1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua thử thách - Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng 3.143m - 30/04/05

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    có cái khoản này thì còn gì là mạo hiểm và dũng cảm nữa? Tự khuân đi, mà ko ai biết đường hay sao mà lại phải thuê guide? với lại đã có ai lên độ cao 3.143m chưa? ko có kế hoạch mang đồ ấm theo liệu có thành xác ướp SAPA ko?
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ không rõ nhưng theo những người đi rồi kể lại thì đường rất quanh co hiểm trở, cũng có đường mòn nhưng không được thông thoáng cho lắm, không có guide nhỡ mà lạc trên ấy thì khóc ra tiếng mán. Tớ cũng muốn tự mang đồ nhưng mọi người bảo rằng đến lúc cái thân mình con mang khó nữa là đồ. Tớ thì ngày ngày ngồi ì ở máy tính, chẳng vận động mấy nên cứ thuê phu cho chắc ăn. Ít thôi, 1-2 ông gì đó. Họ còn có nhiệm vụ nấu nướng cho mình ăn nữa. Ngoài ra còn mấy cái tiền túi ngủ lều bạt nữa. Chắc ko thể mạo hiểm trèo lên cây mà ngủ nữa nhỉ. Phương châm của tớ thì mạo hiểm thì có mạo hiểm nhưng cố gắng sau 3-4 hôm về đến nhà nguyên vẹn.
    Trong này nghe nói em chicken đã từng vào Nam ra Bắc, chỗ nào cũng đi rồi, không hiểu em í có làm guide cho tour này được không nhể, để còn hạ bớt chi phí.. Bạn Gor à, tớ đã nói ở đầu rồi mà, chinh phục ở đây là chinh phục đỉnh 3.143 chứ còn bơi bơi quanh sườn thì thà ở Sa Pa cho khoẻ.

  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đường lên PXP: lên màu xanh xuống màu hồng ( cái này mượn của bác tabalo):
    [​IMG]
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 10/03/2005
  4. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ông Shrek đó. Đã đi chơi thì phải cho sướng và đảm bảo cho cái thân mình nữa chứ. Chứ còn cái gì cũng tự mình làm thì đảm bảo hôm trước hôm sau là tất cả 1. 2. 3 chúng ta cùng về thôi ( hay là lăn quay ra đó hêt)
  5. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nói chuyện với một người đã từng chinh phục Panxipang, ông ý bảo phải đi mất 5 ngày đấy. 3 ngày lên tới đỉnh và 1,5 ngày leo xuống. Thêm nữa, phải tập luyện thể lực trong nhiều tháng để tránh sự vận động quá sức.
    Thế nhất định là không rời ngày đi à? Tớ cũng thích đi lắm, giờ mà ko đi, đến mấy năm nữa chồng con vào rồi thì hết chơi bời. Híc.
    Ban Tổ chức thấy thế nào ạ?
    Được Sonata_no7 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 11/03/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Không đến 5 ngày đâu bạn ạ. 3 ngày cả lên cả xuống. 1 ngày ở SaPa chơi. Đi về HN đều đi tàu đêm. Tất cả gói gọn trong vòng 4 ngày. Bọn Tây nó khoẻ đi lên xuống chỉ trong một ngày. Nhìn trong bản đồ thì thấy nó không quá xa đâu.
    Về lịch trình thì với tớ đi hôm nào cũng được nhưng chủ yếu là do mọi người nữa, những người đi làm thường khó nghỉ dài hơi được, dịp 30/4 - 1/5 năm nay trùng thứ7, CN nên mọi người sẽ được nghỉ 4 ngày. Vừa xinh. Tuy nhiên cũng vì lí do ấy mà có thể vé tàu , phòng nghỉ ở SP dịp này sẽ đắt đỏ, bởi ai cũng tranh thủ dịp này đi chơi. Có lẽ chúng ta nên liên hệ trước để tránh bị động. Còn nếu mọi người sắp xếp được thì đi giữa tháng 4 cho sớm, đỡ phải cập rập. Tớ thất nghiệp ở nhà suốt , đi lúc nào chả được . he he.

