1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuthong, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    dạo này sức ì hơn lớn, vượt qua đê
  2. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nếu em nói với tôi rằng mùa thu rất đẹp
    tôi chỉ âm thầm một nỗi xa xăm
    nếu em nói với tôi rằng mùa thu là vĩnh cửu
    tôi giật mình ngoảnh lại, đón gió thu sang
    nếu em nói với tôi những điều sâu lắng
    tôi chỉ âm thầm lặng lẽ bước bên em...
  3. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nếu em nói với tôi rằng mùa thu rất đẹp
    tôi chỉ âm thầm một nỗi xa xăm
    nếu em nói với tôi rằng mùa thu là vĩnh cửu
    tôi giật mình ngoảnh lại, đón gió thu sang
    nếu em nói với tôi những điều sâu lắng
    tôi chỉ âm thầm lặng lẽ bước bên em...
  4. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng nói " Trong cuộc sống, không có bước đường cùng mà chỉ có các ranh giới, mà ở đó nó đòi hỏi con người ta phải dũng cảm vượt qua thì cuộc sống sẽ tươi sáng hơn." Nếu cứ chờ đợi mà không hành động thì cuộc sống chúng ta sẽ thế nào nhỉ, đừng để ngày hôm nay ta phải tiếc vì những gì đã không làm được từ ngày hôm qua.
  5. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng nói " Trong cuộc sống, không có bước đường cùng mà chỉ có các ranh giới, mà ở đó nó đòi hỏi con người ta phải dũng cảm vượt qua thì cuộc sống sẽ tươi sáng hơn." Nếu cứ chờ đợi mà không hành động thì cuộc sống chúng ta sẽ thế nào nhỉ, đừng để ngày hôm nay ta phải tiếc vì những gì đã không làm được từ ngày hôm qua.
  6. luckiestar

    luckiestar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cacmac co'' một câu mà mình rất thích:
    "Tôi khinh những kẻ chỉ hưởng thụ mà không dám lặn sâu xuống đáy cuộc đời, nhưng tôi lại càng khinh hơn những kẻ lặn xuống đó nhưng lại không ngoi lên được"
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ
  7. luckiestar

    luckiestar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cacmac co'' một câu mà mình rất thích:
    "Tôi khinh những kẻ chỉ hưởng thụ mà không dám lặn sâu xuống đáy cuộc đời, nhưng tôi lại càng khinh hơn những kẻ lặn xuống đó nhưng lại không ngoi lên được"
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ
  8. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    có những khi nghĩ vượt qua được những thử thách trong cuộc sống thật mệt..
    công việc mà mình ko yêu thích đã làm tan biến đi bao nhiêu điều
    muốn vượt qua hiện tại và tìm đến một nơi có màn đêm giăng kín, muốn vượt qua
  9. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    có những khi nghĩ vượt qua được những thử thách trong cuộc sống thật mệt..
    công việc mà mình ko yêu thích đã làm tan biến đi bao nhiêu điều
    muốn vượt qua hiện tại và tìm đến một nơi có màn đêm giăng kín, muốn vượt qua
  10. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    get over
    get over
    get over
    vượt lên cho chúng biết mình là ai

Chia sẻ trang này