1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vứt bỏ là minh triết.....

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vứt bỏ là minh triết.....

    Vứt bỏ - thước đo của sự trưởng thành?
    Đời người thường có một nghịch lí: Khi đã đi đuợc quá nửa đuờng đời, bỗng nhiên người ta nhận thấy: điều quan trọng hơn cả trong cuộc đời không phải là biết cách giành giật, mà biết "vứt bỏ". Và trong sự vứt bỏ đó, lại có rất nhiều điều kỳ lạ!
    ...Từ khi còn nhỏ, chúng ta vẫn được dạy dỗ là mỗi người không ngừng phấn đấu, không ngừng đấu tranh, không ngừng tiến thủ. Dần dần, điều đó đã trở thành một "phương thức tư duy", một "bản năng", một "nguyên tắc" hiển nhiên!
    Thế nhưng, sau những tháng năm không ngừng phấn đấu, vật lộn với cuộc đời, bao nhiêu người đã có được hạnh phúc hoặc là niềm an ủi thật sự? Hay là, sau những năm cần cù làm lụng, ta chỉ "thu hoạch" được nỗi buồn, lại càng cảm thấy trống rỗng hoang mang?
    Trong cuộc đời, không mấy khi chúng ta được dạy cách "từ bỏ". Cho nên, phải đạt đến một "độ chín" nhất định, con người ta mới có thể bình tinh mà đánh giá được đúng những khả năng của mình, mới nhận rõ được hoàn cảnh chung quanh, mới có thể dùng lý trí mà lựa chọn mục tiêu và cách ra cho mình những kế hoạch hành động; Khi đó, ta mới nhận ra rằng; sống trên đời còn phải biết vứt bỏ, vứt bỏ tất cả những thứ không cần thiết!
    Mỗi người chỉ sống có một lần; trong hàng nghìn đường sống, hàng nghìn nghề nghiệp, mỗi người được lựa chọn có "1", đối với "999" con đường còn lại, lựa chọn duy nhất là "từ bỏ". Chúng ta thường sống trong "tình huống từ bỏ". "Từ bỏ" xuất hiện nhiều hơn là chúng ta vẫn nghi. Nếu như chiều nay bạn dự định ngồi nhà đọc sách, bạn sẽ phải từ bỏ phiên họp, hoặc từ chối một chuyến đi chơi... Bạn đã chọn nghề làm thầy thuốc, thì rõ ràng là phải từ bỏ những nghề nghiệp khác. Có thể, vào những thế kỉ trước, một người tài trí có thể đồng thời thành công trong rất nhiều linh vực. Còn ngày nay, muốn thành công, thì mỗi người sẽ phải dồn toàn bộ sức lực vào một nghề nhất định; Trừ phi bạn là bậc siêu phàm!
    Như vậy, vứt bỏ là hết sức quan trọng. Không vứt bỏ, không cự tuyệt, ta sẽ chẳng làm được một việc gì đáng giá trong đời.
    - To be continued -

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Điều quan trọng là phải vứt bỏ cái gì chứ ko phải có vứt bỏ hay ko!Vứt bỏ cái cần vứt bỏ ,những cái xấu và khiến người ta ko trưởng thành được nhưnbg phải giữ nhưng cái làm người ta sống tốt hơn!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vứt bỏ là một nghệ thuật sống
    Vậy thì, trong đời cần vứt bỏ những gì? Chí ít, ra cũng có thể kể ra một vài thứ như sau:
    Trước nhất, cần từ bỏ những mục tiêu mà khả năng không thể đạt tới.
    Sự ham muốn của con người là vô hạn, thế nhưng khả năng của mỗi người lại là hữu hạn. Từ bỏ những hoài bão cao siêu, từ bỏ những thứ "lực bất tòng tâm" - những mục tiêu vượt quá khả năng thực tế, để đỡ tốn công sức, để khỏi phải hối hận và chủ yếu là: để tập trung toàn bộ sinh lực vào mục tiêu và sự nghiệp hợp sức với mình.
    Thứ hai là: biết từ bỏ những thứ xa hoa phù phiếm.
    Xã hội tiêu thụ ngày hôm nay có nhiều cám dỗ. Con người ta không phải là thanh toán. Hưởng thụ và bản tính tự nhiên của mỗi con người. Thế nhưng, say mê sự hưởng thụ đến mức quá giới hạn, đến nỗi bị trầm mê hoặc sự dụng nó làm thứ dựa dẫm để lao lên, ắt sẽ có hại. Không biết vứt bỏ những thú vui hưởng lạc, có thể sẽ dẫn đến truy lạc và xa rời khỏi con đường đang dẫn đến thành công.
    Thứ ba là vứt bỏ những suy nghĩ nhỏ mọn.
    Trong thời buổi tôn sùng vật chất ngày nay, các tiêu chuẩn về hiểu quả và lợi ích đang bao trùm lên nếp nghĩ của phần lớn các tầng lớp xã hội. Trong sinh hoạt hàng ngày, người ta thương tính toán quá chi li về những chuyện thiệt hơn, thành bại. Khi cảm thấy người khác hơn mình hoặc là khi công sức bỏ ra không được đền đáp lại xứng đáng, thường phát sinh ra lòng đố kị. Có điều, sự đố kị ghen ghét, thường làm cho chính bản thân bị thiệt hại nhiều hơn, là đối với người khác. Và điều chủ yếu là: Chỉ khi nào tâm trí không còn bị hao tốt bởi những chuyện thị phi nhỏ mọn, con người ta mới có thể dành toàn bộ tinh lực và công việc chính yếu.
    Biết vứt bỏ một cách thông minh, đó là chính là tiền để để tiến thủ và phát triển. Trong cuộc sống ngày nay, biết vứt bỏ, thực chất còn là cách đưa con người mình về với chính mình.
    Phạm Minh Tuấn
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này