1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vượt qua!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi phamduonganh, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    không phải đinh nghĩa gì đâu, ko nhầm thì là tdna thèm quá ko được nên phát biểu nhăng nhít thía, cái này trong cải lương gọi là HẬN TÌNH hihihi, dành cho những người khao khát mãi mà ko được tức quá đá cho 1 phát
    Tình yêu, trời ơi đẹp lắm, đẹp tới nỗi mà xung quanh dù mọi vật xấu như con gấu cũng biến thành đẹp hết, ví dụ như trời mưa tầm tã bùn đất tòe loe mà gặp 2 người đang che chung áo mưa hay trú mưa gì đấy (đúng tình tiết tiểu thuyết) thì dù mưa có to đùng đoàng sấm sét lít nhít ai cũng ghét cũng biến thành "cơn mưa chiều kỷ niệm" đẹp tuyệt vời của đôi mình . Cho nên, vì có những giây phút "khác người" đó không phải là dễ, chia tay rồi thì cũng phơi phới lên .. để có cơ hội "khác người" thêm lần khác
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rang góc vườn hoa sứ trắng
    Em lại sống ngọt ngào sâu lắng
    Như bão giông chưa một lần đi qua.....
  3. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các em gái mệt thiệt .
    Hát : vì một lần yêu mà mất hết thơ ngây bộ lòng , là là la la là lá la la
    Được bvkk sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 07/11/2004
  4. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá , thèm quá
    Tớ chưa bao giờ thấy được những cái hay ho ( nếu có ) của tình yêu . Đầu óc bây giờ tầm bậy quá
  5. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đọc ba?i thơ na?y nhá đê? tiếp thêm hy vọng đê? có cơ hội "khác ngươ?i" thêm........ nhiê?u lâ?n nưfa nhé !
    Hafy Yêu Nhau Đi
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

    (Không nhớ tên tác gia? )
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    sao bác này suốt ngày đả kích cái bộ lòng thế nhỉ??
    Thất vọng nhiều quá hay sao thế?
    Khổ cái thân già, ở bên kia thì xúi người ta bỏ người iu, ở bên này thì đả kích bộ lòng của mình. Con người đi đâu cũng muốn gây sự hết. Bác làm nghề "chọc gậy bánh xe" à?
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Muốn vượt qua thì khó gì , cứ học thuộc thơ bvkk , mỗi lần đi ngang ngõ nhà em nó thì cứ rống thật to lên , cụ thể là :
    Hỡi người con gái không yêu anh
    Không yêu thì thôi anh cóc cần
    Em cứ bôi son và trát phấn
    Với anh , em vẫn xấu nhất trần
    Được bvkk sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 10/11/2004

Chia sẻ trang này