tỏ ra bìn thường.Bản lĩnh con gái thời nay mà!Nếu mọi người cảm thấy không còn hi vọng,thì hãy cố trở thành bạn bè đi,được không?Mọi người có nghĩ rằng,vì đẫ yêu nhau nên người ta sẽ hiể mình không?Nếu biến được tình yêu thành tình bạn,thì mình sẽ có 1 người bạn đặc biệt.1 người thực sự hiểu mình,và sẽ giúp đỡ mình rất nhieu trong cuộc sống!
    Tốt nhất là những ai đang yêu thì hãy cố giữ,đưng để phải thất tình,phải không mọi người?



    phuong
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều tâm sự quá hả ? đọc bài viết thấy you triết lý nhiều, chắc là buồn lắm phải không?. Phải rồi, làm sao mà không buồn cho được khi vừa mới "bỏ quên con tim". Thôi, cứ buồn đi.
  3. Domimas

    Domimas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có thể đánh giá đây là một trong những bài văn dài nhất trên ttvnonline, đầy tâm sự, đầy nước mắt, cả đống triết lý. Nhưng phải hiểu rằng đó có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là "một chút gì đó thôi".

    Domimas
  4. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Ban lam toi xuc dong qua ...ban da yeu that nong nhiet ..toi cung co 1 hoan canh gan nhu ban ..toi cung da that tinh da ...muon yeu ..Cungco nhieu ban gai tam su noi voi toi rang cac ban gai hay ko nen to ra qua tu cao ..hay la gan nhu the ..vi nhu the se lam cho minh tro nen xa cach voi ban be hon hay se lam cho minh song tro nen tu kieu don doc ....

    hoanginlove
  5. haianh104

    haianh104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Taòn những lời lẽ vô cùng ngớ ngẩn,có thật là bà đã có một tình yêu thật sự không.Tui dọc bài thơ của bà rồi,bà ngớ nhẩn lám biết không,bà làm nó ra đi không yên tâm chút nào cả.bà là đồ ngớ ngẩn nhất trên dời náy đấy
    Hải Anh

Chia sẻ trang này