1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vượt qua!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi phamduonganh, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vượt qua!

    Tình yêu gẫy cánh, chấm dứt những ngày như mơ, như thơ , gom hết những lời hứa buộc lại và ném vào thùng rác ...Thấy đau ! Mốn vứt hết tất cả , chẳng có gì là ko thay đổi, nơi nào cũng chỉ là quán trọ ma thôi. Ra đi !!!!!!!!!!!
    Ai có cùng tư tưỏng thì liên hệ ......Let''s go !!!!!!!!
  2. vudaihai2030

    vudaihai2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cực đoan thế, mới bị người yêu đá hả ?
    Thế em đã nghe truyện ngụ ngôn nói về con cáo bị cụt đuôi chưa, em cứ cười đi vì em không khóc được đâu.
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cái này nên chuyển sang Tình ******** yêu, chứ thanh niên Zim làm gì có ai để mình thê thảm như thế này vì gái nhể
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    có chú Mit hồi xửa xưa tí nữa thì bị cô em gái làm cho điên đảo ..... hê hê...
    [​IMG]
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ...hì còn "tí nữa" mà anh...
    Theo ngu ý thằng em, phàm là cái thằng đàn ông, thì chẳng mấy thằng thoát khỏi lưới tình cả "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" là vậy.Nhưng mà thằng đàn ông phải biết thể hiện thế nào, để chứng tỏ là một thằng Adam thực sự...Có thất bại, mới có thắng lợi, có vấp ngã, mới có chuyện đứng dậy.Chứ nếu cứ than vãn mãi, thì vĩnh viễn cũng chỉ là Nhi đồng thối tai thôi...
  6. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    người ta xốc nổi một chút để rồi lại trở về là chính mình ...bình thản đón nhân mọi chuyện .Là thằng đàn ông khi đau thì cũng có quyền yếu đuối ,...nhiều người để chứng minh mình là thằng có "sỏi " luôn tỏ ra coi thường những cảm xúc giản dị ấy ...Mà thôi, thấy buồn thì post bài giải khuây ,còn thì ....thiên hạ mỗi người một cách nhìn nhận
    To vudaihai2030: Tự nhiên em muốn nghe lại câu chuyện ngụ ngôn về con cáo bị cụt đuôi ...anh post lên giùm em cái ! kính !
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    sáng nay em lặng ngám vệt nắng cuối thềm!.....
  8. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu nhau thì cái quái gì cũng đẹp, nào là mộng mộng mơ mơ....lúc nào cũng anh em quấn quýt, rồi thì quay ngoắt một phát thế này. Đúng là thảm.
    Kết thúc tình yêu hình như không có bao giờ là tình bạn cả. Mồm chú nào cô nào cũng xoen xoét rồi thì cũng đâu vào đấy.
    Nói chung là mệt...
  9. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Yêu với đương gì cho mất công , cuối cùng thì cũng kéo nhau lên giường để dập dập hết chứ có gì mới mẻ đâu nào
  10. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Trời, định nghĩa tình yêu mới hả tđna@ ???

Chia sẻ trang này