1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt tầng 8 Vũ Môn, Song Ngư hoá Rồng, nơi tụ họp của anh chị em nhà Cá (19/2 - 19/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi metal84ntm, 17/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Silver có mấy bài thơ hay thế, tự sáng tác hả em Hôm qua đọc được bài thơ về Hà Nội bên box nhạc jazz cũng hay quá
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái mắng người khác là giỏi, về mà mắng chị lao công ý
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hic, tối chủ nhật đi chơi hít rùi à chả có ai trông nhà Lên nào [​IMG]
  4. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    ơ cái con bé này, anh đùa cô làm cái gì, chưa nghe ca khúc Sài Gòn ơi Vĩnh biệt của nhạc sĩ Nam Lộc à ???
    Sài gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời ...
    Sài gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời...
    Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sầu đắng ...
    Sài gòn ơi nắng vẫn có còn vương trên đường ...
    Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về ?
    Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gần còn bước nghiêng nghiêng, hay đang khóc thương cho người yêu ???
    Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian...
    Kiếp tha hương, nếm thương đau, nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi ...
    Sài gòn ơi tôi xin hứa rằng tôi trở về ...
    Người tình ơi anh xin giữ trọn mãi lời thề ...
    Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên ...
    Sài gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời ...
    Sài gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời...
    Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sầu đắng ...
    Sài gòn ơi nắng vẫn có còn vương trên đường ...
    Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về ?
    Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gần còn bước nghiêng nghiêng, hay đang khóc thương cho người yêu ???
    Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian...
    Kiếp tha hương, nếm thương đau, nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi ...
    Sài gòn ơi tôi xin hứa rằng tôi trở về ...
    Người tình ơi anh xin giữ trọn mãi lời thề ...
    Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên ...
    Được darkflamer sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 02/07/2006
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    merci bạn hiền , hê hê chú ý chính tả nhá Zell tớ hay kêu ca thôi chứ thực ra ít buồn lắm à nha Thôi tớ đi chơi bi bo anh chị em
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cách dùng chữ này theo tiếng thơ cổ em ạ, cái này giờ o còn phù hợp nhưng trước CM tháng 8 vẫn dùng
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    anh dark mai đi Huế hử? giờ đi ngủ mai lấy sức chứ, àh mà nhớ mang theo áo mưa nhá.
    mà anh đi theo xe bụi hay Open tour? năm trước em gái đi theo Sinh cafe, cứ tối 7h30 lên xe, sáng đến nơi tham quan. thích lắm.
  8. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    hà hà, chữ "giòng" này dân đàng trong hay dùng đó, nhất là người vùng Nam Trung Bộ, thực ra không có gì là sai cả, dân Bắc hay dùng chữ "dòng" hơn ... không sao hết.
    Còn vấn đề tour thì anh đi xe của Trekking Travel, ngon lành hơn của bọn Sinh cafe, mặc dù Sinh cafe cũng được, mọi năm đi của nó mãi rồi, năm nay đổi món xem sao ...

  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đi thì đi đê, hóng hớt mãi
  10. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà tối chủ nhật cơ à, ngoan thế. Thôi để tối tuần sau anh rủ đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này