1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vy Thùy Linh chỉ là một con oắt con không hơn không kém

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ThangVespa, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    AI ĐÃ DÁM NÓI NÊN CÁI ĐIỀU RẤT CON NGƯỜI TRONG
    MỘT CON NGƯỜI ,BẢN NĂNG VI THUỲ LINH ĐÃ VIẾT VỀ BẢN NĂNG CỦA MỘT CON NGƯỜI ,CÓ CHĂNG CHÚNG TA CHỈ DÁM NÓI VỀ ĐIỀU ĐÓ KHI Ở TRÊN GIƯỜNG .TÔI THẤY ĐÓ LÀ NHỮNG CẢM NHẬN RẤT THỰC -NHIỀU NGƯỜI KHINH BỎ NHƯNG THỰC RA LÀ ĐÃ ĐỌC ,VÀ NHỮNG TÁC PHẨM CỦA CÔ ĐƯỢC NHIỀU DỘC GIẢ ĐÓN NHẬN ,NHỮNG GÌ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC SẼ CHÌM THEO THỜI GIAN ,KHÔNG CẦN PHẢI NÊN ÁN NHIỀU .THẾ NHÉ !
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn nói thế này. Làm thơ không phải chỉ cần cảm xúc thôi đâu. Đó là nghệ thuật. Biết mình không có tài thì đừng làm dù cho cảm xúc, ý tưởng có hay có mới chăng nữa. Có nhiều cách để thể hiện cảm xúc lắm. lolz

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0


    VTL là một nhà thơ có tiếng tăm. Ít nhất cô ấy cũng đã khẳng định được vị trí của riêng mình. Tôi không thích thơ VTL. Nhưng tôi không hiểu được tại sao fải dùng những từ ngữ khiếm nhã để chê bai một nữ thi sĩ ?
  4. khunglongham

    khunglongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...tui chẳng có ý bênh ai nhưng tui thấy bạn hơi quá lời rồi đấy...Bạn nghĩ xem một người lịch sự có bao giờ chửi người khác là ngu...rồi lại lùn về văn hoá...xong rồi con bò cưỡi xe...Hơ hơ...giận lên thì có thể nói vậy à...Người ta không thích thì người ta chê vài câu thôi...Làm thơ mà...có khen thì phải có chê....Chấp nhận thôi...Xin thưa tôi không biết cô VTL là ai và tôi chưa đọc thơ cô ấy bao giờ...bởi thế tôi không nói gì đến VTL nhé...tôi chỉ nói đến cách phản ứng của bạn thôi
    Khủng long hâm
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đấy bạn thấy chưa, Khi tôi nói Thangvespa như thế có ngay bạn nói là tôi mất lịch sự rồi thế này thế nọ. Vậy tôi hỏi bạn khi tài của hắn chưa bằng Vy Thuỳ Linh mà hắn chê ngưòi ta là oắt con thì ai chê trách hắn không. Sao bạn không nói Thang_vespa là người mất lịch sự thậm chí là ấu trĩ.
    Ngay cả những người chưa biết Vy Thuỳ Linh là ai cũng khó chịu với cái cách Thangvespa nói như thế.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  6. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    úi.
    Tôi thì thấy ý kiến của rockabye rất đúng
    " chẳng phải bất cứ thứ gì người ta cũng có thể ném lên bàn tiệc văn chương mà bảo rằng, đó là thơ đấy, là cách mạng thơ ca đấy, là sáng tạo khác người đấy! Với ai đó, VTL có thể là một hiện tượng, còn với tôi và đảm bảo là 79,9 triệu dân của Việt Nam mình kô thể gọi đó là thơ ".
    Nếu cứ phải quằn quại đau đớn rên xiết điên cuồng và rồi hét lên vài dòng ném lên bàn tiệc thi ca thì tôi cũng không khoái.Bản chất của thơ phải mang tính mềm mại , đi vào lòng người . Thú thực khi đọc thơ của VTL xong tôi chẳng hề có ấn tượng gì,quên ngay trong chốc lát và chẳng nhớ mình vừa đọc cái gì nữa.
    Nếu cứ phải trắc trở,đăm chiêu, khó hiểu như thế thì thơ hoá thành một mớ bòng bong tâm trạng không hơn không kém.Thơ sao cứ phải vẽ lên cho ngôn từ một cách máy móc đến phi lý như thế?
    ************************************

