1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vứt mother nó võ với chẳng công đi...TỨC QUÁ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi taisa, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi lần đầu được xem TDDH95 do Hồng Kông sản xuất đến đoạn TLN ( Lý Nhược Đồng) đóng bị thằng Doãn Chí Bình thịt làm tui tức ói cả máu mất 2-3 ngày . Bây giờ thấy thế cũng hay, TLN mãi đến tận gần U40 mới ở với Dương Qua mà bảo đến lúc đấy mà chưa biết gì đến chuyện ấy kể cũng hơi vô duyên
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ thì mạnh nhất lúc còn họ Triệu với họ Doãn lại là Quách Tĩnh cớ, ko phải Dương Quá. Hé hé. Nhưng mà thế mới thú, nhớ lại cảm giác ôm quyển truyện đọc đêm, vừa ức vừa ko nỡ bỏ xuống, thú thú là. Nhất là cái đoạn TLN bị mấy lão già Toàn Chân đánh bị thương gần chết, rồi đoạn sắp cứu được TLN thì con giặc cái Quách Phù xịt cho 1 phát độc trâm, lúc đó suýt xé sách, may là kìm lại được vì nhận ra là sách đi mượn ké kế. Nói chung 1 câu, đọc mới là cái thú đỉnh cao của Chưởng. Phim có làm hay mấy cũng ko nhiều bằng trí tương tượng của bản thân
  3. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cao kiến của các bác. Taisa mê truyện Kim Dung lắm, chỉ sợ đọc rồi không rứt ra được nên thỉnh thoảng chỉ đọc qua. Về đoạn TLN bị hại, Kim Dung tiên sinh quả đã rất "dã man" với người đọc, khán giả. Mới trước đó TLN và DQ có thể sống như thần tiên, vậy mà TLN lại bị thằng Doãn Chí Bình hại bởi một lý do lãng nhách. Đau hơn nữa TLN lại không biết mình bị hại, lại sung sướng vì tưởng đó là DQ mới đau
    Mâu thuẫn kiểu này khiến mọi người phải đặt hàng loạt câu hỏi như: làm deck gì có chuyện tình cờ như thế? Thằng DQ sau này không phải thẳng ngu sao lại để TLN một minh như vậy? TLN đời nào để thằng Doãn Chí Bình bị mắt? Làm deck mà không nhận ra đấy không hải là DQ? Bao giờ TLN mới nhận ra mình đã bị hại? v..v.. TNL của em Lưu Diệp Phi trông lại quá đỉnh, quá xinh, quá thánh thiện nên taisa lại càng cáu
    Được taisa sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 14/08/2007
  4. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.694
    Đã được thích:
    64
    Híc, KD viết mà để cho các bác đọc hoặc xem xong akay như thế là KD đã rất thành công rồi. Với cả truyện thì cũng phải có đoạn này đoạn nọ cho nó hấp dẫn lôi cuốn chứ. Đến truyện cổ tích các nhân vật còn phải vượt qua bao gian khổ mới tìm được hạnh phúc nữa là...
  5. huychay

    huychay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Doãn Chí Bình về sau cũng đâu có sung sướng gì. Mà đàn ông con trai gặp người trong mộng ở tình cảnh như vậy thì đều phát sinh tà ý. Coi truyện thì thấy diễn tả nội tâm nhân vật cụ thể rõ ràng hơn, nên coi đỡ tức hơn coi phim nhiều.
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Theo tui Doãn Chí Bình cũng chẳng sung sướng gì cả ,nội việc trốn chui ,trốn nhủi và mất danh dự cũng mệt mỏi ..
    thấy cái đoạn em TLN zui sướng vì bị khám điền thổ---> ai cũng phải cần có XXX ,mới đầy đủ .Chứ chú Dương Qua chắc do sớm vào đôjng tu nên chẳng biết cám dỗ ngoài đời thường .
    Tác giả muốn nói gì qua tình tiết này ???---tui hổng piếc
  7. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn nói gì tôi cứ việc nhá!
    Trong các truyện của KD, ghét nhất là Thần Điêu. Đọc thì thấy Tiểu Long Nữ cũng không có ấn tượng gì lắm (mặc dù đa số các bác trai thích em này với em Vương Ngữ Yên). Nhưng xem film thì ... ặc ặc
    Lưu Diệc Phi ấy hả? Xinh, biết cách đi vững, đứng ko bị ngã và phát âm tiếng Trung chuẩn. CHẤM HẾT.
  8. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Hị hị, võ công, vợ đẹp, con khôn, nhiều xiền...đều là những thứ đáng mơ uớc. Nhưng hãy nhớ một điều là những mục tiêu này có nhiều trong cuộc sống. Vậy nên, cái gì cũng cần cả nhưng sử dụng như thế nào cho phù hợp là việc của bản thân mỗi người.
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ đọc đến đọc này, em xách cây ...kiếm tre chém gần chết bụi chuối sau hè nhà em.
    DCB đáng phải phanh thây mà!!!
  10. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    He he, em thấy chuyện của bác còn nhiều...cảm xúc hơn cả Kim Dung ấy chứ. Cơ mà cái kiểu giận cá chém thớt ấy thì bác xem xem lại cho. Cái thằng cha Doãn Chí Bình tốt số này đáng...chết thật. Có điều hắn đâu có sử dụng võ công chiếm đoạt nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp, trong trắng đâu. Em là rất không đồng tình với bác chủ tốp píc ở điều này. Giận là phải đúng nguời, đúng tội. Nếu muốn hả giận thì theo em là cứ đem xẻo...ch cái thằng họ Doãn này, xẻo cả của nợ anh chàng khờ Duơng Quá đi nữa...thế mới công bằng. Thế mới đáng tội.

Chia sẻ trang này