1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt tầng 8 Vũ Môn, Song Ngư hoá Rồng, nơi tụ họp của anh chị em nhà Cá (19/2 - 19/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi metal84ntm, 17/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Thủ lĩnh vô đây em mời thủ lĩnh cà phê. Tiền để đó, đi xe bus về nhé?
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Tặng cả nhà bài hát mà Deep rất thích:


     

    In Quest For
     
               (by Avantasia)
    [Tree of Knowledge:]
    Coming from the wastelands
    Full of reason, common sense
    Where their principles are blocking minds
    And you don?Tt understand
    Giving you belief,
    You never touch, you never see
    But if you dare to try to grip it
    You?Tre accused for heresy
     
    [Gabriel:]
    Here I stand to find the truth
    And for ought I know
    You?Tre the one to show me
    You can tell my spirit how to grow
     
    No, the more I try
    The more confusion on my mind,
    And no matter how I try
    I feel my eyes seem to stay blind
     
    [Tree of knowledge:]
    No use in analysing, forget about alchemy
    Because the secret of all truth
    Is the quest for- and you?Tll feel
     
    When you knock right on the door
    ?oForever locked? they say
    A little man will let you in,
    For you have always tried- to get inside
     
    You?Tre in quest for more to find the core
    Your journey still ain?Tt over
    Your quest is your purpose, go on
    You?Tre in quest for more to find the core,
    It will be ?"never-over
    Your quest is your purpose, go on..
     
    You?Tre in quest for more to find the core...
     
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 19/06/2006
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hông nghe đc.
  4. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    A, cái bài hát của Avantasia này hay đấy, cho tớ phô diễn tí hiểu biết về cái album này, về nội dung xuyên suốt của cái ban nhạc này.
    Avantasia cũng như bao nhiêu ban nhạc khác ở Bắc Âu đều tôn sùng một thứ giáo lý Viking cổ, chống lại Thiên chúa giáo vì họ cho rằng Thiên chúa chỉ tôn sùng một ông chúa ốm o dặt dẹo quanh năm bị đóng đinh câu rút trên cây thánh giá, trong khi chúa tể Odine của họ là độc tôn vĩ đại nhất, Odine cai quản tất cả 9 thế giới cùng toàn thể các linh thần của thiên đường, sức mạnh quyền lực vô song. Tổng thống Odine trồng 1 cái cây được gọi là Gaia, nguồn sống. Cây tri thức Gaia là cội rễ sâu xa nhất của mọi sự sống và mọi tri thức trên quả đất.
    Thiên chúa giáo cũng có nhắc tới 1 cái cây như thế, không biết có phải nhân giống từ cây Gaia không nhưng đại khái giống nhau quá, thời đại ăn cắp bản quyền này không biết đâu mà lần.
    Một hôm mát giời, thánh Gabriel rỗi việc không xem WC cùng toàn thể thánh chúa thiên thần quỷ sứ, chắc do uống bia hơi nhiều nên mò ra cây tri thức hỏi thăm linh tinh, bị cây tri thức xổ cho 1 tràng tung mồm :

    - Cây tri thức : Tao mọc lên ở chỗ đất khô, gian nan vất vả, phân ít nước ít... nhưng chỗ này là chỗ tụ hội của các nhánh tri thức loài người, là cội rễ của mọi linh hồn. Tao sợ mày không hiểu được đâu, lòng tin là cái thứ mà mày chẳng bao giờ chạm vào được cũng chẳng thể nhìn thấy nó được.
    Mày mà cứ cha cố đi tìm hiểu nó tức là mày đang đạt tới một thứ giáo lý mà cái lũ thánh thần đang xem WC kia gọi là tà đạo đấy...

    Thánh Gabriel chẳng phải tay vừa :
    - Nhưng tao có quyền được biết những gì mà tao muốn biết chứ ??? Tiếc là chỉ có mày mới nói được cho tao biết lòng tin là gì ??? Mày hãy cho tao biết tâm hồn tao lớn lên như thế nào ??? bull****. ... Tao cũng đã cố hết sức để mở to mắt ra mà nhìn mà tìm rồi nhưng cuối cùng tao nhận ra : tao chưa làm được gì cả, vẫn mông lung mơ hồ lắm ...
    - Quên nó đi con giời ạ, mày càng cố càng không được ... bởi vì tất cả những gì ẩn chứa trong sự thật đều nằm ở những câu hỏi, và mày sẽ cảm thấy điều đó. Ví như khi mày gõ vào cái cửa, 1 lũ nhau nhau bên trong sẽ bảo cửa khoá rồi, và mày hì hục gõ tiếp để được chui vào trong (mặc dù cửa khoá, ngu thế đấy)
    Và mày cứ lao vào một hành trình đi tìm điều cốt lõi, một hành trình không bao giờ kết thúc. Và mày coi hành trình của mày là mục đích của mày, mày cứ thế tiếp tục tìm như điên ... mãi mãi không bao giờ kết thúc. Cuộc sống là mục đích và cũng là cốt lõi.

  5. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
  6. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, vào lúc 23h Việt Nam, tức 17h giờ địa phương (Đức), đã diễn ra trận đấu bóng giữa Brazil gặp Australia, một trận đấu vô cùng tẻ nhạt, suốt cả hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi. Xem hết hiệp 1, mồ hôi tớ đã vã ra như tắm, mặc dù điều hoà chạy vù vù vẫn chẳng thấy mát tẹo nào. Đến hiệp 2, mãi mới ghi được 1 bàn, tưởng rằng Brazil theo đà mà xông lên, làm tiếp 4-5 trái nữa, ai dè đến cuối trận cũng chỉ có thêm 1 bàn nữa được ghi. Mừng thì mừng cho Brazil có thêm 3 điểm để có thể đi tiếp vào vòng trong, còn nỗi lo chấp 2,5 trái thì vẫn chưa yên.
    @Bé FJX: anh thua rồi, vì lý do điều kiện khách quan nên anh chưa thể thực hiện được điều kiện đã hứa với bé, anh xin có món quà tặng bé trước vậy nhé, đợt tới mà có điều kiện, anh sẽ thực hiện vụ này đầy đủ
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Mong là không đến nỗi nào
  7. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    nhiều gấu quá nhỉ ??? tớ định làm quả off mai đi bơi, chiều mai tầm 6h đi bơi, có ai nhà Cá dám tham gia không ??? Chứng tỏ cho đời biết là chúng ta cũng ham mê bơi lội đúng bản chất cá đi chứ ... tham gia không cả nhà, bơi xong cả nhà đi ăn uống tí chút.
  8. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    íu bít bơi
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi , em ở nhà đi bơi rồi đi ăn ốc . rất là thú Cả nhà đi đi , nóng bỏ xừ không cẩn thận chết khô giờ . Em cũng đi bơi
  10. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    mai bơi 3 vòng dọc bể, tớ nhường cho cá nào không biết bơi trước 1 vòng, ai về đích trước tớ bao toàn bộ tiền cafe beer bọt sau đó, được chưa ??? xông lên đê ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này