1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

W.B.Yeat (ủng hộ bác Tequila cái nhể)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hê hề, OK. Cũng được, thông cảm tôi đang bị ốm nặng, chỉ có đủ sức lực bò lên mạng mà không thể bò đi đâu khác he he. :-)

    TIMSELF
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Thầy Pagoda ốm nặng gợi lại hình ảnh Yeast luôn buồn bã suy tư .

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda hôm nào post mấy bài phê bình lên đi bác. Lâu lắm rồi không thấy bác viết mấy bài "chuyên môn" trên box ta nhỉ.

    easy come, easy go
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    pagoda này, còn nợ Sói mấy bài "bình loạn" đấy nhé, ko dám post bên kia thì để vào đây cũng được :))
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda có thể post hộ tôi bài gì của Yeats mà có cái lều bên hồ và giun dế gì đấy, được không nhờ.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nhớ đến cái hồ gì đấy ở quê ông ta đấy Pagoda ơi!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    OK , hồ Inisfree, Tôi cũng dịch bài này rồi, nhưng để tìm đã:-)

    TIMSELF
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda dịch thơ hay vật!

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Em pót hộ nguyên bản, đợi bác Chùa dịch
    [The Lake Isle of Innisfree
    I will arise and go now, and go to Innisfree,
    And a small cabin build there, of clay and wattles made:
    Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
    And live alone in the bee-loud glade.

    And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
    Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;
    There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,
    And evening full of the linnet's wings.

    I will arise and go now, for always night and day
    I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
    While I stand on the roadway, or on the pavements grey,
    I hear it in the deep heart's core.
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 11/05/2003
  10. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đảo Hồ ở Inisfree
    Tôi sẽ dậy và đi ngay, đến Inisfree
    Và ở dó dựng một căn lều nhỏ
    Chín luống đậu, một bầy ong tôi sẽ có
    Và một mình tôi trong tiếng ong vo ve
    Và tôi sẽ hưởng sự bình yên, bình yên chầm chậm xuống
    Theo màn sương mai, nơi con dế đang ca
    Có mơ hồ của đêm, có ráng đỏ chiều xa
    Chiều ồn ã tiếng vỗ cánh bầy hồng tước
    Tôi sẽ dậy và đi thôi, bởi đêm cũng như ngày
    Tôi vẫn nghe từ hồ kia sóng vỗ
    Dù nơi những con đường hay những vỉa hè xám xịt
    Vẫn vọng về từ sâu thẳm con tim

    TIMSELF

Chia sẻ trang này