1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua thử thách - Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng 3.143m - 30/04/05

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 07/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua thử thách - Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng 3.143m - 30/04/05

    Bạn có muốn chinh phục những đỉnh cao?
    Bạn có muốn làm những việc mà ít ai làm được?
    Bạn có muốn thử sức mình? Vượt qua thử thách?

    Hãy tham gia chương trình:

    Chinh phục nóc nhà Đông Dương - Đỉnh Phanxipang của 80family.

    Phanxipang là đỉnh núi cao nhất Ðông Dương với độ cao 3.143m so với mực nước biển, thuộc địa phận thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

    Không phải ai cũng có điều kiện và khả năng chinh phục đỉnh cao này. Yếu tố thứ nhất là lòng đam mê, thứ 2 là sức khoẻ.

    Đam mê bây giờ thì có quá nhiều cái đề đam mê: Công việc, sự nghiệp, tiền bạc, hàng họ... Nhưng chắc vẫn có một niềm đam mê khác có sức cuốn hút mạnh mẽ với tất cả mọi người : Đó là đi và khám phá. Mọi người chắc cũng đã đi nhiều nơi. Vào Nam ra Bắc, nước trong nước ngoài, lên máy bay xuống tàu thuỷ... Nhưng chắc là ít ai được bước lên độ cao 3.143 m bằng chính đôi chân của mình.

    Còn về sức khoẻ, tuổi 25 - 26 tuy có già thật nhưng vẫn được coi là thanh niên. Chỉ mấy năm nữa thôi mọi thứ sẽ khác đấy. Lúc ấy các anh thì thành đạt, bụng óc ách toàn bia, muốn leo cũng chẳng leo được. Các chị thì con cái nheo nhóc, sau 1-2 lần sinh đẻ thì xương cốt rũ ra, cũng ít đi được lắm. Chỉ có tuổi này, cái tuổi mà mọi sức lực chưa phải dành cho vợ ( chồng), cái tuổi mà niềm đam mê còn đang lấn át tính ì ổn định , chúng ta mới có điều kiện đi và khám phá.

    Lâu lâu rồi, 80f không có chuyến đi xa nào, đây có thể là chuyến đi để đời của các bạn. Chương trình dự định thực hiện vào dịp 30/4 - 1/5( rơi vào t7, cn) . Đợt đó mọi người sẽ được nghỉ 4 ngày, vừa đủ cho 1 tour chinh phục đỉnh cao. Cũng còn khoảng hơn 1 tháng nữa nhưng hô hào từ bây giờ để nọi người chuẩn bị là vừa.

    Theo tham khảo của một số nơi và bên box Du Lịch thì chinh phục PXP không quá khó. Chỉ cần mọi người có sức khoẻ một chút ( có thể tập luyện chạy bộ hoặc đi bộ từ bây giờ- tốt lắm đấy). Chi phí 1 người cho cả chuyến đi là khoảng 1t2 đến 1t5 ( Bao gồm tàu hoả HN - LC - HN, ô tô LC - SaPa - LaoCai), ăn uống ngủ nghỉ ở Sa Pa, tour leo núi PXP... cụ thể sẽ bàn chi tiết thêm)

