1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vy Thùy Linh chỉ là một con oắt con không hơn không kém

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ThangVespa, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các mods chuyển topic này snag box thảo luận ạ
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Em thấy thơ chị ấy cũng hay đấy chứ? Rất phá cách mà... cá tính!
    "Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió dính đầy áo em..."
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trẻ và sồn sồn:
    Tôi có lẽ không tham gia nhiều vào những vấn đề gây tranh cãi, nghe những lời cực đoan cũng buồn. Vi Thùy Linh chỉ là một cô bé, nhỏ tuổi hơn cả em út tôi. Một người lớn mắng một cô bé là oắt con, hay đấy nhỉ. Nhưng trào lưu Tây hóa ở VN không cho phép tôi mắng như vậy. Hiện đại mà! Ai bảo mình quá lạc hậu.
    Thôi vậy, ai thấy được thì chiều theo cho nó êm ả khu phố. Tôi chả dại mà đau đầu. Mê mẩn những chiếc xe Vespa giá khoảng 10 triệu đồng mà cũng bị coi là đua đòi, là văn hóa lùn, là bò cỡi xe. Các bạn trẻ, cố gắng học hỏi thêm nhé, và đừng cỡi những chiếc xe @ láng coóng có được từ công sức lao động của bố mẹ.
    Chả biết như thế nào thì gọi là nhà thơ. Thơ là đời. Nhà thơ không phải từ lỗ nẻ chui ra mà coi mình ngang hàng với các bậc cha chú. Nghệ thuật vị nhân sinh. Ông bà nào xem "nghệ thuật vị nghệ thuật", cháu đây xin kiếu! Tôi lạy trời, mong sau này đừng có đứa con hỗn hào như vậy. Không biết những nhà thơ vĩ đại từ cổ chí kim có vậy không nhỉ? Lý Bạch, Tagor, Byron, Nguyễn Du, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, kể cả người có cá tính như Trần Đăng Khoa... Cô bé Linh chưa lớn được, nhưng rồi sẽ lớn thôi. Xem cho vui:
    "- Có phải Vi Thùy Linh đã nói với nhà thơ Bế Kiến Quốc là: ?oÔng có muốn mất chức phó tổng biên tập không?? (TuanTran)
    - Tôi có viết một lá thư cho ông Bế Kiến Quốc, trong đó có câu: "Ông giả trá và lươn lẹo như thế, với độc giả, với đồng nghiệp và với chính ông, mà ông không sợ mất chức à?". Câu đó không có ý nghĩa hăm dọa.
    VnExpress"
    "Ông có muốn lên làm Tổng biên tập báo Người Hà Nội nữa không?", Thuỳ Linh đã hỏi nhà thơ Bế Kiến Quốc như vậy trong một bức thư cô gửi cho ông. Chuyện gì đã xảy ra để một cây bút trẻ dám thách thức người đồng nghiệp của mình một cách "xã hội đen" như thế?
    Vi Thùy Linh có mang đến tòa soạn báo Người Hà Nội hai tập thơ để đăng. Nhân thể có bài viết nhận xét tập thơ đó của một số tác giả, nhà thơ Bế Kiến Quốc, Phó Tổng biên tập báo, đã tổ chức cuộc thảo luận, trong đó, đa số ý kiến của các nhà thơ, nhà văn đều không đồng tình với tập thơ của cô. Bởi vậy, cây bút trẻ tỏ ra bất mãn và gửi thư cho nhà thơ Bế Kiến Quốc với nội dung đe dọa. Giới văn nghệ cho rằng cần phải có biện pháp sớm uốn nắn cây bút này.
    Theo Nông Nghiệp Việt Nam"
    Nhà thơ Bế Kiến Quốc giờ đã là người thiên cổ nên ông chẳng giận Linh đâu.
    "Ngọc Đại bảo: Sao cháu ác thế? Tôi trả lời: Chính ông mới ác, vì tôi là người mất nhiều nhất trong vụ này. "
    "- Trong cuộc ?ođôi co? về tiền tác quyền giữa Vi Thuỳ Linh và Ngọc Đại có anh là người làm chứng. Sự thật như thế nào?
    - Theo tham khảo từ NXB Âm Nhạc thì mức cao nhất trả cho tác giả có thơ được phổ nhạc là 250.000 đồng/bài, Ngọc Đại đã trả Linh 300.000 đồng/bài. Lúc đó Linh nói nhuận bút bèo bọt. Ngọc Đại có trình bày với Linh những khó khăn của chương trình: Nhật thực bị lỗ do đầu tư quá lớn. Tiền trả cho hoạ sĩ sân khấu, đạo diễn hình ảnh, biên đạo múa vẫn còn nợ... Vì Nhật thực còn đi tiếp, mọi người thông cảm. Linh bảo Linh không cần biết.
    Theo Tiền Phong"
    ...

Chia sẻ trang này