1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

W.B.Yeat (ủng hộ bác Tequila cái nhể)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..
    Hôm nọ, thấy cậu phát biểu mấy câu bên Thi ca, tớ không để ý cho lắm, cứ tưởng mấy thằng rỗi hơi nào lại vào phá.
    Hôm nay, qua đây, thấy bác có cái tít "Thành viên THÔNG THÁI... box LỊCH SỬ.. VĂN HỌC.." hê hê..
    Em đã hiểu!
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
    Được spiritlight sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 03/05/2003
  2. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến là hay box Văn học mở mục bình thơ của các bạn bên Thi ca . Các bạn ý không thích nói bên đấy thì nói bên này cũng được, hy vọng là Mod văn học đáng yêu hơn Mod Thi ca.
  3. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Dạo nọ em đọc Nguyễn Việt Hà thấy ông ấy bảo Huế mưa nhiều nên lắm nhà thơ, bác lại cũng dạy vậy. Chắc không phải không có căn nguyên, bác nhỉ?

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nhưng xin đính chính là cái tit "thành viên thông thái" tui cũng không hiểu làm sao nó chui vào cái nick của tôi được, nghe cứ như vả vào mặt nhau. Nhưng mà kệ đời nó hề hề. Thú thật là tôi chả quan tâm đến cái Tit đấy lắm :-)

    TIMSELF
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hề hề. Định mò sang Thi ca check một phát xem Pagoda phạm tội gì. Nhưng mà thôi, bội thực thì teo.
    Tớ trung bình ba bốn năm sáu tháng mới đọc một bài thơ (đọc nghiêm túc tử tế đàng hoàng). Cứ lúc nào trong box VH có thơ thẩn thì cũng ngó qua đọc. Tuy vậy không bao giờ dám đọc hai bài một lúc, vì nếu thế thì sẽ rối loạn cảm xúc stress tẩu hoả nhập ma ngay lập tức.
    Nhưng mà đính chính với bạn Wildcat là bác Pagoda cũng biết làm thơ đấy. (tức là thấy Pagoda có làm thơ, thế là biết làm rồi, hề hề).
    Pagoda, em rất thích cái bài gì mà có nhạc Jazz của bác. Đọc cứ y như đang nghe nhạc Jazz Chậc, hay, em chỉ bình thơ được thế thôi.

    Tequila Sunrise
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Lại phải bắt vở Pagoda phát!
    Vừa rồi giở ra đọc lại quả nhạc Jazz của bác, thấy ở VN hoá ra cũng không phải là hạn hán đâu nhá.
    :))