    Vậy thì thế nào ? Bạn có sẵn sàng tham gia ko? Hãy nhấc cái mông của bạn ra khỏi ghế, hãy dứt đôi mắt ra khỏi màn hình, Xỏ giầy vào , chúng ta sẽ đi. Không ai trẻ mãi được đâu, hãy tranh thủ đi và khám phá nào.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    À quên, nhờ các bạn làm Du Lịch tư vấn thêm về địa điểm, chi phí... Tớ mới nêu í kiến, mời mọi người đóng góp thêm. Cấm mọi biểu hiện bàn ngang bàn lùi. Chúng ta sẽ cố gắng tổ chức 1 đoàn, còn nếu ít người quá thì đi ghép với đoàn bên box Du lịch. Mọi người thấy thế nào?
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đi vào 30/4 thì tớ không đi được rồi. Chỗ ăn nghỉ tớ có rất nhiều người quen ở Sapa. Tớ đi Sapa 3 lần rồi, nên nếu đi lần này thì tớ có thể làm guide cho. Còn Panxipăng thì chưa đi bao giờ. Nghe nói sắp có ...cáp treo. Còn đi đường bộ thì hơi mệt cho những ai không có sức khoẻ, vì ít nhất phải ngủ một đêm trên núi đấy. Khoản dẫn đường thì chỉ cần thuê dân bản địa là ok. 1tr2/ng là quá nhiều, tớ nghĩ là không đến mức thế đâu. 3 năm trước tớ đi chỉ mất 400/ng (4 người đi). Anyway, cứ mang đi nhưng đi càng tiết kiệm càng vui.
    Sapa thì tính sau, nhưng hiện tại có ai thích đi Hồ Ba Bể không nhỉ? Hay là làm một chuyến Hồ Ba Bể trước điiiii
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Sapa thì tớ đi rồi, nhưng PhanXiPang mới là đỉnh chứ. Mà tớ nói rồi, không bàn ngang bàn lùi, ở đây chỉ dành cho người dũng cảm thôi
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ba năm trước bạn PS đi là mới đi SP thôi. Thế này nhé: Tàu HN - LC : loại rẻ nhất là ghế cứng nóng tầm 7xịch. Cuối tuần tầm 8-9 xịch.Cao cấp thì 1-2 lít. Cả đi cả về mất 2lít. Xe ô tô LC - SP cả đi cả về mất 5 xịch. Tiền ở KS 1 đêm 1 lít - Rồi ăn uống linh tinh nữa. Tiền thuê Guide, phu khuân vác, lều, túi ngủ... tầm 900k đến hơn 1m. Đi nhiều mới rẻ được. Đi ít thì 1m5 là thiếu đấy. Giá cả bây giờ cái gì chả đắt đỏ, bạn PS chắc ít đi chợ nên ko biết
  6. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ,, cho tôi đăng ký 1người đi được không,, nói chung tiền nong không thành vấn đề đối với những người ưa mạo hiểm và thích khám phá đúng không,
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Gãi đúng chỗ ngứa, vẫn còn cái hẹn cho Phanxiphang va lặn biển Nha Trang là coi như xong kế hoạch cho du lịch trong nước. Nhưng hiện tại thì chắc chưa được rồi. Có lẽ phải 2 năm nữa, lúc trước lẽ ra định đi trước khi đi học nhưng lại không đủ thời gian. Lần sau mà có cơ hội sẽ không thể bỏ qua được nữa. Đành ủng hộ từ xa vậy thôi biết làm sao giờ. Chúc bà con tổ chức thành công và post vài bức lên topic này cho Linus nghía cùng với nhé ...
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Người anh em cho anh đăng kí trwớc một chỗ nhé!OK?Mình chưa đi Sapa làn nào nhưng đây lại đwợc leo lên Chinh phục nóc nhà Đông Dương - Đỉnh Phanxipang Thì còn j` thú bằng???
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    He he, Hoan nghênh ông anh đến với hành trình hoành tráng này. Có gì rủ thêm mấy anh em bên Idea cùng đi.
    Vậy là đã có một số người tham gia, mời các bạn mạnh dạn ghi tên mình vào danh sách dưới đây:
    1- Shrek_8x
    2- aococ
    3-nguoiquanho
    ......
    Các bạn thân mến, phải nói thêm một lần nữa rằng, các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cuộc sống không cho ta thời gian chọn lựa, hãy đi khi ta còn trẻ, hãy đi khi ta có cơ hội. Đây chỉ đơn giản là một cuộc hành trình nhưng một mặt khác, nó là một thử thách để ta khẳng định mình, liệu ta có làm được không, liệu ta có lên đến nơi không. Nghe qua chuyện chinh phục đỉnh PXP thì thâý là bình thường nhưng nếu bạn thử tưởng tượng, ở đây chắc có nhiều bạn đi SaPa rồi nhỉ. Đứng ở SaPa bạn sẽ nhìn thấy một ngọn núi cao khủng khiếp. Thử tưởng tượng được chinh phục đỉnh núi ấy. Đứng trên đầu tất cả mọi người... Vĩ đại lắm Hăng hái lên nào.
    Các buổi offline của 80f phần nhiều là ở các quán rượu: Nguyễn Biểu, Tạm thương, Nhất Ly... Hãy thay đổi không khí một chút đi. Thanh niên mà cứ rượu chè bê bối lắm. Khoẻ mạnh lên nào

  10. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Oa hấp dẫn quá ta ... anh shrek ui cho iem đăng ký với nha ... iem thích đi du lich lắm à ... khi nào đi đâu nhớ nhắn iem với ha ... cứ đi khỏi HN là iem thích rùi à ... cho dù thực tình thì từ Bắc chí nam nơi nào iem cũng đặt dấu chân rùi nhưng cứ đi cùng bạn bè là iem thích rùi ...
    P/S: Khi nào box tổ chức chuyến xuyên Việt bằng ô tô of Sinh càphê đi ha ... co chuyến xuyên Việt mà đi ô tô rẻ quá trời không có mắc đâu ha ...

Chia sẻ trang này