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đây là kinh nghiệm của bạn vespa1980, tớ bót cho mọi người tham khảo:
    Xin chia sẻ một chút kinh nghiệm đi FXP
    1. Các Bác có thể đi từ Hanoi len SAPA rồi mới mua tour
    2. Lịch trình:
    Nếu có thời gian một chút thì nên đi từ Hanoi vào tối thứ 5 (ga Quý cáp)
    Sáng thứ 6, 5H lên đến LAOCAI, nghỉ ngơi và lên SAPA, ăn sáng lúc 8h
    Lên Hotel ROYAL (còn gọi là VIÊTHÙNG), ở đây mua tour đi FXP giá cả hợp lý (500.000/ng: bao gồm guide, porter kiêm đầu bếp....túi ngủ, trại...) các bác hỏi và tìm được giá thấp hơn thông tin cho em...à mà có thể nì nèo chắc bớt được 10nghìn
    Chuẩn bị, mua sắm 10h xe bus đưa bác đến chân núi FXP...
    11h Bắt đầu leo ở độ cao hơn 1500m gì đó (đếch nhớ lắm) ....lội suối băng rừng, vượt dốc....mệt và sướng...chưa nơi đâu làm em có nhiều cảm xúc và hoà mình vào thiên nhiên như ở đây...tóm lại là rất phê !
    3-4h đến trại (2100m), tắm rửa, ăn uống....(trại như cái lán có sẵn của ks, nhưng hôm em đi bon nguời MÈO đến chặt phá chắc đã sửa lại, bác nào tới đó sẽ thấy một cây rất to bị đốn đổ vào nó trại)
    Ngủ và buôn dưa lê với Guide (các bác này rất có nhiều chuyện để kể và rất hấp dẫn, nhất là về các em khoai "tây" )
    Sáng dậy sớm, ăn sáng và bắt đầu chính thức leo đỉnh FXP(hôm qua là leo qua vài chục con núi, dốc...khác để đến chân ngọn FXP...)
    Dốc dựng đứng, nhiều đoạn phải leo bằng dây thừng như đăc công(nguy hiểm nhưng phê )
    Nếu bác nào khoẻ thì khoảng 11h lên đến đỉnh,như em vừa leo vừa hô khẩu hiệu , chụp ảnh, quay phim thì 12h đúng được ăn bánh mỳ trên "nóc nhà Đông dương"
    Chơi....chụp ảnh, gọi điên thoại khoe khoang tí (trên đỉnh có sóng điện thoại các bác nhớ mang máy goi cho tinh "iu" )...1h xuống núi (đặc biệt cẩn thận ví xuống dễ gã hơn nhiều....)
    4h xuống đển trại cũ, tắm rửa (suối rất lạnh chỉ nên rửa ráy thay underwear thôi, tắm rất dễ ốm...)
    Đêm thứ hai tỏng rừng nhiều cảm giác lưu luyến...
    Sáng chủ nhật bắt đầu về SAPA (về đường khác, thành một hình tròn...BẢN SINCHÁI..., đường này nguy hiểm ít nhưng hay ngã vặt và có lá tre rất sắc gây sước, chảy máu tay...)
    12H về đến SP, ăn trưa và ngủ một giấc lấy sức vì chắc chắn càng về cuối các bác sẽ không thể nghĩ rằng mình đang đi bằng chân của mình...
    3H dậy mua sắm và dạo thị trấn...(nên àm một ticket masage... phê ngất ngây)
    7h tối xe bus của hotel trở xuống LAO CAI và lên tàu....FINISH !
    P/S : NÊN TÌM ANH TƯỜNG OR ÁNH, THẮNG... (GUIDE ở ROYAL)
    CHUC MỘT CHUYẾN ĐI "SƯỚNG" @!
    NOTE : NÊN MANG THEO BÔNG BĂNG, GAC VÀ THUỐC THANG....CHO NHỮNG SỰ CỐ ĐÁNG TIẾC RẤT DỄ XẢY RA !
    CHUÂN BỊ MỘT ĐÔI GIAY "CHIẾN" NHẸ, BỀN, CỨNG VÀ CAO CỔ...ĐƯỜNG TRƠN, NHIỀU BÙN,DỐC....
    NẾU AI KHÔNG KHOẺ LẮM (CẦN DAI SỨC HƠN), KHÔNG NHIỀU Ý CHÍ THÌ NÊN Ở SAPA CHƠI THÔI....CÁC BÁC ĐI SẼ GẶP NHIỀU VẾT CHÉM SÂU TRÊN CÂY Ở DỌC ĐƯỜNH ĐI LÀ NHỮNG CHỖ ĐÃ CÓ NGƯỜI BỎ CUỘC..HY VỌNG CÁC BÁC KHÔNG CẦN CHẶT PHÁT NÀO...
    CÓ THỂ MANG ĐÈN PIN QUẦN ÁO ẤM (1 CÁI ÁO NỈ, ÁO MƯA,2 QUẦN BÒ.... )
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    MỌi người rỗi rãi xem cái này cho nó có khí thế:
    http://www.ttvnol.com/f_233/262189/trang-24.ttvn

  9. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ROÀI!
    thế là đã tạm thời xắp xếp được công việc để có thể đi thám hiểm rồi. Đề nghị cho tôi đăng ký 1,2 ,có thể là 3 chỗ trong chuyến đi này nhé
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, vậy là cho đến thời điểm này đã có 5 bạn đăng kí và 1 bạn đắn đo. Như thế cũng tạm đủ cho 1 đoàn nho nhỏ. Có lẽ chúng ta sẽ có 1 buổi gặp mặt gần đây để bàn bạc cụ thể về chương trình. bởi vì lên PXP điều quan tâm không chỉ là tiền bạc và thời gian và còn có cả sức khoẻ và ý chí chiến đấu nữa. Chúng ta sẽ còn 1tháng rưỡi nữa để chuẩn bị điều đấy.
    Còn ai ham hố nữa không nào. Sao bên topic hoành tráng thì lắm người theo thế mà cái topic khám phá này chẳng mấy ai quan tâm thế nhỉ? Hik, Chả nhẽ anh chị em 80f bây giờ chỉ biết cờ bạc rượu chè thôi à? Lười vận động rồi à? Máu lên chứ lị. Thanh niên hoi quá. Tối nay lại phải giả vờ ham hố ốc ếch đến vận động mới được.
    Còn 1 tin nữa, chiều nay 2h đoàn đi PXP của box Dulịch sẽ tổ chức offline, dự kiến đoàn chúng ta sẽ sáp nhập vào đoàn này cho đông và có khí thế( đoàn mình ít ỏi quá). Nếu ai quan tâm thì 2h chiều thứ 7 đến quán cafe Trung Nguyên cạnh bộ Ngoại Giao làm việc. Tôi sẽ thông báo lại chi tiết vụ này.

Chia sẻ trang này