1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vứt mother nó võ với chẳng công đi...TỨC QUÁ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi taisa, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vứt mother nó võ với chẳng công đi...TỨC QUÁ

    Taisa không phải là dân đọc truyện chưởng nên các bác có gì bỏ qua cho. Taisa biết đến truyện Kim Dung chủ yếu qua mấy phim gần đây của TQ nhưng rất hâm mộ bác Kim Dung này. Hôm nay Taisa dành cả ngày để xem mấy tập "Thần Điêu Đại Hiệp 2006" trên google và mê nhất là Tiểu Long Nữ do em Lưu Diệp Phi đóng.

    Nhưng quả là ngoài sức tưởng tưọng của Taisa, TLN lại bị thằng Doãn Chí Bình ...diêm bởi một lý do lãng nhách là Dương Quá bận ...luyện công Có thể đoạn này đã quá quen với các bác nhưng xem đến đây taisa chỉ muốn đạp vỡ mẹ cái máy tính cho rồi, hic chỉ hơi tiếc là máy mới mua nên chưa nỡ đá. Chẳng biết Kim Dung tiên sinh đinh dẫn người đọc đến đâu nhưng sau đoạn đó taisa cảm thấy nên vứt mẹ nó võ công với bí kíp đi cho rồi. Võ vẽ với tuyệt đỉnh làm gì mà người yêu cũng deck bảo vệ được. Thằng Dương Quá nên chết luôn lúc đó đi thì hơn

    Các bác đã nghiên cứu truyện Kim Dung nhiều có cao kiến gì nên chỉ thêm cho taisa
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là như thế bạn ạ.Có rất nhiều yếu tố khách quan và cả chủ quan ngẫu nhiên xẩy ra mà ko phải chuyện nào cũng như ta mong muốn.Đôi khi hạnh phúc cả một đời người phụ thuộc chỉ vào một câu nói,một hành động rất tình cờ.Còn về TLN và DQ thì theo mình là một thành công của Kim Dung.TLN thất trinh,DQ tàn phế,tình yêu của họ ko những đi ngược lại lễ giáo mà hình tượng của họ cũng ko hoàn hảo,nhưng Kim xây dưng họ thành một đôi uyên ương hoàn hảo,vượt qua bao gian khổ trở thành thần tiên hiệp lữ....
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Tức cho tình đời?
    Tức cho TLN?
    Tức cho DQ?
    Hay tức vì mình éo phải.... Dõan Chí Bình?
    Phải nói cho rõ nhé.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 12/08/2007
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ngoại đạo rồi vô đây chả lưi hoài lên như Phéo Chì thế là sao nhỉ. Đọc kĩ đê, Kim Dung ng ta bảo đọc, chứ phim chỉ dựa trên thôi, xem phim xong thì ngại đọc truyện, nhưng đọc truyện rồi thì phim chán ối giời ơi. Thần Điêu là còn tạm được, chứ nhớ cái đợt làm lại Tiếu Ngạo, chỉ muốn chửi cha nhà cái thằng đạo diễn ấy chứ. Đọc đê, ko đọc thì uổng 1 công biết đến Tiểu Long Nữ.
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Mấy bộn Trung QUốc làm còn đỡ đấy, xem phim Đài Loan còn chối nữa cơ. Chỉ muốn cầm điều khiển đáp vỡ cái màn hình
  6. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác weingarten, nhận xét của bác rất sâu sắc. Dù nói gì taisa cũng bái phục tài Kim Dung, chẳng mấy tác giả có thể khiến taisa giận muốn ói máu ra như thế. Có lẽ ông muốn làm người đọc vượt qua những lối mòn khi võ công luôn gắn với trượng nghĩa anh hùng, khi mà nhân vật chính luôn gặp điều tốt đẹp sau khi có được võ công thượng thừa. Nói vậy nhưng taisa vẫn chưa thể vượt qua được cảm giác hụt hẫng để tiếp tục xem TĐĐH.
  7. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hê..hề..chẳng qua cũng chỉ là thủ pháp để tăng phần kịch tính+ị 1 bãi vào những cái giáo điều vớ vỉn thôi.Này nhé,cô cô không những già mà còn bị thằng khác tèn ten trước vậy mà vai chính của chúng ta vẫn makeno chung thuỷ không thèm ngó tới mấy ẻm xử nữ khác.Chẹp...vẫn ghen ghen với tay họ Doãn...phải tay ông thì...có tiếp phần 2...
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đọc Lộc Đỉnh Kí đi.
  9. huychay

    huychay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi nhỏ coi phim (học lớp 4-5 gì đó), coi xong về tức ngủ ko được.. Sau này coi truyện rồi thì cũng hiểu và thông cảm chút chút, phải coi truyện thì bạn mới hiểu hết mọi việc được.
  10. vietxammu

    vietxammu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    77
    Hiểu dek gì? Ông nói rõ xem nào, xem thông cảm ở đâu? Nói cứ như Vũ Đức Sao Biển nhỉ?
    Mà cha Kim Dung muốn viết gì thì viết, chứ theo lẽ thường em mà là DQ hay TLN thì chém chết cả... thằng Doãn Chí Bình với Triệu Chi Kính. Quyền lực trong tay kẻ mạnh mà.

Chia sẻ trang này