1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vứt bớt một ít tâm sự cho lòng thanh thản!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mr_nguyenvinh, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vứt bớt một ít tâm sự cho lòng thanh thản!

    Đầu tiên , vẫn biết cuộc sống rất khó khăn nhưng sao tự nó lại khó khăn đến vậy. Cách đây 3 tuần, nhà mình trải qua một cơn sóng gió. Mà không phải là sóng nhỏ đâu, sóng thần đấy. Nguy cơ tan cửa nát nhà như chơi. Công nhận thời gian đó mình rất căng thẳng, chả có ai để chia sẻ cả. Mà có phải mình không có bạn gái đâu. Có đấy chứ, nhưng mà khổ lắm, bạn gái mình mắc "bệnh hay lo", thời gian đấy lại đang thi thì làm sao mà nói được. Thành ra mình bị stress cũng khá nặng nề. Cũng may, không biết là do mình cố gắng mà ông trời phù hộ hay sao mà cả nhà mình lại trở lại bình thường. Thoát được một đại nạn. Phải cám ơn ông trời.

    Mình cứ tưởng qua được khó khăn đấy thì mọi việc sau này mình đều có thể vượt qua được vậy mà.... Quanh đi quẩn lại, việc mà mình phải suy nghĩ lâu và nhiều nhất vẫn là tình yêu của mình. Có lẽ là mình yêu cô ấy nhiều quá thành ra mọi hành động, việc làm của cô ấy đều khiến mình phải suy nghĩ. Mình phải công nhận có những việc thật bé tẹo nhưng vì cái bệnh hay suy luận của mình mà nó trở lên to tát. Cô ấy không nói gì thì mình nghĩ ngay là cô ấy đang giận mình. Cô ấy viết một cái tin nhắn cụt lủn mình cũng nghĩ là cô ấy đang có vấn đề gì. Như vậy mình có phải đang tự làm khổ mình không? Hỏi để hỏi thôi chứ mình thừa biết là đúng như vậy. Biết mà không sửa được mới đau

    Nhưng bây giờ thì mình nghĩ cô ấy đang giận mình thật. Phụ nữ thật nhậy cảm, không phải nói là quá nhậy cảm mới đúng. Chỉ vì một câu nói hơi to tiếng thôi mà cô ấy cho rằng mình quát cô ấy. Mình không biết sao nữa, cũng chẳng biết bao giờ cô ấy hết giận mình. Mà thôi, cứ để cô ấy yên một vài hôm, hi vọng cô ấy sẽ hết giận rồi mình sẽ nói chuyện sau. Kể cũng chán, chuyện này vừa qua thì chuyện khác lại đến. Cứ thế này thì đau đầu mà chết mất. Hít sâu, hít sâu, thở nhẹ, thở nhẹ....

