1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Vứt quách cái lãng mạn đi cho rồi, hãy nhìn chúng tôi đây" - Fulham, họ đã nói thế chăng??

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 24/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "Vứt quách cái lãng mạn đi cho rồi, hãy nhìn chúng tôi đây" - Fulham, họ đã nói thế chăng??

    Nói như thế có bị quá ko nhỉ?
    Khi Hamann nhận trách nhiệm sút phạt, tôi đã lẩm bẩm rủa thầm "Ai chứ Hamann, có lần nào là ko bật hàng rào ra đâu". Thế mà vào, cú sút như trái phá, bàn thắng đc ghi.
    Điều ko mong đợi đã đến!!!

    Sunderland đã chơi cùn ở trận trước, với Birmingham City cũng vậy, nhưng rủi cho họ là bàn thắng đc ghi ở phút cuối cùng của trận đấu, ở lượt đấu hôm qua. Còn chúng ta đã quá đen khi không ghi nổi bàn thắng để cuối cùng là hoà?? Thế còn với Fulham, họ rõ rãng đã có hẳn chiến lược để đối phó với hàng phòng ngự của ta, sút xa và sút xa. Hiệp 1 của trận đấu khiến tôi nhớ lại trận BK C1 năm ngoái, Real sau khi ghi bàn đã nhởn nhơ phô diễn để cho Bayern vùng lên thắng 2-1. Còn trận hôm qua thì đang thua đến 2-0 mà vẫn cứ đá kiểu kiểu ấy, họ lấy bóng, chuyền bóng đẹp và kiểu cách, thậm chí nhiều lúc cần phải quyết liệt thì họ lại để cho đối phương cướp đc bóng dễ dàng. Sự tinh quái của Owen ko thắng đc hậu vệ đối phương, anh ko ghi bàn nhưng rất nỗ lực. Baros cũng rất tốt trong việc lấy bóng từ dưới đưa lên, cuối cùng thì anh cũng ghi bàn, bàn thắng thể hiện sự chín chắn và tự tin! Heskey bị chỉ trích rất nhiều cũng chơi khá hơn, những đg chuyền từ cánh trái của anh khá hiệu quả, nhưng Van der Sar cũng xuất sắc đi.... Lại nói đến thủ môn, bàn thua đầu tiên, anh đã đỡ đc một lần, và phần còn lại phải là việc của đồng đội, nhưng khung thành bỏ trống, ai mà ko ghi đc bàn thắng từ tình huống như thế chứ?? Bàn thứ 2, đập chân một cầu thủ, bóng đi chệch hướng, Dudek ko phản xạ kịp..... Bàn thứ 3 cũng sút xa, rõ ràng "chỉ" có 3 bàn đc ghi nhưng Fulham đã "chăm chỉ" sút xa đến hàng chục lần, những lần còn lại Dudek đỡ đc, bóng đi ra ngoài.... Nhưng như thế đã quá đủ!!!! Bởi nhìn xem, họ chơi chẳng có gì để nói cả, phòng ngự với số đông, tấn công ko nổi, thường bị Hyppia hoặc Hamann chặn đc từ giữa sân. Nhưng cớ gì mà hiệp 2 ta lại chơi thiếu tự tin đến thế chứ?? Dù có đến 2 bàn gỡ nhưng tôi thấy họ mất tinh thần và ko làm chủ thế trận.... Tuy vẫn uy hiếp đối phương nhưng rõ ràng họ đã mấy lần phải chống đỡ vất vả trước mỗi lần các cầu thủ Fulham tấn công ..... Chúng ta thiếu thực tế, điều quan trọng là bàn thắng, chứ ko phải chơi nhanh kiểu 1 chạm.... đối phương dễ dàng hoá giải với kiểu phòng ngự dày đặc. Hết, thua, tôi chả muốn nhắc đến quả phạt đền lý ra phải có, bởi về sau này, Fulham còn chơi với 10 ng thôi cơ mà....

    Điều ko mong đợi đã đến, hic hic..... "Nightmare November continues for Reds"..... rõ ràng là thế rồi..........

    SH
  2. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi...
    Hix hix, xem trận Man-New thấy sheaer ghi bàn sút phạt rõ đẹp, nhưng Hamann của chúng ta sút lại còn đẹp hơn, không thể nào kìm được xúc động, một mình hét vang cả quán<toàn con trai>. Liverpool dường như vẫn thiếu một cái gì đó trên hàng tấn công, chúng thi đấu không đến nỗi nào, chỉ có Diao là thi đấu không được thuyết phục cho lắm.
    Nhưng hàng phòng ngự của chúng ta chắc chắn là đã có vấn đề, mấy trận gần đây toàn bị ghi bàn sớm, trận nào cũng thua 2 đến 3 bàn. Điều này không thể xảy ra với LFC mùa trước, thật là thiếu vắng Henchoz có khác...
    Hôm qua chúng ta ghi nhận sự quay trở lại của M.Babel, anh thi đấu cũng khá năng nổ bên cánh phải nhưng không hiệu quả.
    Nói chung là chúng ta đã thua, nhưng không sao, bởi Arsenal cũng không thắng nổi Southamton và Chelsea cũng thua.. he he... may mắn đấy chứ, càng hấp dẫn...
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  3. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    liverpool có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng lối chơi của họ quá thực dụng và thiếu cuốn hút.... với những cầu thủ giỏi như thế mà họ chơi bóng đá tấn công thì có phải hay hơn bao nhiu ko.....đằng này cứ thích chơi phòng ngự phản công, bị dẫn trước 2 bàn mới thấy lối chơi tấn công của liver quá chán

    Bờ a ba là ba của bé
    Mờ e me là mẹ của em
    Lờ a la ba không la mắng
    Đờ on đon mẹ không đánh đòn..

