1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

W!ss n

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nana021090, 20/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nana021090

    nana021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em nói với anh là em thích cafe một mình chưa nhỉ!Cảm giác ấy rất tuyệt nếu không muốn nói là không gì bằng.Nhưng phải là một quán màu sậm nhạc nhẹ nhé!Em thích lẻ loi như thế , dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ , hay chỉ có thể là vài phút trong cuộc sống ngập tràn việc và việc của em.Vùi lấp mình trong những con số khiến em không nghĩ về anh.Như thế thật không hay chút nào anh nhỉ!Chưa bao giờ em nghĩ mình là đứa con gái tốt cả , và bây giờ cũng thế , em biết rằng tất cả những gì em nghĩ là về anh mà sao em vẫn có thể cười đùa và ngọt ngào với những người con trai khác?Em thú nhận là em thích cái cách em duy trì những mối quan hệ đó , nó tạo cho em cảm giác chiến thắng.Anh chẳng biết gì về em cả , em cũng thế , em thích thú vì điều đó.Con người thường tò mò trước những bí mật , cánh cửa đóng càng kín , họ càng muốn nhìn thấu vào trong , đôi khi đó chỉ là căn phòng trống rỗng.Và..họ thường thích những gì họ không có , như khi em nhìn anh em chợt nhận ra rằng mình chẳng có gì , không gì cả , có thể đây là lý do em luôn nghĩ về anh.Em đã sai khi xem anh chỉ là một trong số những người em từng gặp , công việc khiến em phải tạo cho mình một gương mặt giả tạo , lúc nào cũng tươi cười , giả tạo niềm vui ,và cả nỗi buồn , với anh cũng thế.Nhưng...anh chưa bao giờ là khách hàng cũng như là đối tác , cũng chẳng có cái hợp đồng nào được kí kết giữa chúng ta cả.Em tự hỏi tại sao em lại cố làm điều đó đến vậy!!!Bằng cách nào đó , em biết mình đang do dự , em có thể rất tự tin trước những khách hàng của mình , và lèo lái câu chuyện theo một hướng nào đó mà em muốn.Và em biết em vẫn ổn , nhưng chưa bao giờ em phải nghĩ nhiều như thế này , dù chỉ là những cuộc nói chuyện không đâu vào đâu , đến khi về lại chẳng nhớ gì cả , chỉ là những khoảng lặng kì lạ..."em thích anh"-em nhớ em đã từng nói điều này nhưng anh đã không tin ,và cũng chẳng bao giờ anh hiểu , anh đã đánh rơi rất nhiều , nhiều lắm , không hiểu vô tình hay cố ý anh đang làm em đau đấy.Anh biết không em đã từng mong niềm tin đâu đó xa vời nơi anh , em hy vọng anh sẽ hiểu và nhận ra rằng chưa bao giờ em thật lòng như lúc này.Nhưng không gì cả..em hiểu mình phải dừng lại , nếu không em sẽ mãi lay hoay trong trong vòng luẩn quẫn do em tạo ra mà tất cả những điều trong đấy là về anh.Ưh thì em sẽ không nghĩ về anh nữa , em sẽ cố gắng thật nhiều , sẽ chẳng bao giờ anh thấy em xuất hiện trước anh nữa , tin em đi , một lần thôi anh nhé!!
    [​IMG]
    Mà nè , anh ơi!Lúc nào cũng nghĩ đến có được gọi là nhớ không?
    Nếu anh bảo là có thì em có thể chắc chắn một điều rằng : Em đang yêu anh.​
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này