1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VuVơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cattrang_20059, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    VuVơ

    Em không là thi sĩ
    Để viết tặng anh những vần thơ
    Em không là nhạc sĩ
    Để viết tặng anh những bài ca

    Em không là hoạ sĩ
    Để viết tặng em triệu đoá quỳnh
    Em không là nàng tiên
    Để vướng tim anh một dáng hồng

    Em là em !Cô bé dại khờ
    Chút tình như gió thoảng vu vơ
    Nhưng làn gió ấy mang hơi thở
    Anh đến bên em trong giấc mơ
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang các box, nói linh tinh vài từ, nói vớ vẩn vài câu trong topic thích làm giàu rồi tự dưng thấy lòng trống trải vô cùng. Hình như em ko thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của quá khứ, em đã vô tình làm tổn thuơng trái tim em, rồi tự đóng băng nó lại - một vết thương ko có cơ hội lành
    Hôm trước đứa em, mang giới thiệu 1 anh zai chót dại ngưỡng mộ em hấp nhỉ ?!?!!? em có quái gì đâu mà để người khác phải ngưỡng mộ. Chỉ có mỗi sở trường là làm tổn thương người khác thoai, anh nhỉ . Gặp mắt xong mọi ng hỏi em thế nào em chả biết trả lời sao nữa cả. Anh đó nói chung là ko có gì ko tốt cả,có khi còn là niềm mơ ước của vài cô gái khác, dưng chỉ có mỗi 1 điều đó ko phải là anh. Nên trái tim em vẫn từ chối . Vài hôm nữa cơ quan tổ chức di chơi xa, Sếp cũng ủng hộ bằng cách mời ng đó đi cùng để tạo đk cho 2 trẻ tìm hiểu nhau
    Sáng nay lang thang cùng đứa em, ngẫu hứng lại kể chuyện ngày xưa cho nó nghe, nghe xong nó hỏi em " sao chị ác thế? chắc ngày đó anh ấy buồn lắm nhỉ ? như vậy chị có thấy đau lòng ko?"... đau à? lúc đấy thì ko dưng giờ nó lại thành vết sẹo ko sao xóa được.
    Trưa nằm em nằm mơ thấy anh bảo : anh đã quên hết mọi chuyện rồi, tha thứ cho em, bỏ qua cho em rồi . Tỉnh dậy thấy lòng buồn thêm 1 khoảng.
    Còn vài ngày nữa là hết năm roài, sang năm mới em sẽ fải thực hiện những dự định đã định. Chẳng chẩn chừ, chẳng níu kéo nữa, cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi ....
    Còn vài ngày nữa là đến Sn em rồi...em thực sự mong mỏi được nhìn thấy anh 1 lần.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hấp thật, cái hấp nhất là luôn đánh giá sai bản thân mình
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic... thế à cảm ơn tin nhắn chúc mừng tối nay nha cũng chúc em năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hơ... thế là cũng qua năm mới roài đấy, giờ mà viết thứ ngày tháng thì cứ phải là 2007 nhanh thật đó.....Thời gian cứ trôi vèo vèo ấy, chả đợi chờ ai bao giờ cả Thế là em đã mất trắng 1 năm vừa roài, chẳng để làm gì cả. Sang năm sẽ phải chấn chỉnh lại, chẳng còn mấy thời gian nữa đâu để mà phung phí mãi
    Năm mới chả cầu chúc anh cái gì cả vì ngày nào em cũng cầu chúc cho anh roài
    Hic.... hôm nay mới thấy em cũng khỏe như ma vậy, lang thang trèo núi hết 2 ngày liền vừa về buổi chiều, tối lại lọ mọ lang thang ngoài đường. Mờ chân thì đã tập tễnh roài chứ, xước hết cả chân vì trèo núi , giờ đi dép chẳng được vì vết trượt da ngày càng rộng khổ thế chứ.
    Tối lang thang ngoài đường chút xem mọi ng đón năm mới ra sao rồi về toét mắt với các thứ linh tinh mang tên Lệ Giang, có lẽ sẽ kêu gào, dụ dỗ xem có ai đi LG với mình vào tháng 5/2000 ko hic.... cầu mong là cho có người. Đi 1 xa 1 lần roài về để tu.. cho đắc đạo làm tiên cô
    Đi ngủ thôi, hôm nay chắc là ngủ ngon roài, chẳng trằn trọc như mấy đêm trước nữa. Không biết bao giờ mới hết cái cảm giác ngột ngạt...bất lực mỗi khi noel đến...881 ngủ ngoan nha em
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trong cs xuất hiện 1 nick mới, cả ngày hôm nay nữa, lúc nào vào cs cũng thấy đã ngồi chễm chệ đó roài....cứ nhìn thấy cái nick đó là tim mình lại lỗi vài nhịp
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ cũng có lần nhìn thấy nick đó, nhớ ngay ra cái pass mới hâm chứ . Dạo nì vu vơ hơi nhiều đấy
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đợi anh đi ứng cử chức Mod rồi việc đầu tiên là xử lý cho em cái việc đó nhé.
    Tết này em ở HN hay về trển.

    Được chua_lap_nick sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 11/01/2007
  10. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vu Vơ em gặp anh trên phố
    Vu vơ đi qua nhau
    Vu Vơ một chút nhớ
    Vu vơ

Chia sẻ trang này