1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua thử thách bằng cách nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cabaymau, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cabaymau

    cabaymau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua thử thách bằng cách nào?

    Mình và anh ấy yêu nhau. Nhưng gia đình mình không thích anh ấy vì......... nhà anh ấy quá xa nhà mình. Mình đã từng nói chia tay với anh ấy, nhưng ko thể. Chúng mình yêu nhau thật lòng, nhưng cuộc sống này còn nhiều thay đổi. Làm thế nào để có thể vượt qua lý trí và áp lực của gia đình đây các bạn.
  2. silver_light

    silver_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Xa cỡ nào vậy bạn ? Người yêu tôi cũng ở rất xa < cách tới gần 2000 km lận đó >. Nghe có vẻ khó tin, nhưng theo tôi nghĩ cái quan trọng là ở mình. Nếu tình cảm và mục tiêu của hai người là hoàn toàn nghiêm túc bạn cũng nên tự xác định rõ xem liệu bạn có đủ niềm tin VÀO TƯƠNG LAI & dám làm, dám chấp nhận tất cả vì yêu hay không ?
    Chúc bạn đủ tự tin vượt qua mọi thử thách để giữ được tình yêu của mình
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 bó tay với bạn. Sao bó tay, vì bạn nói yêu nhau thật lòng mà ko dám đến với tình yêu của mình. Chẳng thà 2 người đồng thanh chia tay quách cho rồi, 2 bên cùng đau khổ một lần cho xong. So_0 thấy quả là vô lý, nhà xa nhau thì sao? Hay vì cuộc sống này còn nhiều thay đổi?!? Có vẻ bạn hơi quá là ... bi quan chăng? Ở đây ko có chữ lý trí đâu, chỉ là lòng e ngại của bạn thôi, bạn ko tin tưởng vào tình yêu của mình, vào người mình yêu hoàn toàn dù là yêu thật lòng. Nếu vậy thì đừng tiếp tục tình yêu làm gì, mai mốt lại có chuyện nảy sinh, bạn lại muốn giải quyết bằng cách chia tay à? Bạn có thể tham khảo thêm một người đồng cảnh ngộ với bạn, tự tìm nha, cũng trong diễn đàn này, với khoảng cách giữa hai người là 1700 km! Silver night nói đúng đó, bạn nên suy nghĩ cho kĩ đi. Hiển nhiên khi 2 bạn đã thật sự quyết tâm rồi (ko biết ng yêu bạn có ý định gì không?) thì việc gia đình sẽ giải quyết được thôi. Tất cả bắt đầu từ quan đểm thương con, muốn con mình được sống sung sướng và cận kề quanh mình đấy. Hiểu để mà biết cách giải quyết cho vẹn toàn. so_0 chỉ nói vài lời chia sẻ với bạn vậy.
  4. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Xa cỡ nào ... Người yêu tớ cách tớ 1/2 trái đất ...Nhưng ... bố mẹ chưa biết... Thử thách của tôi gấp mấy ngàn lần bạn quá ... Bố mẹ mà biết ko giết mới lạ ... ... AI có cách giúp đỡ ko
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nếu đã yêu nhau thật lòng thì chuyện ko có j khó. Người ta cách xa nhau về quãng đường nhưng ko cách xa nhau về mặt tình cảm. Mà tớ thấy, suy nghĩ của nhìu người lớn bây h cũng thay đổi nhìu (như bố mẹ tớ), vì con cái được hạnh phúc thì luôn là niềm vui của bất cứ cha mẹ nào.
    Còn bạn j đó có người iu cách nửa vòng Trái Đất mình cũng chưa hiểu rõ lắm, ko bít người iu bạn là người gốc VN sang đó học tập hay làm việc hay đại loại mấy cái j như thế . Nhưng mình nghĩ rùi cũng sẽ có 1 ngày bạn phải kể về người đó với bố mẹ bạn thui. Theo kinh nghiệm cá nhân mình thì thà cứ thành thực còn hơn là nói dối này nọ. Bạn chưa nói với bố mẹ sao bạn đã nghĩ là họ có thể giết bạn khi nghe tin đó? Dù sao bạn cũng nên nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn.
    Chúc 2 bạn thành công!
  6. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ... :( him là Việt Kiều ...Quen nhau qua bạn bè ... Mình thì du học sinh bên Ger ( sang năm mới chính thức ... sắp sắp thôi :P ) ... Bố mẹ tớ thì , bạn biết ko , tớ con một thì chắc ấy cũng hiểu phần nào tâm lý các cụ rồi ... Đã thế còn hướng nội ... Ko thích sống nước ngoài.... Tớ gần như , tuyệt vọng ... Nhưng vẫn cố hy vọng ... Khi sang Ger , bố mẹ sang thăm , sẽ có cách nhìn khác ... Mình hy vọng một chút vì điều đó ... CÒn " BÊn tình bên hiếu , bên nào nặng hơn " ....Con 1 , khỏi nghĩ rồi ... :( ... Mình sẽ phải làm cái gì đây ... Thử thách này , nó có quá sức mình ko
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình cũng sợ bố mẹ, ko dám kể là có người yêu. Nhưng đến khi bố mẹ rồi họ hàng rồi bạn bè của người yêu mình đều biết đến mình, mình thấy bất công cho anh quá nếu mình ko nói về anh cho bố mẹ nghe. Thế là liều mạng kể. Nghe xong, bố mẹ bảo là bố mẹ tin con, con lớn rồi, hạnh phúc của con là do con quyết định. Bây giờ thì có thể tha hồ kể với bố mẹ chuyện tình yêu và hỏi ý kiến lúc cần. Bố mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc mà, bạn đừng sợ.
    Mà tớ với người yêu tớ cũng đang xa nhau, cũng là một thử thách vì tính tớ hay giận dỗi lắm. Khổ thân anh của em. Tin tưỏng nhau. Và tình yêu thì ko có gì ko thể vượt qua. Mình tin như thế.
  8. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nói với bố mẹ thử xem xem họ nghĩ thế nào đã. Có thể khi 2 bạn lấy nhau rùi thì đưa bố mẹ bạn qua đó ở chung luôn hay người iu của bạn về VN làm việc ... có nhìu phương án lắm.

    Mà gia đình bên kia đã biết chuyện này chưa? Mọi người bên đó nói sao?
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau thì còn ngại gì chuyện nhà xa, gia đình ko chịu thì cùng nhau cố gắng thuyết phục gia đình......Baby nghĩ gia đình bạn sẽ suy nghị lại thôi!
  10. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Họ hàng bên anh ấy đều rất quí mình , Và như bạn gì đó , mình thấy thật bất công khi gia đình bên nhà mình ko biết gì về chuyện này ...Nhưng mình sắp lên đường sang Đức du học , mình sợ ho he chuyện này thôi , đủ để ở nhà rồi . Con 1 mà ... Bố mẹ tớ hướng nội , thế nên tớ mong wa Ger sớm , xong ông bà qua thăm tớ , sẽ có cái nhìn khác về nước ngoài , may ra ...Chứ cái tình trạng này mà khai báo , chắc cắt cầu quá các bạn nhỉ ... Ôi , thử thách gì mà .... khó thế .... ... Cầu mong ... mình đủ kiên nhẫn và nghị lực để mà vượt qua nó ...N , rất mong các bạn giúp mình ... :D Cám ơn đã chia xẻ với mình :(

Chia sẻ trang này