1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vv

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uotmi1986, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy cái tự truyện Lê Vân tự nhiên muốn bô lô ba la mấy câu. Kể ra cũng hay, nếu toàn bộ phụ nữ đều như Lê Vân, đều thấy ít nhất là mình có 3 tình yêu đích thực, như thế con zai cũng bớt lo cô quạnh lúc đêm về.
    Cá nhân tôi không thích đàn bà như Lê Vân. Nhưng nếu đọc về quá khứ của cô ả, thì cũng không bất ngờ lắm. Mẹ nào con nấy.
    Theo trí nhớ thì uotmi là một cô gái thông minh, do vậy chắc chắn sẽ ko nhí nhảnh như Lê Vân được, 40 tuổi rồi còn chịu khó nằm với zai khi chưa li dị ai khác và đổ lỗi cho tình yêu.
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Úi xời cái bà nài, hum wa em đi trên đường có thằng ku đi ngang wa em, nó cừi với em, hờ hờ... lại còn nháy mắt rồi bám cho tới khi em rẽ vô chợ mua con lợn đất mới thôi.. . Tối ngủ em nghĩ lại thấy bùn cừi wa..... hu hu cả nhà ơi,kíu em... em lăng nhăng roài
    Pà chị iu wý: Nhớ đến một cái nhìn và tình iu dích thực còn cách nhau xa lắm chị à . in tâm
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ừ ha!
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ đúng he, đi chơi Queen được nhõn lần. Hehee hehehhêeeê.
    Các bạn ạ, thế là qua rồi, một tình yêu.
    Dù sao thì hơi quá lâu.
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Muốn trẻ lại mà em.
    Nhưng mờ... thời học sinh... cấp 2... của mình... híc híc... Lăng nhăng còn tợn hơn bi giờ. Cứ đứa nào nhìn mình lâu một tí là tim đập chân run, thổn thức, nức nở...
  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đọc cái này ,,mới thấy mình là đại lăng nhăng ..mỗi hôm nhớ đến 1 em ,mỗi giờ nhớ đến 1 em ..mà mỗi giây nhớ đến ....thế mới đểu /
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccccccccccc
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai em ra Nhà Hát Lớn đi, anh nhìn em HAI LÂU xem tim tiếc em có vấn đề rì không?
    A có đến sàn nhảy vài lần, nghe nhạc thì thích nhưng tấm thân tàn không nhún được. Giờ chỉ có nhảy từ trên giường xuống dưới đất khi nghe nhạc thôi, hề hề. Hôm nay tây tây tự nhiên nhớ show Rock Si Gêm, lần đầu tiên gục gặc cái đầu theo Beethoven Last 9 của Đại Bàng Trắng.
    Ngủ thôi.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mà mọi người dịu dàng thật đấy. Chưa ai mắng mỏ câu nào. Tưởng box TVTY toàn đại gian đại ác chứ.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccccccccc

Chia sẻ trang này