    Tequila Sunrise
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời ! Thế bác nhìn em chẳng đáng yêu sao mà nói thế ạ..? hic..hic...
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  8. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hê..hê..hê..
    vào CƯỜI một cái!
    xong. chui RA. pái pai các bác!
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Phạm tội này đây ạ.Tác giả mấy bài thơ này là một anh hiền khô, anh Pagoda làm vậy, chẹp, hơi quá đáng.So sánh 2 box Thi ca với Văn học em thấy sự khác biệt lớn nhất là một box chỉ biết viết, một box ngoài việc biết viết còn biết đọc.
    Bài của Pagoda
    1 - Những ới và ơi xuất hiện quá nhiều, như một thứ sáo ngữ khi người ta không còn biết nói gì, lại bắt đầu quay trở lại trong Thica.
    2 - Văn mình vợ người, ngưòi viết nào mà chả tự cho bài viết của mình là hay nhất. Đối với những ngưòi làm thơ thì còn tệ hơn nữa, gần như không trừ một ai. Tuy nhiên cũng nên tỉnh táo đôi chút. Không phải ai cũng là nhà thơ, cũng làm được thơ hay, nhưng cá nhân tôi thích những bài thơ vụng về, thậm chí thất niêm, lạc vần một chút, ngô nghê một chút, nhưng trong đó ta có thể thấy một tâm hồn hơn là những bài thơ rất chỉnh chu, mà nhìn vào đó chỉ thấy dăm ba từ sáo rỗng, chả nói lên được điều gì. Cũng bởi cái tiếng tăm hờ của kẻ biết làm thơ lại làm rất nhiều kẻ thèm muốn đến vậy. Buồn thay, những bài thơ kiểu như vậy lại rất dễ nghe, xuôi tai và của đáng tội, nếu đọc lên dễ cảm thấy lọt tai và đèm đẹp.
    Có thể làm một phép thử đơn giản để phát hiện một số (tất nhiên là chỉ một số) bài thơ trong số đó. Đó là có một số bài thơ đó cắt đi mấy câu chắc cũng không sao, mà viết tiếp vào đó thêm mấy câu với cùng một giọng đèm đẹp như vậy thì mãi không hết mànghe vẫn dễ chấp nhận.
    VD1:
    Những chuyện buồn của gió kể với tôi
    Trong những lúc,gió về qua phố nhỏ
    Trong những chiều sâu lắng ,nắng vơi vơi
    Tôi giữ lại cho mình ,thành vần điệu
    Một bài thơ mỏng mảnh ,giải phiền ưu
    viết thêm
    Một vệt nắng vàng tan cuối chiều xiêu
    Tôi cũng giữ cho mình thành nỗi nhớ
    Và xin gió hãy thì thầm lần nữa
    Kể cùng tôi những xao động đầu đời
    ----
    Cứ theo lối đó thì làm mãi không hết.
    VD2:
    Em qua cuộc đời anh như cơn gió
    Như một ví dụ điển hình cho những mối tình câm
    Khiến tim anh tình chất ngất âm thầm
    Mang giấc mộng mùa thu vàng bất tử
    Thế rồi xa và em nguời thiếu nữ
    Đã qua chiều con đò nhỏ sang sông
    Bến nước xưa em duyên dáng bên chồng ....
    Anh về lại lòng ngà tim cửa đóng
    Anh lại ra đi để cố quên giấc mộng
    Mộng mị ái tình làm hỏng hồn thơ ....?
    Thỉnh thoảng chạnh buồn lại nhớ ngày xưa
    Ví dụ tình đầu mang nhiều trái đắng
    Anh cất bước trên con đường rất rộng
    Mang theo chiều tăm tối chuỗi ngày xa
    Trong cơn say tình bóng tối nhạt nhoà
    Anh cao thương vẫn mong người hạnh phúc
    Viết thêm
    Anh cao thượng vẫn mong người hạnh phúc
    Bởi tình yêu có lý lẽ riêng mình
    Và chiều nay vương vấn giấc mơ tình
    Anh lặng lẽ nhớ thương về kỉ niệm
    Trong u uẩn gió vẫn hằng vương nhẹ
    Nhắc tim anh trong nỗi đau dài....
    Đại để là có thêm nữa vẫn chỉ một giọng thơ rên rỉ và dễ chịu xuôi tai như vậy
    Còn những lối làm thơ sáo rỗng chuyên nghiệp và tinh vi hơn chút. Hẹn sẽ viết tiếp.
    (Cũng nói thêm là tôi viết bài này không phải là chê bai hay chửi bới. Thực ra cái căn bệnh của các bạn làm thơ này cũng chẳng nên trách, bởi người ta lừa đảo nhau gì không biết, chứ người làm thơ chỉ tự lừa mình được thôi. Mà căn bệnh đó ít nhiều ai cũng chả từng mắc. Chỉ xin hiểu đây là lời góp vui, coi như góp thêm một tiêu chí cho việc chọn thơ cho hợp tuyển, cái nào thấy ổn thì xài, cái nào thấy không ổn thì quẳng nó đi, bỏ ngoài tai, cốt sao cho hợp tuyển đàng hoàng và hay, vậy thôi.)
    TIMSELF
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong


    Được aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 06/05/2003
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề:
    XIN LỖI vì có thể là vô duyên, nhưng tính của tôi không chịu được sự im lặng.
    pagoda, hạn cho ông đến tối thứ 4 là tối cuối cùng./
    ( Thông cảm vì tôi đang rất cần!)

    Thích thì nói thẳng ...
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 06/05/2003

Chia sẻ trang này