    Mong rằng mọi việc sẽ sớm trở lại như cũ. Mình rất yêu vợ mình
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn viết hay lắm [​IMG]
  3. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    7h30 PM, bình thường thì giờ này mình và vợ mình đang nói chuyện rất vui vẻ đấy nhưng mà hôm nay thì mình đành nói chuyện với cái máy tính vậy. Cái headphone trên tai mình đang rót vào tai mình bài "Bức thư tình thứ 2". Nếu lúc khác thì bài hát này mình nghe cũng thấy hay nhưng sao hôm nay thấy nó chán ngát vậy. Chắc tại không có vợ mình ngồi nghe cùng. Thế có ai yêu vợ tôi bằng tôi không? Làm gì có.
    Cô ấy đang bị viêm xoang (khổ, người gì mà toàn bệnh là bệnh) giá như cô ấy không giận mình có lẽ bây giờ mình đang mát xa mặt cho cô ấy cũng nên. Vợ mình khoái nhất là mát xa mắt. Lúc chiều đi làm về, nhắn mấy cái tin cho cô ấy mà một đi không trở về (chỉ mấy lão ở mạng MobilFone là lãi thôi ). Mình cũng không biết tình trạng này diễn ra lâu không, bình thường thì chỉ vài ngày là ổn thôi nhưng có vẻ lần này "nặng đô" hơn bình thường.
    Ngày mai mà không có tiến triển gì thì phải tìm cách làm lành vậy. Có lẽ bây giờ phải nghĩ cách làm lành từ bây giờ thôi, Xem nào, một bó hoa hồng vàng thật đẹp mà cô ấy rất thích hay một phong socola đen or một câu xin lỗi với vẻ mặt thật dễ thương và thành khẩn nhỉ (khổ, nhất vợ nhì trời mà). Nói thế nào thì nói nhưng mình vẫn lo cho cái bệnh viêm xoang của cô ấy. Uống một đống thuốc Kháng sinh ấy vào người thì mệt chết. Quyết định vậy, mai kiểu gì cũng đến. Dẹp tự ái sang một bên vậy
    Thui, phải out mà xem bóng đá thôi. He he, dù thế nào mình vẫn muốn nói mình rất rất yêu vợ mình. "Một cuộc tình mà mình dành riêng cho nhau dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Vẫn biết yêu em thương em trong trái tim nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em ko cần anh nhưng anh vẫn cần em". Cầu trời phu hộ cho con. Amen, Bin Laden, Jesu, Mô phật,,,
  4. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Er...
    Xin lỗi trước nhé! Tớ không có gì chia sẻ cả. Tớ chỉ muốn hỏi cách mát xa mặt như thế nào thôi. Chẳng là cũng muốn phục vụ GF ấy mà. Vui lòng hướng dẫn nhé. Có gì cứ gửi vào PM box cho tớ. Cám ơn trước.
    Được coffemix sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 12/06/2006
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cũng vứt một ít tâm sự cho lòng thanh thản.
    Xã hội này mỗi cá nhân là một thực thể, riêng biệt, không ai giống ai cả, không có một thực thể nào gặp lại chính mình trong một thức thể khác. Có chăng chỉ là sự ngẫu nhiên giống nhau ở một nét nào đó, một chi tiết trong cái tổng hòa.
    Con người ai cũng có nét tính cách riêng, trên mạng nhiều lúc con người như là một người khác, nhưng một phần bản chất của mình vẫn không thể giấu đi đươc, văn phong và cách viết cũng vậy, nếu một lúc nào đó bạn bắt gặp ở một cái nick xa lạ một cách nói quen thuộc, một giọng văn mà bạn đã nghe thấy nhiều lần từ một người quen biết thì đừng ngại ngần đó; chính là người quen của bạn và những tâm sự từ cái nick xa lạ đó có khi chính là suy nghĩ của người quen?
    Vấn đề là tổng hợp và phân tích những chi tiết thu được, cũng như đọc ngấu nghiến một lá thư tình vậy, đừng bao giờ chỉ đọc những lời nồng nàn có cánh hãy đọc cả tâm trạng của người viết.
    Tôi viết thế này các bạn gái đừng giật mình vội, hãy đoc và ngẫm nghĩ xem, những cái nick nhiều khi xa lạ trên diễn đàn này, biết đâu lại là của chính người yêu bạn đang tâm sự về một mối tình khác. Beware. Don?Tt trust anyone but you.
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    đang say sưa đọc những dòng lãng mạn của khổ chủ ở trên thì đụng phải bài này làm tớ cười rách cả mồm. giá mà người yêu tớ cũng giống như bạn này nhỉ, hic. đọc mà hâm mộ quá. tớ mà giận ấy hả, cứ chờ đấy, tự bao giờ hết giận thì thôi hu hu. còn hoa hồng á [​IMG] socola á [​IMG] nghe như truyện cổ tích ấy [​IMG]
    er....
    mà nhân tiện cho tớ hỏi mát xa mặt như thế nào thế, để tớ về câu kéo người yêu tớ mát xa cho tớ phát
  7. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cũng không ngờ mình "kết" diễn đàn ttvnol.com đến vậy. Chắc tại chả biết nói với ai đành viết ra cho đỡ bức xúc vậy
    Thời tiết hôm nay thật nắng nóng khó chịu, khó chịu như hoàn cảnh mà mình đang gặp phải. Cứ tưởng hôm trước làm lành thế là xong kô ngờ chẳng được bao lâu hôm nay lại nảy sinh chuyện khác. Chán. Có lẽ lần này sẽ giận nhau lâu đây, không khéo thì ...chuyện tình đôi ta có thế thôi. Hãi quá. Hôm qua, hai đứa ngôi im trên ghế đá, không ai nói với ai cầu gì, không ai chịu động vào ai trước, Điều chưa từng xảy ra trước đây.
    Có lẽ mình sai, thôi đau đầu quá. về nhà nghỉ ngơi thôi

Chia sẻ trang này