    giang hồ mê chơi quên quê hương

  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hãy tưởng tượng thế này nhé, một lão đầu bếp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nấu lên một món ăn mà lão ta dồn cả tâm huyết. Đưa lên bàn ăn, kẻ thích thì ăn ngấu nghiến suýt xoa, kẻ không thích thì chửi thầm, buồn nôn hoặc lẳng lặng không nói gì, lần sau cạch.Thơ VTL cũng giống như món ăn đấy, món ăn quả cũng hơi khó nhai.
    Nói thẳng thắn, tôi không thích thơ Linh. Tôi chỉ thấy tiếc cho Linh. Linh nói lên được sự khao khát được yêu, được sống, nhưng sự khao khát đó đôi khi làm người ta hoảng sợ.Sống cũng cần phải có nghệ thuật để biẻu đạt, yêu cũng có nghệ thuật biểu hiện tình yêu, thi ca cũng phải có nghệ thuật biểu hiện những cảm xúc, khát khao qua từng con chữ.Cứ bóc trần trụi những suy nghĩ của mình ra như thế, tựa như người ăn mặc không có thẩm mỹ vậy.
    Tôi thấy tiếc cho Linh quá, phụ nữ sinh ra là được để thương yêu. Được yêu bằng chính bởi sự nồng nàn nhưng mềm mại và dung dị. Khát khao như thế...e rằng...mất đi một điều đáng quý của mình. Phụ nữ cần được kiêu hãnh trong tình yêu.
    Thơ VTL chỉ là một hiện tượng thôi. Như một cô gái ăn vận một kiểu mốt mới lạ đi trên dường phố.Và người ta bình luận....
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dân mình máy móc quá, Đọc thơ nó sướt mướt quen rồi, nó mềm mại quen rồi đến khi đọc thơ Vy Thùy Linh lạ quá thì cho là nhố nhăng, cho là lố bịch.
    Tôi nói ngay, thơ Vy Thùy Linh nếu nhố nhăng thì nó sẽ bị đào thải khỏi làng thi ca Việt nam qua thời gian.
    Tại sao nhạc sĩ Ngọc đại và rất nhiều nhạc sĩ khác phổ nhạc cho thơ Vy Thùy Linh . ? Chẳng nhẽ người ta lại đi phổ nhạc
    Các bạn có mặc cảm với VTL vì thứ nhất là các bạn chưa từng đọc hết thơ cô ấy, thứ 2 là do các bạn cũng toàn nghe lời người khác nói đòn đại về cô ấy nên có một định kiến không hay rồi.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn còn dài mà Huy, có những tác phẩm khi ra đời thì được đón nhận rất ồn ào nhưng rồi nó tàn như một ánh sao băng (dẫu nó là ngôi sao hạnh phúc hay là ngôi sao mang lại nhiều điều kinh khủng...) Nhưng cũng có nhiều tác phẩm khi ra đời rất bình lặng thậm chí bị cả một thế hệ, một thời đại bỏ rơi.. nhưng sau một thời gian mới thấy rằng sức sống của nó là bất diệt...
    Đừng nói trước một điều gì, mỗi người đều có những cảm nhận, những tâm sự riêng, có một gu riêng của mình, không nên vì cái riêng của mình mà bài xích người khác. Được không?
    Còn chuyện phổ nhạc cho thơ ư, đừng lấy nó làm thước đo cho giá trị một bài thơ, một thể loại thơ, một phong cách thơ bởi bản thân nó cũng chưa chắc đã khẳng định được mình!...
    Một vài ý kiến nhỏ cho Huy và mọi người thế thôi...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hehehe tôi không phải dân thi ca , tôi chỉ là 1 thằng Kiến trúc, nhưng tôi không thích cái kiểu viết thơ giống như văn xuôi xuống dòng như thế. Có thể đó là Thơ hiện đại kỹ thuật số hichichic, công nghệ Digital cũng ảnh hưởng đến Thi ca cơ đấy......
    vbl

Chia sẻ trang này