  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể là một trận đấu đáng buồn của Liverpool ,tôi có thể nói Liverpool thi đấu không thuyết phục trong trận đấu này ,tuy rằng một số cầu thủ có chơi tốt nhưng hình như không có sự liên kết giữa các tuyến với nhau do đó không thể hỗ trợ nhau trong phòng thủ cũng như tấn công ,kiểu tấn công này khiến cho em không thể chấp nhận được càng xem càng tức ,còn đội Funham thì thi đấu toàn phòng thủ là chính nhưng được cái họ biết phản công tốt có phần may mắn trong những pha ghi bàn .
    Hi vọng trong các trận đấu tới Liverpool sẽ thi đấu tốt hơn.
    EYES ON ME.
    NOVEMBER RAIN.
  5. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thực sự trong trận Fulhâm,tôi không thích cái lối mà tụi bình luận viên trên VTV3 nói lắm, có lẽ họ không thích liverpool.
    Thực ra thì đội nào hay ta ủng hộ - có phải không nhỉ - Nhưng các bác có nhớ mấy câu đại loại như sau không : "Nếu Liv mà cứ đứng đầu bảng thì đâu còn là tinh thần bóng đá Anh nữa".
    Hơi buồn
    Quả thật hôm đó Liv đá không hay, nếu có thắng thì ắt phải do may mắn, nhưng tụi bình luận (à nếu mấy anh ấy có tham gia riễn đàn này thì đừng rận nhé) bất công quá.
    Híc, ....

    Bút mực
  6. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    lại Q.H chứ còn ai vào đây nữa. Cuối cùng thì cũng có người phản ứng lại QH rồi. QH đã rất dại dột khi tuyên bố như thế, vì mùa bóng còn dài.Dù Liv có chơi thế nào thì đấy cũng là những lời lẽ quá là xỉ nhục đối với các fan củaLiv.Ko ai xem mà ko tức được.QH đã quá xúc phạm các fan của Liv.Trong khi sự thực là ,trong cả một quá trình trước đây,ko phải Liv chơi không hay.QH đã quên những trận thắng Man của Liv rồi sao?
    Hay đã quên những cú bứt phá, những cú sút vô cùng kĩ thuật của Owen hay Hesky, những cú qua người của Murphy chỉ vài trận trước thôi, hay những cú sút như búa bổ của Gerrard, Risse.Có nên phê phán lối đá phòng ngự phản công không?Trong khi không ít đội bóng sử dụng. Cần phải hiểu đây là một chiến thuật bóng đá.. Liv ko nhiều sao như MU, việc lựa chọn chiến thuật cần phải quan tâm.Kể cả Mu trong những phút cuối, trong khi cần bảo toàn tỉ số. cũng chẳng phải thế sao. Và ko phải lúc nào Liv cũng chơi phòng ngự phản công.Người ta đã phê phán 1 đội bóng biết chớp thời cơ tốt ư? Sao những lúc Liv chơi tốt ko thấy QH nói gì? Hay là lúc này, khi Liv xuống phong độ người ta mới tranh thủ chỉ trích, tranh thủ truyền tải những uất ức bấy lâu của mình? Tôi nói những điều này để các fan của Liv hãy vững tin vào cái mà mình đã yêu quý, và hãy cùng chiến đấu với Liv.
    Trong trận tới Liv gặp Man, chắc chúng ta lại phải gặp lại giọng điệu này, và nếu chẳng may có sơ sẩy thì chắc là QH còn cao giọng thế nào. Nhưng dù Liv có sa sút, tôi vẫn vững bước bên Liv, và tất cả các cổ động viên của Liv cúng vậy.
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, té ra chuyện là vậy, tôi ko bao giờ thèm nghe chúng nó nói lấy nửa câu. Các ấy chán thật, các ấy biết ko.... lúc đầu việc xem bóng trong im lặng quả là cực hình vì tớ rất thích căng tai ra mà nghe các CĐV hát bài You'll never walk alone truyền thống của chúng ta, các trận khác thì nghe tiếng hò reo..... đó là một phần ko thể thiếu của bđ. Thế nhưng các ấy biết rồi còn giề.... QH thích MU, và báo TTVH năm ngoái đã đăng hẳn 1 bài để nói về cái tội cậu này cứ thích "bênh" MU, chưa kể việc ko có trình độ nữa, thì 1 trận bđ hay trở thành như......"..." thì là điều ko thể tránh khỏi .....
    Điều tớ muốn khuyên các ấy là "để volumn ở mức 4" ha ha.... tớ chả nghe thấy gì hết, đỡ tức..........
    SH
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    nói rồi mờ.... đừng thanh minh cho mệt, MU 5 trận gần đây thua chúng ta tan tác...... thôi, phải trả thù bằng cách nói miệng cho đỡ tức chứ, các ấy thông cảm cho anh béo ấy đi......bảo là Liverpool chơi phòng thủ ở trận đấu này thì quá kém, kém thật đấy, hàng phòng thủ đã để lộ quá nhiều sơ hở......
    SH
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 28/11/2002
  9. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Híc, mấy anh chả đó lúc nào cũng "liv đang tạm thời dẫn đầu rải ngoại hạng do...Ars lỡ sẩy chân"
    Lúc nào cũng tạm thời, xui chí mạng

    Nếu hết mực, tôi lại đi xin...
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì, bây giờ thì ko còn được tạm thời nữa rồi.... buồn thía......
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này